Thứ Tư, 4 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyChúa chọn số nhỏ (Mc 5,21-43 – Thứ Ba, Tuần IV Thường...

Chúa chọn số nhỏ (Mc 5,21-43 – Thứ Ba, Tuần IV Thường niên)

-

Chúa Chọn Số Nhỏ

(Mc 5,21-43 – Thứ Ba, Tuần IV Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ được thực hiện đan xen: Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà bị bệnh băng huyết và cho con gái ông Gia-ia, trưởng hội đường, được sống lại. Cả hai phép lạ đều diễn ra giữa một đám đông chen lấn, ồn ào, náo nhiệt. Thế nhưng, giữa muôn người, chỉ có hai con người được chạm đến quyền năng cứu độ của Chúa.

Điều đó hẳn không phải ngẫu nhiên. Lý do duy nhất là: họ có lòng tin.

Ở phép lạ thứ nhất, Tin Mừng nhấn mạnh: “Dân chúng chen lấn Người tứ phía”. Rất nhiều người ở sát bên Chúa Giêsu, nhưng chỉ một người đàn bà vô danh, bị băng huyết suốt mười hai năm, dám tin rằng: “Tôi mà sờ được vào tua áo Người thôi, là sẽ được cứu chữa.”
Không một lời cầu xin thành tiếng, không một cử chỉ long trọng, chỉ là một niềm tin âm thầm, khiêm hạ, nhưng mãnh liệt. Và phép lạ đã xảy ra. Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.”

Ở phép lạ thứ hai, vẫn là đám đông ấy, nhưng chỉ có ông Gia-ia, trưởng hội đường, dám tin và dám phó thác khi nghe lời tưởng như tuyệt vọng: “Con bé chết rồi, phiền Thầy làm chi nữa?”
Ông tin ngay cả khi mọi sự dường như đã kết thúc. Và Chúa Giêsu đã đáp lại niềm tin ấy bằng quyền năng phục sinh.

Đặc biệt hơn nữa, khi tiến vào nhà ông Gia-ia, Chúa Giêsu không cho đám đông theo vào, chỉ chọn ba môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Một bên là cảnh khóc lóc, kêu la ồn ào; bên kia là sự điềm nhiên của Chúa:
“Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó chỉ ngủ thôi.”

Chúa không muốn làm phép lạ giữa đám đông hiếu kỳ. Ngài chọn số nhỏ, chọn những tâm hồn sẵn sàng tin, sẵn sàng ở lại trong thinh lặng, để chứng kiến mầu nhiệm.

Đó cũng là cách Chúa hành động trong suốt lịch sử cứu độ:
– Chúa chọn một Ápraham giữa muôn dân.
– Chúa chọn một nhóm Mười Hai giữa đám đông.
– Chúa chọn ba môn đệ trong những giây phút quyết định.

Và hôm nay, Chúa cũng chọn chúng ta.

Giữa hơn tám tỷ người trên thế giới, Kitô hữu chỉ là một số rất nhỏ. Nhưng Chúa không chọn theo số lượng, Ngài chọn theo chất lượng của đức tin và sự gắn bó. Ngài gọi chúng ta là bạn hữu, là những người thuộc về Ngài, được kết hiệp mật thiết với Ngài để trở nên men, muối và ánh sáng cho trần gian.

Muối thì ít nhưng làm đậm đà cả món ăn.
Men thì nhỏ nhưng làm dậy cả khối bột.
Ánh sáng có thể chỉ là một đốm lửa, nhưng đủ để xua tan bóng tối.

Sứ mạng ấy thật cao quý, dù âm thầm, nhỏ bé. Chính trong sự bé nhỏ ấy, Thiên Chúa lại tỏ lộ quyền năng của Ngài.

Có câu chuyện kể rằng: một người cha già sắp qua đời muốn thử sự khôn ngoan của các con nên trao cho mỗi người 3.000 đồng và ra điều kiện: trong ba ngày phải mua một thứ gì đó để lấp đầy một căn phòng trống.

Người con cả mua rơm, nhưng cũng không thể chất đầy phòng.
Người con thứ mua lá cây, nhưng cũng không đủ.
Đến người con út, anh chỉ mua một cây nến nhỏ. Khi thắp lên, ánh sáng lập tức lấp đầy cả căn phòng.

Phải chăng thế giới hôm nay cũng đang cần những cây nến nhỏ như thế?
Những con người không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm thắp lên ánh sáng của đức tin, ánh sáng của hy vọng và tình yêu.

Trong dịp giảng tĩnh tâm năm 2018 cho Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri từng chia sẻ: “Chúa vẫn làm những điều phi thường nơi những con người nhỏ bé.”

Ngài kể câu chuyện về một bà mẹ trong Bản kia sinh được mười người con, nhưng chỉ mình bà tin theo đạo Công giáo. Suốt nhiều năm, bà âm thầm sống đức tin một mình giữa gia đình. Trước khi qua đời, bà chỉ xin một điều: được an táng theo nghi thức Công giáo. Các con, dù chưa tin, nhưng vì lòng hiếu thảo vẫn làm theo lời mẹ. Đức cha đến chủ sự thánh lễ an táng cho bà. Không lâu sau, chính những người con ấy bắt đầu tham dự Thánh lễ và xin gia nhập đạo.

Chúa đã dùng một con người nhỏ bé, một đời sống trung tín thầm lặng, và cả một biến cố đau thương ly biệt, để thắp sáng đức tin cho cả một gia đình.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng sợ mình bé nhỏ, đừng buồn vì mình chỉ là thiểu số. Điều Chúa cần không phải là số đông, mà là một lòng tin thật, dù nhỏ như tua áo, dù mong manh như cây nến.

Ước gì mỗi chúng ta biết để Chúa chọn mình, ở lại với Ngài trong thinh lặng, để rồi từ chính sự bé nhỏ ấy, Chúa làm nên những điều lớn lao cho thế giới.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI