Thứ Năm, 11 Tháng 9, 2025

Sinh Nhật Đức Maria

 

Sinh Nht Đức Maria (Mt 1,18-23)

Cộng đoàn Fatima

Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng sinh nhật Đức Maria. Trong phụng vụ, chỉ có ba ngày sinh nhật được mừng kính: Chúa Giesu, Đức Mẹ và thánh Gioan Tẩy giả. Điều này cho thấy vai trò đặc biệt của Mẹ trong lịch sử cứu độ.

Việc sinh ra của Mẹ chính là bình minh báo hiệu Mặt Trời Công Chính. Từ cung lòng Mẹ, Ngôi Lời nhập thể đã đến ở cùng nhân loại, ở cùng chúng ta. Vì thế, ngày sinh của Mẹ mang ý nghĩa cho cả nhân loại, đem đến niềm vui, ánh sáng và hy vọng.

Đó cũng chính là ý nghĩa việc mừng lễ sinh nhật Mẹ, không phải để ca ngợi tán dương Mẹ mà thôi, nhưng là để đem lại lợi ích cho chính chúng ta. Mẹ sinh ra không để sống cho riêng mình, nhưng là để cưu mang Đấng Cứu Thế, đem ơn cứu độ cho trần gian. Cuộc đời Mẹ là lời ca ngợi tán dương Thiên Chúa, Mẹ ôm ấp tất cả chúng ta, Mẹ cùng với chúng ta kết thành cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho thánh ý Chúa được thực hiện.

Mang sứ mệnh cao cả là thế, được Thiên Chúa tuyên phong danh dự dường bao. Tuy nhiên, Đức Maria không sinh ra trong dinh thự hay cung điện, nhưng trong âm thầm của một gia đình nghèo khó, đơn sơ. Từ khởi đầu, cuộc đời Mẹ đã mang dấu ấn của sự bé nhỏ, khiêm tốn. Chính nơi sự khiêm tốn ấy, Thiên Chúa đã thực hiện công trình cao cả nhất. Mỗi bước trong cuộc đời Mẹ là một lời “xin vâng”, từ ngày truyền tin cho đến dưới cây thập giá. Nhưng lời “xin vâng” đó đã bắt nguồn từ ngày sinh của Mẹ, từ những đơn sơ, khó nghèo, từ đời sống bình dị lao động, từ những chuyên chăm cầu nguyện, từ kiên trì hy vọng đợi chờ ơn cứu độ: một con người hoàn toàn được dâng hiến cho Thiên Chúa, để Chúa tự do hành động trong Mẹ.

Ngày sinh của Mẹ là minh chứng, là con đường cho Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thực sự, qua Mẹ Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, đồng hành và chia sẻ chính thân phận người của nhân loại. Mừng sinh nhật Mẹ, chúng ta được nhắc nhớ rằng, sự hiện diện của Thiên Chúa không phải điều xa vời, nhưng cụ thể, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Nơi Mẹ là bảo chứng rằng Thiên Chúa thật sự muốn đến cùng chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Mừng lễ Mẹ, chúng ta ca ngợi chúc mừng Mẹ, chiêm ngắm những nhân đức nơi Mẹ. Để rồi, chúng ta được mời gọi để cuộc đời mình trở nên giống Mẹ, nên minh chứng “Thiên Chúa ở cùng con người”. Mỗi hành động yêu thương phục vụ, thái độ đơn sơ khiêm nhường, tinh thần vui tươi, hy vọng đều có thể làm cho “Emmanuel” trở nên hiện thực hôm nay. Để được vậy, chúng ta hãy học nơi Mẹ tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, mở lòng đón nhận vâng nghe thánh ý Chúa, dù có những lúc không hiểu được chương trình và ý định của Người nhưng vẫn tin tưởng và phó thác. Cầu cùng Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta biết cưu mang Đức Kito trong lòng, để chính chúng ta cũng có thể “sinh” Ngài ra cho thế giới, đặc biệt là những người thân cận, những anh chị em đau khổ đang ở quanh chúng ta.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, trong ngày sinh nhật Mẹ, chúng con cùng với toàn thể Hội thánh, triều thần thiên quốc hân hoan ca ngợi Mẹ: Trinh Nữ tinh tuyền, đầy tràn ân sủng, trọn đời khiêm nhường, xin vâng và hoàn toàn tín thác Thiên Chúa; Đấng được phúc cưu mang và trao ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế. Lạy Mẹ, xin Mẹ thương nhìn đến chúng con. Giữa một thế giới còn nhiều tối tăm, xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, thanh khiết và quảng đại yêu thương như Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết thưa “xin vâng” với thánh ý Chúa. Để đời sống mỗi người trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng, đem Chúa đến cho mọi người xung quanh, trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

01/11 Các Thánh Nam Nữ, Mt 5,1-12a: Tấm gương Các Thánh

  TẤM GƯƠNG CÁC THÁNH (Kh 7,2-4.9-14, Mt 5,1-12a)  M. Bosco, PS  ...

11/7 Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Phần thưởng

      PHẦN THƯỞNG  (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-29; Mt 19,27-29)      ...

Ai tín

Ánh Sáng Ngọt Ngào

Lễ thánh Bênađô Viện phụ ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16;...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Mt 1,1-16.18-23) Vầng trăng phản chiếu Mặt Trời

Ngày 8/9, Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Mt 1,1-16.18-23) Vầng trăng phản chiếu Mặt Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, Hội Thánh hân...

Chúa nhật 23 TN – C: Từ bỏ tất cả để làm môn đệ của Chúa

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (Lc 14,25-33) Phaolô Tuấn (TP) “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể...

Thứ Hai 08/09 Sinh Nhật Đức Maria – Lễ trọng (Mk 5,1 – 4a ; Rm 8, 28 – 30 ; Mt 1,...

ÁNH BÌNH MINH CỦA GIAO ƯỚC MỚI CĐ An Phước  Hôm nay, trong niềm hân hoan rạng rỡ, Hội Thánh hoàn vũ mời gọi chúng ta...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm C (Lc 14, 25-33) Lời mời từ bỏ

Lời mời từ bỏ Thầy Philipphê Nguyễn Văn Toàn, Châu Thủy Vào Chúa Nhật XVII thường niên, khi bản thân dùng bữa cơm trưa với quý...

Từ Bỏ Và Chiếm Hữu

Chúa nhật XXIII thường niên C TỪ BỎ VÀ CHIẾM HỮU Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 (Nguyên tổng Gám mục Ngô Quang Kiệt) Trong đời sống ai...

Chúa Nhật XXIII Thường Niên, C, Lc 14,25-33: Người môn đệ đích thực

  NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC (Kn 9, 13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33) Trường Kha, Phước Lý Bước theo Đức Kitô là lời mời gọi không ngừng vang...

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14) “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…”

Chúa Nhật XXII Thường Niên, Năm C (Lc 14,1.7-14) “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống…” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Hành trình đời người giống...

Con Đường Khiêm Nhường Để Được Chúa Nâng Lên

Chúa Nhật XXII Thường Niên C CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN (Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14) M. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Điền-...

Tiệc Trần Gian Tiệc Nước Trời

Chúa nhật XXII thường niên C TIỆC TRẦN GIAN, TIỆC NƯỚC TRỜI Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 ( Đức Nguyên tổng GM. Ngô Quang Kiệt)   Trong đời...

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa hẹp và con đường vào Nước Trời

Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm C (Lc 13,22-30) Cửa Hẹp và Con Đường Vào Nước Trời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Cửa hẹp và cửa đóng

Bài suy niệm cho ngày 24.8.25, CN  XXI, Năm C Cửa hẹp và cửa đóng Lc 13,22-30, Is 66,18-21 M. Bosco, Đan viện Phước Sơn      ‘Cửa...

Chúa nhật XXI TN – C: Con đường tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXI thường niên C CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 Án Khảm: Châu sơn Nho quan Lời Chúa hôm nay đem đến...