Chúa nhật XXVI thường niên C
ĐỨC TIN SAI LẠC
(Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31)
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Cảm tưởng đầu tiên khi đọc Lời Chúa hôm nay là cảm tưởng chua xót và hơi bất bình. Ông nhà giàu trong bài Tin mừng và những người sống yên ổn trong sách Amos chẳng có tội gì theo lề luật. Họ không áp bức bất công, không gian tham trộm cắp. Họ sử dụng tiền của họ kiếm được. Có hưởng thụ một chút thôi. Thế mà bị phạt trong hoả ngục thì có nặng quá không? Thực ra nếu đọc kỹ. Đặc biệt bài Thánh vịnh Đáp ca và bài thư Timôthê ta sẽ thấy họ bị kết án vì một đức tin sai lạc.
Điểm sai lạc thứ nhất: Họ không tin đời sau
Không biết trong lý thuyết họ có tin không. Nhưng trong thực thế, họ sống như không có đức tin vào đời sau. Họ sống như chỉ có đời này. Họ thoả mãn với đời này. Ông nhà giàu thì “mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình.” Còn những người ở Sion và Samaria thì “nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuống. Chúng đàn hát nghêu ngao.”
Chỉ nghĩ đến ăn với mặc, vui với chơi và hưởng với thụ. Nghĩa là chỉ nghĩ đến thân xác mà quên mất linh hồn. Chỉ nghĩ đến đời này mà quên mất đời sau. Chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi tha nhân. Quá say mê đời này như chỉ có thế gian. Quá hài lòng với hiện tại nên chẳng nghĩ đến tương lai. Quá lo cho thân xác mà không lo cho linh hồn. Quá tôn thờ vật chất mà quên đi Thiên Chúa. Đó chính là đời sống thiếu đức tin. Hoặc là đức tin sai lạc trầm trọng. Nhưng còn sai lạc hơn nữa khi họ không tin Chúa Giêsu.
Điểm sai lạc thứ hai: Họ không tin Chúa Giêsu
Tin hay không ở trong lòng họ biết. Nhưng bên ngoài rõ ràng họ không thực hành lời Chúa và noi gương Chúa.
Họ không tin Lời Chúa
Thư Timôthê nói “Chúa đã làm chứng trước toà tổng trấn Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp”. Lời tuyên xưng đó là: “Nước tôi không thuộc thế gian này.” (Ga 18,36) Chúa đã nói rõ nước Chúa là ở đời sau, ở trên thiên đàng. Vậy mà họ không tin lời Chúa. Họ không nghĩ đến đời sau. Không tìm thiên đàng. Họ chỉ biết đời này. Chỉ tìm vinh quang ở thế gian này.
Họ không noi gương Chúa
Khi xuống trần gian, Chúa đã yêu thương người nghèo. Chúa “loan báo Tin mừng cho người nghèo”. Chúa lắng nghe người nghèo. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa xử công minh với người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên.” Vậy mà họ chẳng đi theo con đường của Chúa. Chẳng noi gương đời sống của Chúa. Chẳng lưu tâm đến kẻ khó nghèo.
Họ không giúp đỡ Chúa
Còn hơn thế nữa, Chúa đồng hoá với người nghèo. Không giúp người nghèo là không giúp đỡ Chúa. Nên trong ngày phán xét, Chúa nói với họ như đã nói với những kẻ không giúp người nghèo: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó… Vì mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,41-45)
Chính vì thế mà thánh Phaolô đã nhắn nhủ người môn đệ Timôthê phải giữ vững đức tin và chú tâm chiếm đoạt được sự sống đời đời: “Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.”
Qua lời nhắn nhủ Timôthê, thánh Phaolô cũng nhắn nhủ chúng ta: Hãy mạnh dạn tuyên xưng đức tin vào sự sống đời đời.
Tin vào sự sống đời đời là tin rằng đời sau mới là quan trọng. Sự sống đời sau mới là sự sống thật. Thiên đàng mới là quê hương thật. Hạnh phúc thiên đàng mới là hạnh phúc thật.
Tin như thế ta sẽ biết không quá coi trọng của cải đời này. Không quá tìm hưởng thụ đời này. Trái lại phải biết dùng của cải đời này để chiếm được sự sống, của cải và hạnh phúc ở đời sau.
Tin như thế ta sẽ biết Chúa Giêsu yêu thương người nghèo để ta cũng biết yêu thương người nghèo. Chúa Giêsu đã trở nên người nghèo để ta biết giúp đỡ Chúa qua việc giúp đỡ người nghèo. Để đến ngày tận thế, chính Chúa đón tiếp ta vào thiên đàng.
Đừng có đức tin sai lạc như ông nhà giàu trong bài Tin mừng hay như những người yên ổn ở Sion và Samari. Hãy có đức tin chân chính. Đó là thực hành lời thư Timôthê dạy: “hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện.” Người là Thẩm phán chí tôn sẽ xét xử cho ta và sẽ ban thưởng cho ta.