Thứ Tư, 3 Tháng 12, 2025
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyĐi Tìm Vinh Quang Thật (Mc 16,15–20 - Thánh Phanxicô Xaviê...

Đi Tìm Vinh Quang Thật (Mc 16,15–20 – Thánh Phanxicô Xaviê – Linh mục)

-

Đi Tìm Vinh Quang Thật

(Mc 16,15–20 – Thánh Phanxicô Xaviê – Linh mục)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Bản chất của Hội thánh là truyền giáo theo lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Hôm nay, khi mừng thánh Phanxicô Xaviê – nhà truyền giáo vĩ đại của thời cận đại – ta được mời gọi nhìn lại mình để tự vấn: lửa truyền giáo trong ta còn nóng hay đã nguội? Và đâu mới là vinh quang thật mà Chúa muốn chúng ta kiếm tìm?

  1. Một thanh niên tài năng đứng trước lời mời gọi của Chúa

Phanxicô Xaviê sinh trong một gia đình quyền quý Tây Ban Nha. Có học thức, có tài năng, có tương lai rộng mở – ngài tưởng rằng cuộc đời mình sẽ làm rạng danh gia tộc bằng con đường trí thức. Mới 25 tuổi, ngài đã là giáo sư triết học tại Paris.

Tại chính thành phố hoa lệ này mà Phanxicô may mắn được sống thân cận với Ignatiô – người trước kia đã từng chạy theo danh vọng trần tục. Nhưng được ơn Chúa hoán cải, Ignatio có ý định lập một hội dòng để đi rao giảng Tin Mừng, ngài ngỏ ý muốn Phanxicô cùng cộng tác. Nhưng Phanxicô chẳng màng, mà lại còn chế diễu Ignatio là thầy đời, là anh chàng cà thọt ảo tưởng.

Dầu vậy, sau mỗi lần trò chuyện với Ignatiô, Phanxicô bị đánh động bởi điệp khúc: “Anh Phanxicô này, hãy suy nghĩ kỹ lời Chúa Giêsu: Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Một tâm hồn cao cả như anh, không thể chỉ bị gò bó với những vinh quang thế trần, nhưng phải hướng đến vinh quang thiên quốc mới đúng. Thật vô lý nếu chúng ta chỉ ưa chuộng những thứ phù vân, giả tạo. Những lời ấy khiến cho Phanxicô phải suy tư nhiều: Phải chăng vinh quang thật không nằm ở tri thức hay dang tiếng nhưng ở điều làm đẹp lòng Chúa?  Từ đó, Phanxicô quyết định đổi đời, từ bỏ vinh hoa trần thế, đi tu làm linh mục và là một trong bảy tu sĩ sáng lập Dòng Tên.

  1. Một đời được dẫn đi bởi Thánh Thần

Từ giây phút ấy, Phanxicô sống đúng lời thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” (1 Cr 9,16)

Ngài lên đường đến Goa (Ấn độ), Malaisia, Indonesia, Sri Lanka, rồi Nhật Bản. Dù không biết ngôn ngữ, không quen phong tục, không có gì trong tay ngoài cây thánh giá nhỏ, Phanxicô vẫn đi vì tin vào lời Chúa Giêsu: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Thánh Phanxicô Xaviê có đến Việt Nam hay không? “Một số tác giả tin rằng thánh nhân có đến VIệt Nam. Họ dựa trên lá thư do chính thánh Phanxicô Xaviê viết, tháng 7-1549 kể rằng: Trên đường đến Nhật Bản, ngài gặp cơn bão ở biển Cochinchina, phái đoàn có tấp vào bờ để kiếm củi. Theo sử gia Gispert thì nơi thánh nhân ghé vào là Cửa Bạng, Thanh Hóa. Tương truyền ở Cửa Bạng, có một loại cua trên mai có hình chữ thập trắng. Theo truyền thuyết, thánh Phanxicô đi thuyền qua vùng biển này, ngài đánh rơi một thánh giá nhỏ. Một con cua cắp lên trả, được ngài chúc lành với dấu thánh giá in lại trên mai.” (Lm Đào Trung Hiệu, Hành Trình Ân Phúc, tr 20). Dấu thánh giá trên mai của một loài cua ở Cửa Bạng, như một lời nhắc rằng có thể bàn chân của ngài đã từng chạm lên mảnh đất thân thương của chúng ta.

Nhưng quan trọng hơn, chính nhờ ngài mà châu Á – trong đó có Việt Nam – đã được đón nhận hạt giống Tin Mừng, để ngày nay chúng ta được biết và yêu mến Đức Kitô vua thật.

  1. Cuộc đời khép lại, vinh quang mở ra

Ngày 2-12-1552, trên đường đến Trung Hoa, Phanxicô ngã bệnh và qua đời tại cửa khẩu Quảng Châu, khi tuổi đời còn rất trẻ – 46 tuổi. Một linh mục đơn sơ, nằm trên chiếc giường lá, nhắm mắt như người vừa hoàn tất một cuộc chạy đua vì tình yêu.

Và Thiên Chúa đã tuyên dương người tôi tớ trung thành: thi hài thánh nhân không hư nát suốt gần 500 năm, như một lời đáp lại đời sống cháy sáng vì Tin Mừng.

Năm 1904, Thánh Giáo Hoàng Piô X đặt ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Từ đó đến nay, hàng triệu con tim đã nhìn vào đời Phanxicô để học cách “đi tìm vinh quang thật”.

  1. Lời mời gọi dành cho chúng ta

Mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, chúng ta trước hết tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã làm nơi vị thánh truyền giáo này. Nhưng đồng thời, ta cũng nghe lại tiếng Chúa nói với mỗi người:

“Anh em là ánh sáng thế gian… ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt người đời.” (Mt 5,14.16)

Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng những cuộc hành trình xa xôi, mà trước hết bằng đời sống yêu thương, tha thứ, quảng đại và phục vụ trong gia đình, xóm đạo, nơi làm việc.

Bởi lẽ điều xác thực nhất về người môn đệ Chúa Kitô vẫn luôn là: “Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, nếu anh em yêu thương nhau.” (Ga 13,35)

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê,

xin cho chúng con biết tìm kiếm vinh quang thật –

không phải là những phù hoa chóng tàn,

nhưng là chính Ngài, nguồn vui và phần thưởng của chúng con.

Xin thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa truyền giáo,

để qua từng lời nói, từng hành động yêu thương,

Tin Mừng của Chúa được lan tỏa giữa đời. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI