Rượu mới – Tấm lòng mới – Thứ 7 Tuần XIII TN

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Rượu Mới – Tấm Lòng Mới

Thứ 7 tuần XIII TN A (Am 9,11-15; Mt 9,14-17)

Minh Kông

Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh tràn đầy hy vọng. Sau những chương sách đầy nước mắt vì tội lỗi, phản bội và lưu đày, ngôn sứ Amos lại cất lên lời hứa thật dịu dàng của Thiên Chúa: “Ta sẽ dựng lại nhà Đavít đã xiêu đổ… Ta sẽ xây dựng lại như thuở ban đầu… Ta sẽ đem dân Ta từ chốn lưu đày trở về.” Một Thiên Chúa từng nghiêm khắc sửa dạy nay lại cúi xuống chữa lành, tái tạo và ban sự sống. Đó không phải là sự thay đổi nơi Thiên Chúa, nhưng là khuôn mặt đích thực của Ngài: Thiên Chúa luôn là Đấng giàu lòng thương xót, Đấng không bao giờ muốn dân Người phải sống mãi trong đổ vỡ.

Điều ấy được hoàn tất nơi Đức Giêsu. Nếu Amos loan báo một thời đại mới, thì Đức Kitô chính là Đấng khai mở thời đại ấy. Ngài đem đến “rượu mới”, nghĩa là một đời sống mới, một tinh thần mới, một giao ước mới được xây dựng trên tình yêu và lòng thương xót.

Tin Mừng hôm nay kể lại việc các môn đệ của Gioan thắc mắc vì sao các môn đệ Đức Giêsu không ăn chay như người Pharisêu. Câu trả lời của Chúa thật bất ngờ: “Khách dự tiệc cưới không thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ.” Rồi Ngài kết luận bằng hình ảnh rất quen thuộc: “Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới.”

Điều Chúa muốn nói không phải là phủ nhận giá trị của việc ăn chay hay các việc đạo đức. Ngài muốn các việc ấy phải được thực hiện với một tinh thần mới. Nếu cầu nguyện mà không yêu thương, việc cầu nguyện sẽ trở nên khô cứng. Nếu giữ luật mà thiếu cảm thông, luật sẽ trở thành gánh nặng. Nếu ăn chay mà không biết chia sẻ với người nghèo, việc chay tịnh chỉ còn là hình thức. Tất cả chỉ thực sự có giá trị khi phát xuất từ một trái tim được đổi mới bởi lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giêsu đã sống tinh thần ấy suốt cuộc đời mình. Người ta tránh xa người tội lỗi, Ngài lại ngồi đồng bàn với họ. Người ta sợ người phong cùi, Ngài đưa tay chạm đến họ. Người ta lên án những ai vi phạm lề luật ngày Sabát, Ngài lại chữa lành bệnh nhân trong chính ngày ấy. Đối với Chúa Giêsu, con người luôn quan trọng hơn luật lệ, bởi lẽ luật được ban ra để phục vụ con người, còn lòng thương xót mới là trái tim của mọi giới răn.

Một câu chuyện kể rằng có một vị ẩn sĩ nổi tiếng vì đời sống khổ chế. Người ta vẫn thấy một ngôi sao xuất hiện trên đỉnh núi như dấu chỉ Thiên Chúa hài lòng về lòng đạo đức của ông. Một hôm, trên đường lên núi, một bé gái xin đi cùng. Giữa trưa nắng, cả hai đều khát nước. Vị ẩn sĩ quyết giữ lời hứa không uống nước, còn cô bé cũng không nỡ uống một mình. Thấy em dần kiệt sức, ông không đành lòng. Cuối cùng, ông cầm bình nước uống trước để cô bé yên tâm uống theo. Ông nghĩ mình đã thất hứa với Chúa và chắc hẳn ngôi sao kia sẽ biến mất. Nhưng khi ngước nhìn lên trời, ông bàng hoàng thấy không phải một mà là hai ngôi sao đang lấp lánh.

Có lẽ đó là cách Thiên Chúa nói với mỗi chúng ta rằng: một việc đạo đức rất đẹp, nhưng một hành động đầy lòng thương xót còn đẹp hơn. Một sự hy sinh vì Chúa thật quý, nhưng hy sinh để cứu giúp một người anh chị em còn làm rạng ngời khuôn mặt Thiên Chúa hơn nữa.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi mỗi chúng ta xét lại “chiếc bầu da” của tâm hồn mình. Có khi chúng ta vẫn giữ đạo đều đặn, đọc kinh, tham dự Thánh lễ, ăn chay, làm nhiều việc đạo đức, nhưng trái tim lại khép kín, dễ kết án, khó tha thứ và thiếu cảm thông. Một chiếc bầu da cũ của thành kiến, ích kỷ hay tự mãn sẽ không thể chứa được “rượu mới” của Tin Mừng.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim mới, biết để cho Lời Chúa đổi mới từng ngày. Xin cho mọi việc đạo đức của chúng ta luôn thấm đượm tình yêu, để mỗi lời cầu nguyện, mỗi hy sinh, mỗi việc bác ái đều trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót Chúa. Khi ấy, cuộc đời người Kitô hữu sẽ thực sự là “bầu da mới”, sẵn sàng đón nhận “rượu mới” của Tin Mừng và mang niềm vui cứu độ đến cho mọi người.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI