Đừng quên bạn đồng hành vô hình!
(Suy niệm lễ Ba Tổng Lãnh Thiên Thần – 29/9)
Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Có một cậu bé mỗi tối đều cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin gửi thiên thần của Ngài đi với con ngày mai.” Mẹ cậu mỉm cười vì thấy con trai ngây thơ quá. Một hôm, cậu bé đi học về kể lại: “Hôm nay con suýt bị xe tông, nhưng có người kéo con lại đúng lúc. Con quay sang cảm ơn mà chẳng thấy ai cả… mẹ ơi, chắc là thiên thần của con đấy!”
Người mẹ chợt sững lại. Có lẽ cậu bé không ngây thơ như bà nghĩ. Có lẽ đức tin trẻ thơ của cậu đã nhìn thấy điều mà người lớn hay quên: Chúng ta không bao giờ đơn độc – vì luôn có những bạn đồng hành vô hình.
- Thiên thần – những bạn hữu âm thầm nhưng có thật
Nhiều người ngày nay khi nghe nói tới “thiên thần” thường nghĩ đó là chuyện cổ tích. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rõ: Thiên Chúa đã sai các thiên thần phục vụ kế hoạch cứu độ của Ngài (x. Dt 1,14).
Trong phụng vụ hôm nay, Hội Thánh mừng ba vị tổng lãnh thiên thần quen thuộc:
- 🗡️ Micae – “Ai bằng Thiên Chúa?”: người chiến sĩ của ánh sáng, bảo vệ Hội Thánh khỏi quyền lực tối tăm.
- 💌 Gabriel – “Sức mạnh của Thiên Chúa”: sứ giả mang tin vui, người đã loan báo cho Đức Maria và Giacaria chương trình cứu độ.
- 🌿 Raphaen – “Thiên Chúa chữa lành”: vị lương y thiêng liêng, đã đồng hành với Tôbia và mang lại ơn chữa trị.
Mỗi vị một sứ mạng, nhưng đều là dấu chỉ của một sự thật không thể quên: Thiên Chúa luôn ở gần, chăm sóc, hướng dẫn và chiến đấu vì chúng ta.
- Giữa đời sống bận rộn, ta dễ “quên” các ngài
Cuộc sống hiện đại khiến ta quay cuồng trong công việc, học hành, kế hoạch… đến nỗi ta nghĩ mình phải “tự lo hết”. Nhưng Kinh Thánh cho thấy: ngay cả Đức Giêsu cũng có các thiên thần nâng đỡ – sau khi chịu cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,11) hay trong cơn hấp hối ở vườn Cây Dầu (Lc 22,43).
Thế mà ta – phàm nhân yếu đuối – lại nhiều khi sống như thể mình chẳng cần trợ giúp từ trời cao. Ta quên rằng mỗi người đều có một thiên thần bản mệnh (Mt 18,10), luôn âm thầm dẫn dắt, bảo vệ, cảnh tỉnh ta khỏi nguy hiểm phần xác và phần hồn.
Có người kể vui: “Tôi lái xe mà thoát chết mấy lần. Có lẽ thiên thần của tôi mệt lắm rồi!” Nhưng đằng sau câu nói ấy là một chân lý sâu xa: biết bao lần chúng ta sống sót, vượt qua khủng hoảng, đứng dậy sau vấp ngã… chính là nhờ ơn trợ giúp vô hình đó.
- Học sống thân thiết với “bạn đồng hành vô hình”
Nếu thiên thần là “bạn đồng hành”, thì điều quan trọng là ta có coi họ như bạn không. Hãy tập:
- 🙏 Gọi tên các thiên thần mỗi sớm mai thức dậy: “Lạy thiên thần bản mệnh, xin cùng con trải nghiệm ngày sống này.”
- 🧭 Xin các thiên thần soi sáng khi phân định: khi ta bối rối, chính các ngài có thể gợi ánh sáng Chúa soi vào tâm trí.
- 🛡️ Nhờ các thiên thần gìn giữ ta khỏi điều xấu: như Micae, các ngài chiến đấu cho ta trong những cuộc chiến nội tâm.
- 🤝 Cảm ơn các thiên thần khi qua một biến cố: vì không điều gì xảy ra mà lại thiếu sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa qua các ngài.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở: “Thiên thần bản mệnh không phải là chuyện hoang đường. Ngài là người bạn trung thành mà Chúa ban để đồng hành với chúng ta. Hãy lắng nghe và trò chuyện với ngài.”
- Thiên Chúa yêu ta đến nỗi không để ta đi một mình
Suy cho cùng, mừng lễ Ba Tổng lãnh thiên thần không phải để ta chỉ biết thêm ba cái tên lạ. Đó là dịp để ta nhận ra tình yêu rất cụ thể của Thiên Chúa: Ngài yêu ta đến mức đặt bên cạnh ta những người bạn vô hình, để ta không bao giờ phải lạc lõng trên đường đời.
Giữa những mệt nhọc, lo lắng, chiến đấu mỗi ngày, chỉ cần khẽ nhắm mắt và thầm thưa:
“Lạy thiên thần của con, xin ở bên con,”
ta sẽ thấy mình không còn cô đơn.
Cậu bé trong câu chuyện đầu bài không sai: có một bàn tay đã kéo cậu khỏi nguy hiểm – bàn tay ấy có thể chính là thiên thần. Và cuộc đời ta cũng vậy, bao lần có một “ai đó” nâng đỡ ta mà ta không hay biết.
Hôm nay, mừng các tổng lãnh thiên thần, ta hãy sống lại niềm xác tín đơn sơ ấy: ta không bao giờ một mình. Có những bạn đồng hành âm thầm nhưng mạnh mẽ, trung tín nhưng kín đáo, luôn ở cạnh ta trên mọi nẻo đường – vì đó chính là cách Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Người đang dành cho chúng ta.