Một đời lòng ngay không hề gian dối – Kính thánh Bartholomeo Tông Đồ

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Một đời lòng ngay không hề gian dối

Minh Kông

Mỗi vị thánh mang một vẻ đẹp riêng trong vườn hoa của Thiên Chúa. Có những vị để lại cho Hội Thánh những trang sử dài, những công trình lớn lao, những lời nói và việc làm khiến bao thế hệ phải ngưỡng mộ. Nhưng cũng có những vị mà Tin Mừng chỉ nói đến vài lần, cuộc đời dường như rất ít điều để kể. Thế nhưng, chính cái “ít điều để kể” ấy lại có thể trở thành một lời nhắc nhở rất lớn cho chúng ta.

Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Bartholomeo Tông đồ. Ngài chính là Nathanaen, một con người mà Tin Mừng giới thiệu bằng một lời nhận định thật đẹp của Chúa Giêsu: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.”

Đó không phải là một lời khen xã giao. Chúa Giêsu nhìn thấu tận tâm hồn con người. Người biết những gì người khác không biết, thấy những gì người khác không thấy. Nathanaen ngạc nhiên hỏi: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời: “Trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”

Chỉ một câu nói ấy đã làm Nathanaen nhận ra rằng trước mặt mình không phải là một con người bình thường. Ông lập tức tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!” Từ một người còn hoài nghi, Nathanaen trở thành một người tin. Từ một người chưa biết Chúa, ông trở thành môn đệ và cuối cùng hiến dâng cả cuộc đời cho Tin Mừng.

Nhưng điều đáng quý nơi thánh Bartholomeo không chỉ là lời tuyên xưng đức tin, mà còn là một tấm lòng ngay thẳng, không gian dối. Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi ông một tâm hồn trong sáng. Ông không che giấu mình, không tìm cách làm đẹp hình ảnh của mình trước mặt người khác. Ông là con người thế nào thì sống như thế trước mặt Chúa.

Lời Chúa hôm nay vì thế đặt trước chúng ta một câu hỏi rất đơn sơ nhưng rất sâu xa: Tôi có thật sự là một người “lòng dạ không có gì gian dối” trước mặt Chúa không?

Sống ngay thẳng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là trong một thế giới mà sự gian dối nhiều khi trở nên quá quen thuộc: nói sai sự thật để có lợi cho mình, bóp méo sự việc để bảo vệ mình, che giấu khuyết điểm, đổ lỗi cho người khác, thậm chí dùng những lời nói tốt đẹp bên ngoài để che đậy những tính toán bên trong. Có những lúc chúng ta cũng dễ dàng biện minh: “Ai cũng làm như vậy”, “Chuyện nhỏ thôi”, “Không ai biết đâu!”

Nhưng có một Đấng luôn biết. Đó là Thiên Chúa. Con người có thể không thấy, nhưng Chúa thấy. Người khác có thể bị đánh lừa, nhưng Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng.

Thánh Bartholomeo nhắc chúng ta rằng điều Thiên Chúa mong muốn trước tiên không phải là một cuộc đời thật nổi tiếng, nhưng là một trái tim chân thành. Một người có thể chẳng làm được những điều lớn lao, nhưng nếu sống thật với Chúa, thật với anh em, thật với chính mình, người ấy đã có một vẻ đẹp rất lớn trước mặt Thiên Chúa.

Chúa Giêsu còn hứa với Nathanaen: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người có tâm hồn trong sạch sẽ được nhìn thấy những điều lớn lao của Thiên Chúa. Đó cũng là lời vọng lại của Mối Phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”

Mừng lễ thánh Bartholomeo hôm nay, chúng ta xin Chúa thanh luyện tâm hồn mình khỏi mọi gian dối, giả hình và những tính toán ích kỷ. Xin cho chúng ta biết sống thật với Chúa, chân thành với anh em và trung thực với chính mình. Và nhất là, xin cho mỗi người chúng ta có thể nghe được lời Chúa nói với mình như Người đã nói với Nathanaen xưa: “Đây đích thật là một người lòng dạ không có gì gian dối.”

Đó có lẽ là lời khen đẹp nhất mà một Kitô hữu có thể nhận được trong cuộc đời.

 

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI