Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Chúa Thánh Thần – Hồng ân Phục Sinh tuyệt hảo

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

 

CHÚA THÁNH THẦN – HỒNG ÂN PHỤC SINH TUYỆT HẢO

(Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23)

M. Phanxicô Assisio, Phước Lý

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đánh dấu kết thúc năm mươi ngày của mùa Phục Sinh. Hôm nay, Hội Thánh được khai sinh. Trong sự kiện trọng đại này, lời hứa của Chúa Giêsu nay đã được hoàn tất: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16). Nếu biến cố Phục Sinh là việc Đức Kitô xoá tan mọi tội lỗi và chiến thắng sự chết, thì sự kiện Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lại chính là hồng ân tuyệt hảo mà Đấng Phục Sinh trao ban cho Hội Thánh và cho nhân loại. Nhờ Chúa Thánh Thần, sự sống mới của Đức Kitô được thông ban, Hội Thánh được hiệp nhất, và người Kitô hữu được sai đi để thực thi sứ mạng giữa lòng thế giới.

Trong ánh sáng Lời Chúa của ngày lễ, chúng ta cùng suy niệm đề tài: “Chúa Thánh Thần – Hồng Ân Phục Sinh Tuyệt Hảo”, được trình bày qua ba khía cạnh: 1) Tổng quan về Chúa Thánh Thần; 2) Chúa Thánh Thần – nguồn ơn hiệp nhất; và 3) Sống trong thời đại Chúa Thánh Thần.

  1. Tổng quan về Chúa Thánh Thần

Về bản chất và danh hiệu: ngay từ lúc có trí khôn, người tín hữu thường được bố mẹ, cha xứ và thầy cô giáo lý viên trang bị cho kiến thức giáo lý căn bản như là hành trang vào đời. Đó là ân huệ vô cùng cao quý với mỗi người trẻ. Và rồi, chúng ta cũng được học để biết và tin rằng, Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con (x. GLHTCG, số 685). Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 152 khẳng định rằng: “Không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giêsu là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí”. Điều này cho thấy Chúa Thánh Thần chính là Đấng dẫn con người đến với Thiên Chúa và dẫn đưa họ đến với đức tin. Người không chỉ là sức mạnh thiêng liêng, nhưng còn là một Ngôi Vị sống động, Đấng Bào chữa, Đấng An ủi, Thần Chân lý, Thần Khí của lời hứa, Thần Khí nghĩa tử, Thần Khí của Đức Kitô, Thần Khí của Chúa, Thần Khí của Đức Chúa và Thần Khí của vinh quang (x. GLHTCG, số 692-693).

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu gọi Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26). Danh xưng “Đấng Bảo Trợ” nói lên vai trò đặc biệt của Chúa Thánh Thần: Người là Đấng nâng đỡ, hướng dẫn, bảo vệ và đồng hành với Hội Thánh trong suốt hành trình lịch sử.

Về biểu tượng: Thánh Kinh dùng các hình ảnh như nước, lửa, sự xức dầu, áng mây, ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay và chim bồ câu để biểu trưng các hoạt động của Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG, số 694-701).

Như vậy, Chúa Thánh Thần là quà tặng lớn lao nhất của Đấng Phục Sinh, là nguồn sự sống thần linh nơi Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi tín hữu. Không có Chúa Thánh Thần, đời sống Kitô hữu sẽ khô cằn, lụi tàn; có Chúa Thánh Thần, đời sống ấy trở nên sinh động và phong phú.

  1. Chúa Thánh Thần – nguồn ơn hiệp nhất

Chúng ta cần ý thức rằng, một trong những hoa trái lớn nhất của Chúa Thánh Thần là sự hiệp nhất. Bài đọc I, thuật lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống: các Tông đồ nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng mọi người đều nghe và hiểu (x. Cv 2,1-11). Như vậy ở đây, ơn ngôn ngữ làm cho con người được hiệp nhất thay vì chia rẽ. Khác hẳn với trình thuật tháp Baben (St 11,1-9), Thiên Chúa cũng đã dùng chính ngôn ngữ để gây xáo trộn và chia rẽ giữa con người với nhau.

Nếu tháp Baben là biểu tượng của chia rẽ vì kiêu ngạo, thì lễ Hiện Xuống là biểu tượng của sự hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần không xoá bỏ sự khác biệt, nhưng làm cho sự khác biệt trở nên phong phú trong cùng một đức tin.

Thánh Phaolô trong bài đọc II cũng khẳng định: “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13). Bởi vậy, nhờ Chúa Thánh Thần, Hội Thánh trở nên một thân thể duy nhất, trong đó mỗi người có đặc sủng riêng nhưng cùng hướng đến mục đích chung. Chính Thánh Thần nối kết các tín hữu với Đức Kitô và với nhau trong mối dây hiệp thông.

Trình thuật Tin Mừng ngày lễ Hiện Xuống kể lại việc Đức Giêsu Phục Sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Hơi thở mà Đấng Phục Sinh trao ban chính là Chúa Thánh Thần. Đó là dấu chỉ sự sống và hiệp nhất mới. Từ nay, các môn đệ không còn sống trong sự rời rạc, nhưng trở nên cộng đoàn liên kết trong bình an của Đấng Phục Sinh.

Giữa một thế giới bị chia rẽ bởi ích kỷ, hận thù và bạo lực, Hội Thánh cũng phải đối diện với không ít khác biệt về văn hoá, quan điểm và hoàn cảnh sống. Trong bối cảnh ấy, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục là nguồn hiệp nhất, giúp con người biết vượt qua chia rẽ để sống yêu thương và hiệp thông.

  1. Sống trong thời đại Chúa Thánh Thần

Sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh bước vào một giai đoạn mới là thời đại Chúa Thánh Thần. Trong đường hướng đó, Công đồng Vaticanô II dạy rằng: “Chúa Thánh Thần ngự trong Hội Thánh và trong tâm hồn các tín hữu như trong đền thờ” (Lumen Gentium, số 4). Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh qua mọi biến cố trên đường lữ thứ trần gian.

Đứng trước những bất trắc của con người thời đại, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô VI đã nhiều lần khẩn cầu: “Hội Thánh cần một lễ Hiện Xuống mới”. Lời ấy vẫn luôn mang tính thời sự, bởi con người hôm nay đang sống giữa một thế giới tục hoá, nơi đức tin đang ngày một lu mờ bởi vật chất và chủ nghĩa cá nhân. Như vậy, sống trong thời đại Chúa Thánh Thần là để cho Người đổi mới tâm hồn, canh tân đời sống và hướng dẫn mọi hành động.

Với Đức Giáo hoàng Phanxicô trong tông huấn Evangelii Gaudium số 259, khẳng định: “Chúa Thánh Thần ban cho các Tông đồ ơn can đảm để công bố sự mới mẻ của Tin Mừng một cách giản dị mọi thời và mọi nơi, cả khi gặp chống đối”. Như vậy, sống trong thời đại Chúa Thánh Thần là sống mở lòng cho Người hoạt động: biết lắng nghe tiếng Người trong cầu nguyện, biết để cho Người hướng dẫn trong mọi chọn lựa và biết cộng tác với Người trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Người môn đệ của Chúa Kitô trong thời đại hôm nay được mời gọi trở thành khí cụ của Chúa Thánh Thần qua việc: gieo rắc bình an, xây dựng hiệp nhất và làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ. Chỉ khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta mới hy vọng sinh được hoa trái của Người là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín” (Gl 5,22).

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống giúp chúng ta xác tín rằng, Chúa Thánh Thần là hồng ân phục sinh tuyệt hảo mà Đức Kitô trao ban cho Hội Thánh. Người là Đấng ban đức tin, là nguồn hiệp nhất, và là sức mạnh giúp Hội Thánh can đảm thi hành sứ mạng giữa trần gian. Mừng lễ Hiện Xuống, mỗi người tín hữu được mời gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần, để Người canh tân đời sống, hun đúc lòng nhiệt thành, và biến chúng ta thành chứng nhân của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin canh tân lòng trí và xin nâng đỡ chúng con trong từng phút giây cuộc sống.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI