Thứ Tư, 3 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngày“Phúc cho anh em vì được thấy” (Is 11,1–10; Lc 10,21–24...

“Phúc cho anh em vì được thấy” (Is 11,1–10; Lc 10,21–24 – Thứ Ba, Tuần I Mùa vọng)

-

 “Phúc cho anh em vì được thấy”

(Is 11,1–10; Lc 10,21–24 – Thứ Ba, Tuần I Mùa vọng)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Có những ngày đời sống thiêng liêng trôi qua thật bình thường—một buổi sáng như bao buổi sáng khác, một giờ kinh như bao giờ kinh khác, một Thánh lễ không có gì đặc sắc. Thế nhưng, Mùa Vọng lại mở cho chúng ta đôi mắt mới để thấy rằng chính trong sự bình thường ấy, Thiên Chúa đang lặng lẽ bước đến. Lời Đức Giêsu nói với các môn đệ vẫn vang lên như một lời mời: “Phúc cho mắt anh em được thấy.”

  1. Thấy được những mầm hy vọng âm thầm mọc lên

Hình ảnh “chồi non từ gốc Giêsê” có sức lay động mạnh mẽ, bởi nó chạm đến kinh nghiệm rất thật của con người: có khi mọi sự trong đời giống như một thân cây đã bị chặt trụi, khô cằn và tưởng như chẳng còn sinh khí. Thế nhưng chỉ cần một chút mưa, một ngày nắng nhẹ, một điều kiện nhỏ bé, là sự sống lại trỗi dậy từ nơi ta không ngờ.

Nhiều tâm hồn hôm nay cũng đang mang dấu vết của những “gốc cây khô”: những tổn thương lâu ngày khó lành, những thất vọng vì nỗ lực hoán cải chưa trọn vẹn, những chán nản vì cầu nguyện mãi mà không thấy gì mới. Nhưng Thiên Chúa, vốn là Đấng không chấp nhận cái chết của hy vọng, vẫn đang gieo vào đó những mầm sống rất nhỏ: một cảm hứng trở lại với kinh nguyện, một cử chỉ yêu thương ai đó khiến ta mềm lòng, một niềm vui đơn sơ vì làm được điều thiện, một biến cố khiến ta nhận ra mình cần Chúa hơn.

Những ai tinh tế nhận ra những dấu hiệu bé nhỏ ấy sẽ hiểu rằng ơn cứu độ không đến bằng tiếng sấm, nhưng bằng một chồi non xanh mởn. Và chính họ là những người được Chúa gọi là có phúc—vì đã thấy được điều mắt người khác dễ bỏ qua.

  1. Thấy bằng đôi mắt mà Thánh Thần mở ra

Đời sống thiêng liêng không chỉ là chuyện nhìn bằng đôi mắt thịt, nhưng là chuyện nhìn bằng trái tim được Thánh Thần đánh động. Isaia mô tả Đấng Mêsia tràn đầy Thần Khí: hiểu biết, mạnh mẽ, công minh, kính sợ Chúa… và từ Người, Thánh Thần ấy cũng lan sang chúng ta.

Trong những khoảnh khắc mệt mỏi, ta dễ đánh mất khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện trở nên khô khan, các quyết định luân lý trở nên mơ hồ, và đôi khi ta mất cả niềm hăng hái làm điều thiện. Nhưng chính lúc đó, Thánh Thần âm thầm khơi sáng một tia hiểu biết: cho ta nhận ra điều cần sửa, giúp ta bình an để không bị cảm xúc kéo đi, gợi cho ta nhớ đến Lời Chúa vốn bị lãng quên, hoặc chỉ đơn giản là cho ta cảm nghiệm lại sự nâng đỡ của Người.

Ơn Thánh Thần thường đến như luồng gió nhẹ hơn là cơn bão lớn. Khi ta để lòng mình yên lại, ta sẽ thấy mình được dẫn dắt, được soi tỏ và được khích lệ từ bên trong. Và ai có thể sống trong sự nhạy cảm ấy, người đó đích thực là người được thấy điều mà nhiều người khác tìm mãi không gặp.

  1. Thấy Chúa trong những điều bình thường nhất

Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Nhiều ngôn sứ và vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy”, Người không nói đến phép lạ vĩ đại hay thị kiến rực sáng. Người chỉ nói đến chính sự hiện diện khiêm tốn của mình: một Thầy Giêsu ăn uống, bước đi, mệt mỏi, cầu nguyện, yêu thương, tha thứ. Điều khác biệt là các môn đệ đã nhìn Người bằng ánh mắt của lòng tin.

Ngày nay, Chúa vẫn đến trong sự bình dị y như vậy. Người đến trong chiếc bánh trắng trên bàn thờ, đôi khi âm thầm đến mức ta dễ quen đến độ không còn xao động. Người đến trong một buổi tối gia đình quây quần, trong tiếng cười của trẻ nhỏ, trong sự nhẫn nại khi ta chịu đựng nhau. Người đến trong lời khuyên hiền hòa của một người bạn, trong sự bình an bất ngờ sau một biến cố khó khăn, hay trong giây phút ta gục đầu cầu nguyện mà không biết phải nói gì.

Đôi mắt biết chiêm ngắm không đòi hỏi điều phi thường. Đôi mắt ấy chỉ cần một chút đơn sơ, khiêm tốn và lòng biết ơn. Ai có đôi mắt ấy, người đó sẽ nhận ra Chúa đang bước đi ngay trong nhịp sống quen thuộc của mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết mở mắt tâm hồn để nhận ra Chúa đang âm thầm đến với con từng ngày. Xin cho con thấy mầm hy vọng mà Chúa đang gieo trong những vùng đất tưởng như khô cằn; thấy sự hướng dẫn dịu dàng của Thánh Thần trong những quyết định nhỏ bé; và thấy sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị của cuộc sống.
Phúc cho đôi mắt hôm nay biết nhận ra Chúa. Amen.

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI