Thứ Bảy, 14 Tháng 3, 2026
Trang chủĐan ViệnChâu Sơn NQChúa nhật IV MC - A: Ánh sáng sự sống (Đức TGM...

Chúa nhật IV MC – A: Ánh sáng sự sống (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

-

Chúa nhật IV mùa chay A

ÁNH SÁNG SỰ SỐNG

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Theo quan niệm thông thường phân biệt âm – dương, cõi âm là bóng tối. Người chết là người đi vào cõi âm. Cõi dương là ánh sáng. Người sinh ra được gọi là chào đời, là người nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, bóng tối là miền chết chóc. Thế lực bóng tối là thế lực huỷ diệt con người. Con người đi trong bóng tối là đi vào tàn lụi. Trái lại ánh sáng là sự sống. Đi trong ánh sáng là đi tới sự sống.

Chúa Giêsu chính là ánh sáng sự sống như lời Chúa khẳng định: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống”. Người mù từ thuở mới sinh đã đi theo Chúa, nên đã nhận được ánh sáng sự sống.

Trước tiên anh làm theo Lời Chúa dạy, đi rửa mắt ở hồ Silôác. Anh có biết đường không? Không cần. Vì Lời Chúa là đường. Anh cứ theo Lời Chúa hướng dẫn là đi đến nơi. Bùn hay nước chữa anh? Không biết. Nhưng Chúa là ánh sáng. Anh cứ làm theo Lời Chúa là thấy ánh sáng. Dù có sử dụng chất liệu gì thì cũng là Chúa chữa cho anh.

Còn hơn thế nữa. Anh không chỉ thấy ánh sáng vật lý. Anh còn thấy một ánh sáng khác sâu xa, quan trọng, và cần thiết hơn nhiều. Đó là ánh sáng đức tin. Cuộc chữa lành thể xác chỉ là hình bóng và dấu hiệu của cuộc chữa lành trong tâm hồn. Ánh sáng của đôi mắt có ý nói về ánh sáng trong tâm hồn.

Thoạt tiên anh tin Lời Chúa. Vì thế đã làm theo Lời Chúa. Và anh được sáng mắt. Nhưng sau này anh còn tin vào chính Chúa. Chúa chính là nguồn ánh sáng. Nên anh được ánh sáng đức tin. Anh được sáng lòng.

Tin vào Lời Chúa nên Chúa bảo gì anh cũng làm theo. Chúa xức đất vào mắt anh, anh đón nhận. Chúa bảo anh đi rửa tại hồ Silôác, anh đi ngay. Chúa giới thiệu là Đấng Mêsia, anh tin ngay.

Tin vào chính Chúa nên anh tuyên xưng Chúa trước Hội đường và trước cộng đồng. Tin vào Chúa nên anh công khai phủ phục thờ lạy Chúa trước mặt mọi người. Và Chúa đã xác nhận: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy”.  Anh mù từ thuở mới sinh được thấy. Anh không chỉ thấy ánh sáng vật lý. Anh thấy chính Chúa. Anh tin vào Chúa. Và anh đạt tới ánh sáng ban sự sống. Ánh sáng ấm áp tràn ngập tình yêu thương. Ánh sáng hạnh phúc vì được đổi đời.

Tuy nhiên thế lực bóng tối còn đó. Nó dụ dỗ anh. Nó tấn công anh. Nó đe doạ anh, để anh không dám đi theo ánh sáng. Nhưng được Chúa nâng đỡ nên anh không còn sợ hãi quyền lực bóng tối. Đúng như lời thư Êphêsô: “Xưa kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng… Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối”. Anh đã theo Lời Chúa, dám chống lại cả Hội đường. Anh sẵn sàng chịu trục xuất để tuyên xưng đức tin vào Chúa.

Hội đường là bóng tối sự chết. Chúa là ánh sáng sự sống. Bị trục xuất khỏi Hội đường là anh ra khỏi bóng tối sự chết. Bị trục xuất là một cuộc sinh hạ khó khăn và đau đớn. Nhưng anh chấp nhận để được sinh lại trong Chúa. Tuân theo Lời Chúa dạy, anh được sáng suốt để đi theo con đường Chúa mở ra cho anh. Và anh đi tới thành công. Như Samuel được Chúa hướng dẫn nên đã tìm ra Đavít, vị thánh vương đem lại thành công cho dân Israel.

Tất cả tiến trình đi theo ánh sáng của Chúa được diễn tả chính xác trong Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”. Đường đi có bóng tối gian nguy, nhưng Chúa dẫn đường thì chẳng còn gì phải lo sợ: “Dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng”. Đi theo Chúa là đi tới hạnh phúc. Hạnh phúc được diễn tả trong bữa tiệc thịnh soạn: “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc…Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa”. Nhưng hạnh phúc nhất và viên mãn đó là được ở với Chúa: “Và tôi được ở đền Người, những ngày tháng những năm dài triền miên”.

Mùa chay đã được hơn một nửa. Sống tinh thần mùa chay là tuân theo Lời Chúa và noi theo tấm gương của chính Chúa. Ăn chay hãm mình và cầu nguyện. Đó chính là chiến đấu chống lại thế lực bóng tối sự chết. Thế giới hôm nay rất nhiều thế lực bóng tối vừa dụ dỗ lôi cuốn, vừa đe doạ áp lực để chúng ta từ bỏ Lời Chúa. Thế gian hôm nay đưa ra thành đạt, danh vọng và giàu sang, hưởng thụ khoái lạc như tiêu chí của đời sống. Trái lại, Lời Chúa mời gọi ta theo gương Chúa Giêsu, sống đơn sơ, khó nghèo, hiền lành, khiêm nhường và tiết độ. Thực hành Lời Chúa khiến nhiều khi chúng ta phải đi ngược lại cả thế gian. Một mình chống lại cả thế giới, cả xã hội. Nhưng chúng ta tin tưởng có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ chiến thắng thế lực bóng tối.

Hãy đi theo ánh sáng Lời Chúa. Hãy sống như con cái sự sáng. Chúng ta sẽ đạt tới ánh sáng. Chúng ta sẽ đạt tới sự sống. Chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc Chúa hứa ban.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI