Dứt khoát bước theo Chúa
Thứ 4 tuần XXVI TN (G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62)
Minh Kông
“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy!”
Lời tuyên bố của người môn đệ nghe thật mạnh mẽ, nhưng Chúa Giêsu lập tức cho thấy con đường theo Ngài không phải là một hành trình dễ dàng: “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Theo Chúa không chỉ là một cảm xúc nhất thời hay một ước muốn đẹp, nhưng là một chọn lựa đòi người môn đệ phải dứt khoát, tự do và sẵn sàng trả giá.
Tin Mừng hôm nay trình bày ba người muốn đi theo Chúa. Người thứ nhất nói: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Người thứ hai được Chúa gọi: “Hãy theo tôi!”, nhưng lại xin về chôn cất cha mình. Người thứ ba cũng muốn theo Chúa, nhưng xin được về từ biệt gia đình. Cả ba trường hợp đều cho thấy một điều: khi Chúa gọi, không thể cứ mãi trì hoãn, tính toán hay ngoái nhìn phía sau.
“Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Lời Chúa nghe có vẻ cứng rắn, nhưng không phải là một lời phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ hay gia đình. Chúa muốn đặt người môn đệ trước một chọn lựa căn bản: điều gì là ưu tiên tuyệt đối? Có những điều tốt, nhưng vẫn có thể trở thành lý do khiến chúng ta chần chừ trước tiếng Chúa. Có những “người chết” trong tâm hồn mà chúng ta phải can đảm từ bỏ: những đam mê lệch lạc, ích kỷ, tham vọng, quyến luyến và những thói quen làm chúng ta xa Chúa. Muốn bước vào sự sống mới, đôi khi phải dứt khoát cắt bỏ điều đang làm mình chết đi.
“Đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại sau lưng thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Hình ảnh người cầm cày mà cứ nhìn lại phía sau thật đẹp mà cũng thật mạnh. Người môn đệ không thể vừa đi tới vừa tiếc nuối quá khứ. Ơn gọi đòi một con tim hướng về phía trước, đặt trọn niềm tin nơi Chúa, ngay cả khi con đường trước mặt chưa rõ ràng.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ thánh Giêrônimô, vị đại thánh đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi, dịch thuật và suy niệm Kinh Thánh. Ngài để lại một lời rất nổi tiếng: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô.” Đối với thánh Giêrônimô, Lời Chúa không phải chỉ là một cuốn sách để đọc, nhưng là nơi con người gặp gỡ chính Đức Kitô. Ngài đã dứt khoát dành đời mình cho việc tìm kiếm Thiên Chúa qua Lời Ngài.
Điều này thật phù hợp với Tin Mừng hôm nay. Muốn theo Chúa cách dứt khoát, chúng ta cần biết Chúa; và muốn biết Chúa, chúng ta phải trở về với Lời Ngài. Lời Chúa soi sáng cho ta biết phải bỏ gì, phải chọn gì và phải bước đi về đâu. Đọc Kinh Thánh không chỉ để có thêm kiến thức, nhưng để Lời Chúa chạm đến lòng mình, sửa đổi đời mình và dẫn mình đến một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô.
Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy ông Gióp, một con người đang bước đi giữa thử thách và đau khổ. Ông không hiểu hết đường lối Thiên Chúa, nhưng vẫn không buông tay khỏi Ngài. Đức tin đích thực không phải là chỉ theo Chúa khi mọi sự thuận lợi, nhưng là vẫn bước tiếp khi con đường trở nên tối tăm.
“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy!” Hôm nay, Chúa cũng đặt lời ấy vào môi miệng mỗi người chúng ta. Theo Chúa là một quyết định được lặp lại mỗi ngày: dứt khoát với điều làm mình xa Chúa, trung thành với điều Chúa mời gọi và không ngoái nhìn tiếc nuối phía sau.
Con đường ấy chắc chắn có thập giá, có hy sinh và những “giá phải trả”. Nhưng đằng sau cái giá của sự từ bỏ là một kho tàng lớn hơn: được thuộc về Đức Kitô, được sống trong Người và cuối cùng được chính Người làm gia nghiệp đời đời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa như thánh Giêrônimô, biết nhận ra tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống, và nhất là biết dứt khoát đứng lên, tra tay vào cày và bước theo Chúa cho đến cùng.



