Học Với Trái Tim Chúa
Chúa nhật XIV Thường Niên A (Dcr 9,9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11,25-30)
Minh Kông
“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29)
Giữa một thế giới đầy cạnh tranh, hơn thua và khẳng định cái tôi, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay nghe thật lạ: “Hãy học cùng Ta.” Không phải học sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải học cách thành công hay thống trị người khác, nhưng học hai điều làm nên chính dung mạo của Ngài: hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Hiền lành là gì? Phải chăng là yếu đuối, nhu nhược, dễ dàng thỏa hiệp hay im lặng trước điều sai trái? Chắc chắn không.
Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta thấy một con người vô cùng hiền lành, nhưng cũng hết sức mạnh mẽ. Ngài không bao giờ thỏa hiệp với sự dữ. Ngài thẳng thắn lên án thói giả hình của các kinh sư và biệt phái. Ngài mạnh mẽ xua đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ vì họ biến nhà Cha thành nơi mua bán. Chính sự thật Ngài công bố đã đụng chạm đến quyền lợi và địa vị của nhiều người, khiến họ quyết tâm loại trừ Ngài.
Thế nhưng, khi bị vu khống, đánh đập, kết án và đóng đinh, Chúa không đáp trả bằng bạo lực. Ngài không nuôi lòng oán hận, trái lại còn cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đó chính là sự hiền lành của Thiên Chúa: kiên quyết bảo vệ chân lý nhưng không lấy hận thù đáp trả hận thù; dám chịu thiệt vì công lý nhưng không đánh mất tình yêu.
Hiền lành vì thế là sức mạnh của người biết làm chủ chính mình. Là can đảm sống cho sự thật, dù phải chịu hiểu lầm hay thiệt thòi. Là lấy yêu thương để chiến thắng bạo lực, lấy tha thứ để hóa giải hận thù. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đã chúc phúc: “Phúc thay ai hiền lành… Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính.”
Sự hiền lành ấy còn được thể hiện nơi lòng cảm thông. Chúa không khinh chê người tội lỗi. Ngài đến với người thu thuế Giakêu, tha thứ cho bà Maria Mađalêna, trò chuyện với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp. Ngài nhìn thấy nơi họ không chỉ những lỗi lầm, nhưng còn là những con người đáng được yêu thương và cứu độ. Hiền lành là biết mở ra cho người khác một cơ hội để bắt đầu lại.
Còn khiêm nhường là gì?
Khiêm nhường không phải là tự ti hay phủ nhận những khả năng Chúa ban. Khiêm nhường là sống trong sự thật về chính mình. Biết mọi sự mình có đều là hồng ân. Biết mình nhỏ bé trước Thiên Chúa và luôn cần đến Ngài. Người khiêm nhường không tìm mình ở vị trí cao hơn người khác, nhưng tìm cách nâng người khác lên.
Chính Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo. Đấng là Con Thiên Chúa đã tự hạ mặc lấy thân phận con người. Đỉnh cao của sự khiêm nhường là đêm trước cuộc khổ nạn, Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ khiến Phêrô ngỡ ngàng: “Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con!” Nhưng Chúa muốn dạy rằng: người lớn nhất là người biết phục vụ.
Hiền lành và khiêm nhường luôn đi đôi với nhau. Hiền lành giúp người khác đến gần mình; khiêm nhường giúp mình dễ đến với người khác. Người kiêu căng thường dựng lên những khoảng cách. Người khiêm nhường thì xây những nhịp cầu. Người nóng nảy khiến người khác sợ hãi; người hiền lành làm cho mọi người cảm thấy bình an. Vì thế, nơi Chúa Giêsu, từ trẻ em đến người già, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ người công chính đến người tội lỗi, ai cũng tìm được chỗ đứng trong trái tim Ngài.
Đối với chúng ta, nhất là những người sống đời thánh hiến, lời mời gọi “Hãy học cùng Ta” càng trở nên cấp thiết. Đời tu không chỉ được nhận ra bằng chiếc áo dòng hay những công việc phục vụ, nhưng trước hết bằng một trái tim giống Trái Tim Chúa. Một cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ của Nước Trời khi mỗi người biết hiền lành trong lời nói, khiêm nhường trong cách cư xử, biết lắng nghe hơn tranh luận, biết phục vụ hơn tìm địa vị, biết tha thứ hơn kết án và biết yêu thương hơn đòi hỏi.
Thế giới hôm nay không thiếu người tài giỏi, nhưng rất cần những con người hiền lành. Không thiếu người thành công, nhưng rất cần những con người khiêm nhường. Chỉ những ai mang lấy trái tim của Chúa mới có thể đem lại bình an cho người khác và cũng tìm thấy sự bình an cho chính mình.
Xin Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, uốn nắn trái tim chúng ta mỗi ngày nên giống Trái Tim Ngài. Để giữa một thế giới đầy chia rẽ và hơn thua, đời sống chúng ta trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng; và để bất cứ ai gặp chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự dịu hiền, lòng cảm thông và tình yêu của chính Đức Kitô. Amen.



