CẢM NHẬN VỀ VIỆC DIỄN GIẢNG LỜI CHÚA
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”
(Tv 119,105)
Thiên Chức
Đâu là thành công khi rao giảng?
Thành công không hẳn do trình bày nhiều tư tưởng, cho dầu là những tư tưởng mới lạ kích thích người nghe, hoặc giảng nghe vui tai, cười đã… hoặc thỏa mãn óc lập luận logic và rành mạch.
Thành công trong việc rao giảng như thế này chăng?
Sự thành công của việc giảng là ở việc làm tăng nhân đức: Tin + Cậy + Mến nơi người nghe. Nếu xét theo tiêu chuẩn này, việc rao giảng cần khởi đầu bằng sự trầm lắng trong cầu nguyện, trình bày vấn đề cũng trong tinh thần cầu nguyện, và kết thúc cũng trong tinh thần cầu nguyện.
Lời Chúa dạy: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5) phải ăn sâu trong não trạng của người rao giảng, đừng quên bám vào Chúa từng giây phút. Không may may tự mãn, xét theo cái nhìn đức tin, chính Chúa Thánh Thần tác động trong cử tọa chứ không do tài khéo ăn nói của người thuyết giảng.
Làm sao chuyển tải được sức sống nội tâm?
Người rao giảng phải có đời đạo sống nội tâm. Không gì vô lý cho bằng rao giảng về Chúa mà tâm hồn trống rỗng, không có đời sống nội tâm gắn bó với Chúa, không có khả năng tha thiết “nói với” Chúa và “nói về” Chúa. Sự hấp dẫn phải thực sự là “duyên dáng nội tâm”, những vẻ đẹp của ngôn từ, cách trình bày có kỹ thuật sống động cũng chỉ là phương tiện chuyển tải, nó cần thiết nhưng không đủ và chỉ có giá trị tương đối. Gương của cha thánh Gioan Maria Vianney còn đó. Thật vậy, phần chắc việc thành công của ngài không do lập luận nhiều kiến thức thần học, triết học, ngay cả tu đức học, mà do rất yêu thương người nghe, rất tin cậy vào Chúa Thánh Thần, sống được vai trò ngôn sứ nói lời của Chúa, chuyển tải vào lòng người nghe lửa bừng cháy niềm tin, lòng trông cậy và yêu mến Chúa.
Làm thế nào để người nghe thật sự ích lợi và có được chuyển biến?
Cần hiểu thế nào về sự sốt sắng? Theo cha Tổ phụ Biển Đức Thuận, có ba sự sốt sắng: trong xác thịt, trong trí khôn và trong ý muốn. Nếu chuyển tải được cả ba sự sốt sắng này vào lòng người nghe thì tuyệt vời. Nghe giảng, chảy nước mắt mà thôi thì không đủ, mặc dầu giá trị “một xu” đã là quý. Tốt hơn là thấy bừng sáng lên, nóng lên những cảm xúc, giá trị “năm xu”, và tuyệt vời nhất là ước muốn mãnh liệt quyết tâm thay đổi tư tưởng, hành động.
Chuyện minh họa phải thật cụ thể giúp người nghe suy niệm và xác tín vào Lời Chúa.
Chuyện phụ nên tránh, vì có thể bị phản tác dụng với người nghe, nghĩa là thay vì thu phục lòng người, lại gây nghi ngờ hay hoang mang, khiến Lời Chúa bị bóp nghẹt.
Chuyện ngụ ngôn nổi tiếng có thể dùng ít.
Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện sống động giữa chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải làm sao cho mọi người sống chung quanh chúng ta và thế giới này nhận ra được sự hiện diện đó. Do đó, đối với chúng ta, sứ mạng rao giảng về Chúa Giêsu là một nghĩa vụ cấp thiết, mang một ý nghĩa căn bản trong cuộc sống Kitô hữu. Đó chính là làm chứng cho Người bằng đời sống Kitô hữu của mình.
Để rao giảng Chúa Giêsu cho thế giới, ta phải bắt đầu bằng “cái có” của bản thân mình. Chúng ta phải có Người trong cuộc sống của mình, có kinh nghiệm và cảm nghiệm thực tế về Người trong đời sống mình, qua đời sống cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, có kinh nghiệm suy niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống.Hơn nữa, chúng ta phải có tình yêu Chúa trong cuộc sống được thể hiện qua những cử chỉ yêu thương, giúp đỡ, quan tâm đến tha nhân; ta có kinh nghiệm về sự tha thứ, kinh nghiệm về bí tích Hòa giải, kinh nghiệm cảm lòng thương xót của Chúa… Khi có Chúa trong lòng, khi ta đã cảm nghiệm về Chúa, ta dễ dàng đem Chúa đến cho thế giới, chia sẻ kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ thân tình với Người cho tha nhân. Đồng thời, chúng ta là men muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-16) nghĩa là cuộc sống Kitô hữu phải tốt, phải ướp mặn chất Tin mừng, phải phản chiếu khuôn mặt Chúa Giêsu.
Mỗi Kitô hữu phải là một tấm gương phản chiếu được tình thương của Thiên Chúa đến với mọi người xung quanh. Mỗi người phải là một dấu chỉ cho người khác. Dù bé nhỏ nhưng với sức mạnh đức tin của chúng ta, tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ tác động trên người nói cũng như người nghe. Được như thế, chúng ta đang làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh.



