Ách Tôi êm ái

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

ÁCH TÔI ÊM ÁI

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi,…”
(Mt 11,29)

Thiên Chức

Câu chuyện “Ách của Thiên Chúa”

Sau khi đọc câu Kinh Thánh: “Ách của Ta êm ái, gánh của Ta nhẹ nhàng,” (Mt 11,30) người giám thị của một trường truyền giáo hỏi các học sinh:

Ai có thể cho cô biết ‘ách’ là cái gì?

Một bé gái nói:

Thưa cô, đó là thứ mà người ta đặt lên cổ những con vật.

Vậy ách của Thiên Chúa có nghĩa là gì?

Tất cả các học sinh đều lặng đi trong giây lát, duy chỉ có cô bé lên 4 tuổi giơ tay trả lời:

Thưa cô, đó là cánh tay của Thiên Chúa quàng trên cổ chúng ta.

Còn niềm an ủi nào lớn hơn thế nữa không?

Mỗi sáng khi vừa thức giấc, thường xuất hiện trong tâm trí tôi biết bao ưu tư về cuộc sống và trách nhiệm của mình! Nhưng cũng trong khoảnh khắc trầm lặng ấy tôi lại nghe được một lời mời gọi ngọt ngào đầy an ủi của Đấng yêu thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Còn lời nào yêu thương an ủi cho bằng lời đó, để tôi tiếp tục với bổn phận hằng ngày trong niềm tín thác vào tình thương quan phòng của Ngài.

Gánh nặng cuộc đời ư? Hãy trao vào tay Chúa, “hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37,5). Gánh nặng phận người (sinh, lão, bệnh, tử), gánh nặng đời tu, gánh nặng gia đình, gánh nặng bổn phận, gánh nặng tội lỗi… Hãy trao vào tay Chúa, nghĩa là tin vào quyền năng và tình thương của Ngài, như thánh Phêrô khuyên dạy chúng ta: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1 Pr 5,7). Chỉ có Ngài mới có Lời ban sự sống đời đời (x. Ga 6,68), chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể làm cho gánh nặng cuộc đời ta thành gánh, thành ách nhẹ nhàng. Ai trong chúng ta cũng đều có gánh nặng nên ai cũng cần đến sự trợ lực của Chúa; ai cũng cần được Chúa ủi an và bổ sức cho.

Gánh nặng cuộc đời, dù muốn hay không ai cũng phải mang nó, nhưng nếu chúng ta biết mang với tinh thần Đức Kitô, cùng chia sẻ với những khổ đau của Đức Kitô để những gánh nặng đó trở thành lợi khí giúp ta thấu hiểu đức tin, giáo huấn và dẫn chúng ta đến những giá trị siêu nhiên, giúp ta thấy rõ dung nhan của Đức Kitô chịu đau khổ vì chúng ta, khi đó ta sẽ được Chúa nâng đỡ bổ sức cho và gánh nặng đó sẽ đem đến niềm vui ân phúc cho chúng ta.

Hãy đến với Chúa trong mọi biến cố của đời sống chúng ta, hãy luôn cận đến Ngài, vì Ngài là Đấng quyền năng và tình thương. Đến với Chúa, Chúa sẽ biến gánh nặng đời ta thành nhẹ nhàng, biến tiếng khóc thành nụ cười, biến con người cũ thành con người mới, biến mùa đông thành mùa xuân huy hoàng, và biến nước mắt thành lời kinh tạ ơn chúc tụng.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI