Thứ Bảy, 7 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Bảy, Tuần II Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32) Tôi là ai...

Thứ Bảy, Tuần II Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32) Tôi là ai trong hai người con?

-

Thứ Bảy, Tuần II Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)

Tôi là ai trong hai người con?

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Dụ ngôn Người Cha nhân hậu được xem như trái tim của Tin Mừng Luca. Bời vì qua câu chuyện đơn sơ nhưng sâu sắc này, Chúa Giêsu mạc khải dung mạo sống động nhất của Thiên Chúa: một người Cha giàu lòng thương xót, luôn yêu thương con cái, yêu thương từng người chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện.

Trước hết lòng thương xót của người cha dành cho đứa con thứ. Dù đang sống trong nhà cha, anh con thứ này lại muốn ra đi để hưởng thụ. Anh xin chia gia tài ngay khi cha còn sống – một lời xin làm đau lòng, một hành động rất thiếu tế nhị, như thể anh chỉ cần tiền của của cha, chứ không cần tình thương của cha. Nhưng khi ăn chơi chác tán phung phí hết tiền bạc, rơi vào cảnh đói khổ cùng cực, anh mới nghĩ đến việc trở về với cha, chỉ để được ăn no.

Ấy vậy mà tấm lòng của người cha vẫn rất bao la. Khi anh ta còn ở đàng xa, ông đã trông thấy và chạy ra ôm lấy con. Ông không trách móc, nhưng lập tức phục hồi phẩm giá cho con: áo đẹp, nhẫn, dép và một bữa tiệc mừng linh đình. Bấy nhiêu cử chỉ nói lên răng ông thương con vô cùng. Đối với ông, chỉ có một lý do duy nhất để mừng vui là:“Con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Cũng vậy, tnh thương của người cha vẫn nồng nàn như thế đối với người con cả. Anh con cả ở nhà, chăm chỉ làm việc, nhưng khi thấy cha đón em về, thì anh lại nổi giận và không chịu vào nhà. Anh sống gần cha nhưng không hiểu trái tim của cha, cũng không chấp nhận người em của mình.

Dụ ngôn cho ta thấy, cả hai người con đều xa cha theo những cách riêng:
một người bỏ nhà ra đi,
người kia ở trong nhà nhưng lòng lại xa cha.

Dụ ngôn ấy cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay. Có khi ta giống người con thứ, yếu đuối và lầm lạc. Nhưng cũng có khi ta giống người con cả: xem ra tốt lành giữ đạo, làm bổn phận, nhưng lại dễ so bì, xét đoán và không có lòng bao dung.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người chúng ta tự hỏi: tôi đang là người con nào? Con cả hay con thứ? Dù là ai, Tin Mừng hôm nay vẫn đem lại niềm an ủi lớn lao: Thiên Chúa vẫn luôn bao dung rộng mở vòng tay yêu thương chờ đón chúng ta trở về.

Ước gì trong hành trình Mùa Chay thánh này, mỗi chúng ta cũng biết trở về với Chúa và mở lòng đón nhận anh chị em mình. Bởi vì niềm vui lớn nhất của người Cha là thấy con cái mình được sống và được ở lại trong nhà Cha để hưởng hạnh phúc muôn đời.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI