Biết Chúa để sống theo thánh ý Ngài

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Biết Chúa để sống theo thánh ý Ngài

(1Cr 2,10b-16; Lc 4, 31-37)

Minh Kông

Qua thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô khẳng định: “Không ai biết được những gì thuộc về Thiên Chúa, nếu không phải là Thánh Thần của Thiên Chúa.” Nhờ Chúa Thánh Thần, Phaolô được soi sáng để nhận biết tư tưởng của Đức Kitô, hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa và bước đi trên con đường mà Đức Kitô đã đi: con đường yêu thương, hy sinh và hiến mình. Thánh Thần không chỉ là “Thầy Dạy Lẽ Thật”, nhưng còn là Đấng hướng dẫn người môn đệ sống theo sự thật đã được mặc khải.

Thật bất ngờ, trong Tin Mừng hôm nay, một tên quỷ cũng tuyên bố về Chúa Giêsu: “Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Ma quỷ biết Chúa Giêsu là ai, nhưng sự nhận biết ấy không dẫn nó đến lòng yêu mến và vâng phục. Nó biết sự thật nhưng chống lại sự thật; biết Thiên Chúa nhưng không muốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, biết Chúa bằng lý trí chưa đủ; điều quan trọng là để sự nhận biết ấy biến đổi đời sống.

Đây cũng là một cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đã được học biết Chúa, nghe Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh và sống trong một cộng đoàn đức tin. Nhưng liệu chúng ta đã thực sự biết Chúa bằng một tương quan sống động chưa? Liệu Chúa Giêsu đã trở thành trung tâm của đời mình chưa? Hay chúng ta vẫn để những hiểu biết, tiêu chuẩn và hấp lực của thế gian dẫn dắt?

Ngày nay, con người có thể biết rất nhiều điều, nhưng lại dễ đánh mất điều căn bản nhất: biết mình là thụ tạo và biết mình thuộc về Thiên Chúa. Khi quên điều ấy, con người dễ coi mình là chủ tuyệt đối của thế giới, khai thác thiên nhiên theo lòng tham, tiêu thụ không giới hạn và làm tổn thương công trình tạo dựng. Trái đất không phải là tài sản để con người tùy ý chiếm hữu, nhưng là quà tặng của Thiên Chúa, ngôi nhà chung mà Ngài trao cho chúng ta gìn giữ.

Hôm nay, ngày 01 tháng 9, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng. Đây không chỉ là một lời mời gọi quan tâm đến môi trường, nhưng còn là lời mời gọi trở về với cái nhìn của Thiên Chúa về thế giới. Khi biết Chúa là Đấng Tạo Hóa, chúng ta sẽ biết trân trọng từng thụ tạo, từng giọt nước, cành cây, ngọn gió, mảnh đất và sự sống quanh mình. Bảo vệ công trình tạo dựng cũng là một cách biểu lộ lòng biết ơn đối với Đấng đã ban cho chúng ta tất cả.

Đối với chúng ta, điều này càng mang một ý nghĩa sâu xa. Trong thinh lặng, cầu nguyện và lao động, chúng ta học lại nghệ thuật sống hài hòa với công trình tạo dựng. “Ora et labora” không chỉ dạy chúng ta cầu nguyện và làm việc, mà còn giúp nhận ra rằng mọi sự đều quy hướng về Thiên Chúa. Khi biết sống đơn sơ, tiết độ, không phung phí và biết quý trọng những gì Chúa trao ban, chúng ta đang góp phần gìn giữ ngôi nhà chung và làm chứng cho một lối sống khác với tinh thần tiêu thụ của thế gian.

Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: đừng chỉ biết Chúa, nhưng hãy để Chúa biến đổi mình. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, “Thầy Dạy Lẽ Thật”, mở trí để chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, mở lòng để chúng ta yêu mến Ngài, và mở mắt để chúng ta nhận ra vẻ đẹp của công trình tạo dựng. Xin Ngài giải thoát chúng ta khỏi những quyến luyến thế tục, khỏi lòng tham và sự ích kỷ, để biết sống đơn sơ, biết đủ và biết trao ban.

Ước gì từ một con tim được Chúa Thánh Thần đổi mới, chúng ta có thể thực sự nói: “Tôi biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Và chính vì biết Ngài, chúng ta biết yêu mến Ngài, yêu mến con người và yêu mến công trình tạo dựng mà Ngài đã trao phó cho chúng ta chăm sóc.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI