Bạn đường
(Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10)
Minh Kông
“Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn!” (Xh 23,20).
Lời Chúa trong ngày kính các Thiên Thần Hộ Thủ mở ra cho chúng ta một chân trời thật đẹp về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài không để con người bước đi một mình trên hành trình cuộc sống, nhưng trao cho mỗi người một người bạn đường vô hình: âm thầm hiện diện, gìn giữ, nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta về với Chúa.
Bài đọc một nói: “Ta sai thiên sứ đi trước ngươi”; Thánh Vịnh xác tín: “Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường”; còn Tin Mừng cho chúng ta biết: “Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy” (Mt 18,10). Tất cả cho thấy một sự thật đầy an ủi: mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc cách đặc biệt.
Thánh Gioan Maria Vianney nói rằng các Thiên Thần Hộ Thủ là những người bạn trung tín, luôn ở với chúng ta ngày đêm và khuyên chúng ta thường xuyên kêu cầu các ngài. Quả thật, thật đẹp biết bao khi nghĩ rằng trên mọi nẻo đường, trong những lúc vui cũng như buồn, lúc bình an cũng như thử thách, chúng ta không hề đơn độc.
Có những lúc chúng ta đi qua những “thung lũng bóng tối”, tưởng như chẳng còn ai hiểu mình. Có những khi yếu đuối, chao đảo trước cám dỗ, hoặc đứng trước những lựa chọn khó khăn. Chính trong những lúc ấy, Thiên Chúa vẫn âm thầm đặt bên cạnh chúng ta một sự hiện diện mà mắt thường không thể thấy. Thiên thần không làm thay chúng ta, cũng không cất khỏi chúng ta mọi thử thách; các ngài tôn trọng tự do và âm thầm giúp chúng ta nhận ra điều thiện, tránh xa điều dữ và can đảm bước tiếp.
Có lẽ chỉ đến cuối cuộc đời, chúng ta mới hiểu được biết bao hiểm nguy mình đã được gìn giữ, biết bao lần mình đã được nâng đỡ mà không hề hay biết. Những gì hôm nay chúng ta gọi là “may mắn”, có thể lại là một sự chăm sóc âm thầm của Thiên Chúa qua người bạn đường Ngài trao ban.
Nhưng chiêm ngắm Thiên Thần Hộ Thủ còn đưa chúng ta đến một mầu nhiệm lớn hơn: người Bạn Đường đích thực của đời Kitô hữu chính là Đức Kitô. Thiên thần đi trước để gìn giữ chúng ta, nhưng Đức Giêsu đi cùng chúng ta. Ngài không chỉ chỉ đường, mà chính Ngài là Đường; không chỉ đứng bên ngoài nỗi đau, nhưng bước vào tận nỗi đau của con người. Ngài đã mang lấy thập giá, đi qua sự chết và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống.
Vì thế, hôm nay, khi cảm tạ Chúa về món quà các Thiên Thần Hộ Thủ, chúng ta hãy học cách sống trong ý thức rằng mình luôn có một người bạn đường. Khi vui, đừng quên tạ ơn; khi khổ đau, đừng thất vọng; khi yếu đuối, đừng buông xuôi. Hãy thưa với thiên thần hộ thủ và nhất là hãy phó thác mình cho Đức Kitô, Đấng luôn đi trước, đi cùng và chờ đợi chúng ta ở cuối hành trình.
“Lạy Chúa, giữa những nẻo đường cuộc sống, xin cho con luôn ý thức rằng con không bao giờ cô độc. Xin các Thiên Thần Hộ Thủ gìn giữ con trong thầm lặng; và xin chính Chúa Giêsu luôn là Người Bạn Đường, để khi yếu lòng con được nâng đỡ, khi lạc hướng con được dẫn đưa, và khi mỏi mệt con vẫn can đảm bước tiếp về nhà Cha. Amen.”



