Bổn mạng Kinh Viện và Tập viện Vĩnh Phước năm 2026

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

MẠCH SUỐI TÌNH YÊU

Maria Ngọc Lan

Mạch Suối Tình Yêu là chủ đề mừng lễ bổn mạng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu ngày 01.10.2026 của hai khối Kinh – Tập viện Vĩnh Phước (gọi tắt Nhà Tập). Nhiều hoạt động bổ ích đã được các chị em tổ chức để hun đúc lại ngọn lửa tình yêu đối với ơn gọi.

Hòa chung nhịp đập với trái tim Giáo phận Xuân Lộc trong định hướng mục vụ năm 2026, mỗi chị em cùng cố gắng để cho Lời Chúa và Thánh Thể trở thành nội lực và mục đích của việc loan báo Tin Mừng qua đời sống cầu nguyện chiêm niệm. Mục đích ấy được cụ thể hoá qua việc siêng năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể cùng với việc học hỏi, suy gẫm những câu Lời Chúa trong Kinh Thánh về đề tài Lời Chúa và Thánh Thể dưới hình thức những câu đố cũng như trau dồi Tu luật của Thánh phụ Biển Đức và Giáo huấn của Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận.

Nội san Têrêsa 2026 “Mạch suối yêu thương” như một món ăn tinh thần đã được chị em Nhà Tập dày công chuẩn bị để ra mắt vào dịp lễ kính Thánh Bổn Mạng năm nay. Ấn phẩm gồm những bài viết đậm dấu ấn của các chị em với nội dung phong phú. Mỗi bài viết phảng phất hương thơm của đời chiêm tu mà các chị đã sống, đã cảm qua từng chủ đề được gợi hứng từ Lời Chúa, Thánh Thể, đời sống thánh thiện của chị Têrêsa và của Cha Tổ Phụ.

Đối với người đan sĩ chiêm niệm, cầu nguyện giống như hơi thở, không chỉ trong cuộc sống hằng ngày mà còn đặc biệt hơn trong dịp lễ bổn mạng với tuần cửu nhật kính thánh Têrêsa từ ngày 22.9.2026 – 30.9.2026. Trước ngọn nến lung linh quyện với lời kinh tiếng hát, chị em tưởng nhớ đến vị thánh bảo trợ cho nhà tập qua những bài suy gẫm về con đường nên thánh mà “Bông Hồng Nhỏ” đã đi. Tinh thần thơ ấu thiêng liêng, sự tin tưởng táo bạo vào lòng lân tuất vô biên của Cha trên trời, lòng khó nghèo, đức phó thác, tâm tính nhiệt thành, vui tươi và đơn sơ của thánh nữ như được sống lại trong tâm hồn từng người.

Sâu lắng trong cầu nguyện, sốt sắng trong việc trau dồi kiến thức, các thành viên Nhà Tập đã đóng góp hết mình trong ngày sinh hoạt vui chơi xen kẽ thi đua học hỏi được tổ chức vào ngày 27.09.2026. Phát biểu khai mạc chương trình, chị giáo M. Phaolô Lộc Ngô Thị Bình nhấn mạnh: “Cuộc thi Kinh Thánh không chỉ nhằm để chị em nhớ nhiều, trả lời đúng hay giành được nhiều điểm. Điều quan trọng hơn là để Lời Chúa đi vào tâm trí, chạm đến trái tim và trở thành sức sống cho ơn gọi. Cũng vậy, việc thi đua học hỏi Tu luật Thánh Biển Đức và Giáo huấn của Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận không chỉ là một cuộc tranh tài kiến thức nhưng là giúp chị em hiểu và sống sâu hơn tinh thần của đời sống cộng đoàn: cầu nguyện, vâng phục, kỷ luật, thinh lặng, lao động, phục vụ và yêu thương.” Chị Giáo tập mong ước trong cuộc thi đua hôm nay mỗi chị em đều là người chiến thắng: chiến thắng sự lười biếng trong học hỏi, sự khô khan trong đời sống thiêng liêng và những giới hạn của bản thân. Phần thưởng quý giá nhất không phải là giải thưởng, nhưng là một tình yêu mới dành cho Chúa, một lòng nhiệt thành với ơn gọi và một tình huynh đệ sâu đậm hơn trong cộng đoàn. Ngoài ra, trong buổi sinh hoạt còn có sự hiện diện của nguyên Viện mẫu M. Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc. Mẹ nhắn nhủ các chị em noi gương Thánh Bổn Mạng trở thành những nữ đan sĩ giỏi “càn quét các linh hồn”.

Bên cạnh các hoạt động diễn ra trong khuôn viên nội vi đan viện, chị em Nhà Tập Vĩnh Phước còn được “xê dịch” với một chuyến hành hương. Trước hết đoàn đến nhà Tổ Phước Sơn để kính viếng mộ cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận và các bậc tiền bối, sau đó xe chạy thẳng đến tượng đài Chúa Kitô Vua ở Bãi Sau – Vũng Tàu, tiếp đến chị em thăm đan viện Thiên Phước và kết thúc hành trình thiêng liêng bằng buổi lần Chuỗi Mân Côi dưới chân tượng đài Đức Mẹ Bãi Dâu.

Ngày lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01/10/2026) khép lại với buổi cầu nguyện vào buổi chiều êm đềm, ấm áp như một khoảng lặng giữa những hoạt động để bồi sức lại nội tâm. Dù những hoạt động mừng Thánh Bổn Mạng đã kết thúc, nhưng trong khuôn viên Nhà Tập như vẫn còn âm vang lời mời gọi của thánh nữ đến từng chị em bước vào con đường ấu thơ thiêng liêng. Các chị em được tiếp thêm động lực và niềm vui trong ơn gọi đan tu Xitô.

Một số hình ảnh bổn mạng Kinh viện & Tập viện Vĩnh Phước năm 2026

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI