Thứ Ba, 14 Tháng 10, 2025

Thứ Ba, Tuần XXIV TN, Lc 7,11-17: Bà đừng khóc nữa

 

 

Bà Đừng Khóc Nữa

Lc 7,11-17 – Thứ Ba Tuần XXIV Thường niên

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có một câu ngạn ngữ dân gian nói: “Nỗi đau lớn nhất của cha mẹ là phải chôn cất đứa con của mình.” Hình ảnh ấy thật bi thương: “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.” Hôm nay Tin Mừng đưa chúng ta đến cổng thành Nain, nơi một đám tang đang diễn ra. Người con trai duy nhất của một bà góa vừa qua đời. Đám đông tiễn đưa ngậm ngùi, nước mắt chan hòa. Trong cảnh đau thương ấy, Đức Giêsu xuất hiện, dẫn đầu một đoàn người bước vào thành. Một cuộc gặp gỡ lạ lùng xảy ra: đoàn người sống chan chứa niềm vui gặp gỡ đoàn người chết bao phủ tang tóc.

  1. Hai đám đông – hai bức tranh tương phản

Thánh Luca rất khéo khi miêu tả: một bên là đoàn người theo Chúa, mang niềm vui, sự sống và hy vọng; bên kia là đoàn người tiễn biệt, vây quanh cỗ quan tài, ngập tràn nước mắt. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là tình cờ, mà chính là cuộc đối đầu giữa sự sống và sự chết, giữa niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng. Ở đó, Con Thiên Chúa đến để đặt dấu ấn quyền năng và tình thương.

  1. “Bà đừng khóc nữa” – lời của lòng xót thương

Đức Giêsu không chỉ nhìn thấy một đám tang, nhưng thấy rõ trái tim tan vỡ của người mẹ góa. Bà đã mất chồng, giờ lại mất đi chỗ dựa duy nhất là đứa con trai. Tương lai bỗng trở thành bóng tối. Tin Mừng kể rằng Chúa “chạnh lòng thương”. Đó là cái nhìn chan chứa tình mẫu tử của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đến gần, dịu dàng cất lời: “Bà đừng khóc nữa.”

Đây không phải là lời khuyên mang tính an ủi tạm bợ hay kiểu “hãy mạnh mẽ lên”. Đó là lời quyền năng: khi Chúa nói, điều Người nói liền thành sự thật. Đằng sau lời ấy là một hành động cụ thể: Chúa tiến lại gần quan tài, chạm vào và truyền lệnh: “Này người thanh niên, hãy chỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên, bắt đầu nói, và được trao lại cho mẹ.

  1. Hình bóng Cựu Ước và sự viên mãn nơi Đức Kitô

Trình thuật này gợi lại câu chuyện xưa trong Sách Các Vua I: ngôn sứ Êlia đã cầu xin Thiên Chúa cho con trai bà góa thành Xa-rep-ta sống lại (x. 1 V 17,17-24). Nhưng ở Nain, không còn là ngôn sứ cầu xin, mà chính là Thiên Chúa làm người ra tay trực tiếp. Chúa Giêsu không chỉ phục sinh một thanh niên, nhưng qua biến cố này, Người mở ra niềm hy vọng lớn hơn: “Ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

  1. Nước mắt hôm nay và lời mời gọi tin tưởng

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ít nhiều đều có những “đám tang” của riêng mình: một ước mơ vụt tắt, một tình thân gãy đổ, một bệnh tật kéo dài, hay cái chết của người thân yêu. Trước những mất mát ấy, chúng ta cũng đã từng khóc, thậm chí có khi muốn gục ngã. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc nhở rằng: Đức Giêsu vẫn đang bước vào “cổng thành” đời ta, vẫn chạnh lòng thương trước nước mắt của ta, và Người cũng nói: “Con đừng khóc nữa.”

  1. Niềm vui của kẻ được cứu sống

Sau phép lạ, dân chúng vừa kinh ngạc vừa hân hoan thốt lên: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” Quả thật, Đức Giêsu chính là sự viếng thăm của Thiên Chúa, là dòng suối sự sống tuôn trào vào sa mạc sự chết. Phép lạ ở Nain không chỉ an ủi một người mẹ, nhưng là dấu chỉ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho toàn nhân loại.

Khi đối diện với mất mát và cái chết, chúng ta có thể nghe vang vọng lời Chúa Giêsu: “Con đừng khóc nữa.” Người không hứa cất đi mọi đau khổ tức thì, nhưng ban cho chúng ta niềm hy vọng vững chắc: sự sống đời đời. Xin cho chúng ta biết bước đi trong đoàn người tin theo Chúa, mang trong tim niềm vui Phục Sinh, để rồi một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ được sống muôn đời với Người.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Ánh trăng” trong đan viện

“ÁNH TRĂNG” TRONG ĐAN VIỆN Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Thuở...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ...

“Ngươi phải thờ cha kính mẹ” – Suy niệm Lời Chúa Thánh Lễ Mồng Hai Tết

“NGƯƠI PHẢI THỜ CHA KÍNH MẸ” Suy niệm Lời Chúa:...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần – Dấu chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên)

Hiệp Nhất Trong Chúa Thánh Thần – Dấu Chỉ Nước Thiên Chúa (Lc 11,15-26 – Thứ Sáu, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn...

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 – Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên)

Xin – Tìm – Gõ: Ba nhịp sống của linh hồn cầu nguyện (Lc 11,5-13 - Thứ Năm – Tuần XXVII Thường Niên) Fr. Gioan Lasan...

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 – Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên)

“Danh Cha cả sáng – sứ mạng của đời con.” (Lc 11,1-13 - Thứ Tư, Tuần XXVII Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ

Ngày 7/10, Mân Côi – Trường học Tin Mừng nơi trái tim Mẹ Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một ngôi trường không có bảng...

Bước đi không ngoảnh lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên)

  Bước Đi Không Ngoảnh Lại (Lc 9,51-62 – Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên) Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một chàng trai trẻ nọ...

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)

Đừng quên bạn đồng hành vô hình! (Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có một cậu bé...

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên)

Đức tin lớn lên trong bóng tối (Lc 9,43b–45 – Thứ Bảy, Tuần XXV Thường niên) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Câu chuyện bóng...

“Con bảo Thầy là ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN)

 “Con Bảo Thầy Là Ai?” (Lc 9,18–22 – Thứ Sáu Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu hỏi đánh thức cả...

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên)

Biết về Chúa hay đã gặp Chúa? (Lc 9,7-9 – Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một hôm, người ta kể...

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN)

Đi theo Chúa – bỏ túi, bỏ gậy, bỏ cả an toàn! (Lc 9,1-6 – Thứ Tư Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Có...

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN)

Gia đình thật của Chúa Giêsu là ai? (Lc 8,19-21 – Thứ Ba, Tuần XXV, TN) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Chuyện kể rằng: Một cậu...

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)

Ánh sáng đức tin giữa đời (Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên) Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở...