Đức Kitô là Ánh Sáng Trần Gian
Mai Đăng Minh, Thiên Phước
Chúa Nhật IV mùa chay, Giáo hội cho phép các linh mục có thể mặc áo hồng để cử hành thánh lễ. Điều đó Giáo hội muốn cho chúng ta biết rằng, chúng ta đang gần đến những ngày trọng đại của lễ Vượt Qua. Đó là niềm vui mà mỗi người chúng ta đang trông chờ suốt cả bốn mươi ngày chay thánh. Lễ Vượt Qua nhắc lại biến cố dân Israel vượt qua biển đỏ, nó còn có ý nghĩa sâu sắc hơn là được Thiên Chúa giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Chúng ta mừng lễ Vượt Qua hay còn gọi là lễ Phục Sinh, vì chính Đức Giêsu Kitô đã giải thoát chúng ta qua cuộc Phục Sinh của Ngài. Trong đêm mừng lễ Phục Sinh, chúng ta thắp sáng ngọn nến Phục Sinh, để diễn tả Đức Giêsu là Ánh sáng cho trần gian. Vậy Đức Giêsu Kitô là ánh sáng trần gian mang ý nghĩa thế nào?
Tin Mừng hôm nay tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và anh mù. Cuộc gặp gỡ này sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như Chúa Giêsu không tỏ mình ra Ngài là Đấng ánh sáng thế gian. Đấng ánh sáng thế gian là Đấng có khả năng mang ánh sáng cho người khác. Chúa Giêsu đã thực hiện điều ấy, khi Ngài chữa sáng mắt cho anh mù. Như trong Tin Mừng tường thuật cho chúng ta hay: “Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: “Anh hãy đến hồ Si-lo-ác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.” (Ga 9,6-7). Người mù phải chịu đau khổ từ khi mới sinh ra, anh đã không thấy được những gì xung quanh mình, anh phải sống trong bóng tối, đó là nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Người ta cho rằng, anh mù phải chịu như thế là do tội lỗi của anh hoặc là cha mẹ anh gây ra. Não trạng chung trong xã hội Do Thái vẫn thường suy nghĩ như thế, nhưng với Đức Giêsu, Ngài là Đấng biết tận nguồn gốc của vấn đề, nên cái nhìn của Ngài không cùng với cái nhìn thời đó. Chúa Giêsu Ngài biết bệnh tật không phải do tội lỗi của ai, nhưng là để Thiên Chúa được tỏ hiện.
Người mù là người không nhìn thấy, không có ánh sáng. Đức Giêsu đã chữa anh mù sáng mắt và Ngài cho anh thấy được ánh sáng. Chúa Giêsu đã tỏ hiện công trình mà Thiên Chúa sai Ngài xuống trần gian. Việc Chúa Giêsu cho anh mù được sáng mắt không chỉ là nói lên quyền năng của Chúa Giêsu, mà để khẳng định Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, như lời Ngài nói: “Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”(Ga 9,1-41). Thầy là ánh sáng thế gian, chứng tỏ thầy phải Đấng có khả năng làm được gì đó cho thế gian. Vậy Chúa Giêsu làm gì cho thế gian?
Chúa Giêsu đến thế gian là để cho thế gian biết rằng, Ngài là Đấng mà chính Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là Đấng cứu tinh của dân Israel nói riêng và nhân loại nói chung. Nói như thánh Phaolo: “Dưới gầm trời này, không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Danh đó được thánh Phaolo chỉ tên là Danh Đức Giêsu Kitô, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu đến thế gian làm chứng về sự thật và sự thật mà Chúa Giêsu muốn mọi người biết là: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Chúa Giêsu chính là ánh sáng của thế gian, vì Ngài đã chiếu sáng cho thế gian biết được rằng, Đấng mang đến ơn cứu độ cho nhân loại chính là Ngài. Thế nhưng, ai có thế nhận ra được Đức Giêsu là ánh sáng thật?
Những ai tin vào Đức Giêsu Kitô mới nhận ra Ngài là ánh sáng của thế gian. Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta biết, trong nhóm Phariseu chia rẽ vì Đức Giêsu, người thì bảo Đức Giêsu không thể là người của Thiên Chúa, vì cho Đức Giêsu là kẻ tội lỗi, những người khác lại kháng cáo, người tội lỗi thì không làm được dấu lạ như vậy. Người ta chia rẽ về Đức Giêsu là điều rất dễ hiểu, vì để tin vào Đức Giêsu không phải do sự khôn ngoan từ con người, nhưng bởi thần khí, ai bởi thần khí thì được thần khí mạc khải cho. Những người Phariseu trong bài Tin Mừng hôm nay tìm cách để phủ nhận quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu, họ cố gắng tra hỏi anh mù không nhằm mục đích để đón nhận sự thật, nhưng để che đậy sự thật và lên án điều tốt lành. Chúa Giêsu biết lòng dạ tối tăm của họ, nên Chúa Giêsu liền nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù” (Ga 9,39). Mắt anh mù đã bị mù từ mới sinh, theo như lẽ thường thì suốt đời anh không thể nhìn thấy, nhưng Chúa Giêsu đã cho anh nhìn thấy. Riêng mắt của những người Phariseu đều sáng, nhưng họ đã bị bóng tối che mù, họ không nhìn thấy được ánh sáng nơi Chúa Giêsu, nên họ là những kẻ đui mù thật sự. Chính vì những người Phariseu không nhìn thấy ánh sáng từ Chúa Giêsu, nên những tư tưởng và hành động của họ với Chúa Giêsu cũng trở nên mù quáng. Họ phải sống trong bóng tối của tội lỗi (x. Ga 9,41).
Đức Giêsu đến thế gian để trở nên ánh sáng của thế gian, và những ai tin vào Ngài thì đón nhận ánh sáng. Vì như thánh Phaolo cho chúng ta hay: “Thưa anh em. Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (Ep 5,8). Ăn ở như con cái ánh sáng theo như thánh Phaolo là sống lương thiện, công chính và chân thật.
Mùa chay là thời gian để chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta nhiều hơn, để thấy được bên trong con người của mình. Chúng ta có thấy mình đang là con cái ánh sáng không? Hay chúng ta đang sống trong bóng tối của tội lỗi? Đức Giêsu là ánh sáng cho thế gian, vì Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi, bóng tối của sự mù loà nơi mỗi người chúng ta, và đặc biệt là Ngài trở nên ánh sáng để chúng ta được soi dẫn. Nhờ đó, chúng ta cùng với Đức Giêsu Kitô vượt qua bóng tối của sự chết, để tiến vào ánh sáng phục sinh.


