Chúa Nhật X TN năm A
THÁNH THỂ – NGUỒN LƯƠNG THỰC THẦN LINH
Phan Sa, Phước Vĩnh
Hằng năm mỗi khi mừng kinh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Mỗi người đều hình dung được bầu khí ấm cúng tình thầy trò giữa Đức Giêsu và các tông đồ trong buổi chiều Tiệc Ly. Trong tất cả những lời nói, mọi thái độ cứ chỉ đều được Đức Giêsu cô đọng với lời truyền thâm thuý ý nghĩa: “Anh em hãy cầm bánh mà ăn, cầm chén mà uống vì này là Mình- Máu Thầy….” ( Lc 22, 17-20)
Hôm nay mỗi người đều cảm nhận rõ bản chất của Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Tình yêu Thiên Chúa biểu lộ nơi “Mình- Máu Thầy” là mạch sống phát sinh Giáo Hội. Từ buổi tiệc ly các tông đồ đã thi hành lệnh truyền của Đức Giêsu: lệnh truyền của Tình yêu. Qua bao thời đại, giáo hội đã quy tụ mọi người để “cùng bẻ và ăn một bánh, cùng uống một chén là thân mình Đức Kitô” (1Cr 10, 16-17).
Hôm nay mỗi người thêm một lần xác tín: Thánh Thể- Bí Tích Tình Yêu là sức sống Thần Linh của Giáo Hội. Chính Bí Tích Thánh Thể là sự thông truyền mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người: “Thiên Chúa đã yêu thế gian nỗi ban chính Con Một…” (Ga 3, 16) và Con Một là Đức Giêsu đã yêu con người và ở với con người cho đến tận thế. Bởi vậy “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (LG,11) Chính trong bí tích này, Đức Giêsu hiện diện qua “cộng đoàn phụng vụ, nơi linh mục và trong Lời của Người…” (PV, 7)
Vì thế, Giáo hội mời gọi chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi sẽ tặng ban, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Cho nên con người “được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô” ( 1Pr1,19)
Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch linh đạo trong đặc sủng ơn gọi dâng hiến cho mỗi người (cách riêng cho các nam nữ đan sĩ). Bí bí tích này sẽ thánh hóa và biến đổi đời sống chiêm niệm trong thời đại hôm nay ngày càng phong phú. Bởi lẽ “chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44)
Hơn ai hết, mẫu gương sống động nơi cha Tổ phụ Henri Denis. Cha đã sống kết hiệp với Bí tích Thánh Thể trong từng phút giây mỗi ngày… ( DN*1) Cha luôn dạy các thầy luôn sống “kết hiệp với Chúa, nói khó với Chúa trong tâm hồn mình và trong phép Thánh Thể….” (DN* 141) các dịp lễ Tết cha cũng dành cho Chúa tâm tình tạ ơn trước Thánh thể (DN*65)
Riêng Bậc Đáng Kính-Đức cố ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận nhắn nhủ: “con muốn hỏi : cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự Thánh lễ, vì không có lời kinh nào, nghi thức nào sánh bằng lời nguyện và hy lễ Chúa Giêsu trên Thánh giá”. (ĐHV * 349).
Trong cộng đoàn đan tu việc tham dự Thánh Lễ là điều thiết yếu. Nhưng việc sống cụ thể lòng yêu mến bí tích Thánh Thể chính là tương quan bác ái đổi với anh (chị) em giữa cộng đoàn trong sinh hoạt thường ngày. Một khi Yêu Chúa, yêu thương anh (chị) em, giữ luật Dòng …, chúng ta sẽ cảm nếm được hương vị ngọt ngào từ Bí Tích Thánh Thể. Dù sống ơn gọi đan tu chúng ta vẫn xứng đáng là “môn đệ thừa sai của Đức Giêsu” mỗi khí chúng ta tôn thờ, cảm mến Bí tích Thánh Thể. Sống yêu thương quảng đại…, chúng ta sẽ trở nên “muối cho đời và là ánh sáng cho thế gian” (Mt5,13-16)


