LỄ CÁC THÁNH 1.11.2021
TÌNH YÊU THÁNH THIỆN
Têrêsa Tin (Đan Viện Vĩnh Phước)
Khi nói về các thánh, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm về sự giúp đỡ bầu cử của các ngài trước tôn nhan Thiên Chúa; Và cũng có đôi khi chúng ta cảm nhận sự xa vời với con đường nên thánh của các ngài. Hay nói khác đi, chúng ta vừa có kinh nghiệm gần gũi; Lại cũng vừa có kinh nghiệm bất lực trước hành trình nên thánh.
Là con người, ai cũng có những sai lỗi, những vấp ngã, nhưng các thánh là những người để cho tình yêu bao dung và tha thứ của Chúa sống trong mình và làm chủ cuộc đời. Vì thế tất cả các mối phúc đều được qui hướng về Chúa là gia nghiệp và là tình yêu duy nhất.
1. Chúa chính là sự thánh thiện của các thánh
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Con muốn nên thánh, nhưng con thấy bất lực, bởi đấy, lạy Chúa, con xin chính Chúa hãy là sự thánh thiện của con”.
Cuộc sống của con người trên mặt đất này được hưởng nếm đủ hương vị đắng cay chua ngọt. Ai cũng từng có lúc nghèo khó, buồn rầu đau khổ, có khi bị khinh miệt chê bai… Nhưng phúc cho tâm hồn nào biết lấy sự hiền lành để được Chúa nâng đỡ, biết xót thương người để được Chúa xót thương, biết khao khát điều lương thiện tốt lành để được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Các thánh là những người cũng bất toàn như chúng ta và đụng chạm với bao khó khăn gian khổ. Các ngài cũng biết buồn, vui, đau khổ, nóng giận, hay sai lỗi và cả khi chịu bắt bớ lăng nhục… Nhưng các ngài đã đặt hoàn toàn niềm tin tưởng, phó thác nơi Chúa, để tình yêu Chúa hướng dẫn và làm chủ cuộc đời mình. Chính bởi công nghiệp vô tận của Chúa Giêsu Kitô mà các thánh là: “Đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Thế nên, bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Ðấng Thánh (x. 1Ga 3, 3).
2. Chúa chính là sự thánh thiện của chúng ta
Nếu vì yếu đuối mà chúng ta sa ngã, chúng ta phải luôn hướng về Chúa để xin ánh nhìn thần thánh của Ngài tinh luyện mọi bất toàn như ngọn lửa thiêu rụi mọi tạp chất.
Hạnh phúc của loài người tùy thuộc vào những cơ may và biến đổi của cuộc đời; Tùy thuộc vào công trạng hay do cuộc đời ban cho hoặc hủy đi. Nhưng phúc lành của Chúa không ai có thể xâm phạm được. Vì chính Chúa là sự thánh thiện của chúng ta và niềm vui đó không ai lấy đi được (Ga 16, 22).
Phúc lành của Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta. Dù trong hoàn cảnh nghèo khó tột cùng, hay ngay trong những cơn đau đớn, buồn thảm và mất mát, thì phúc lành của Thiên Chúa vẫn chiếu xuyên qua những nước mắt ấy mà ban cho chúng ta một sự bình an nội tại và một sức sống mới để chúng ta luôn luôn đi với Chúa và ở cùng với Chúa.
Hôm nay mừng lễ các thánh nam nữ trên trời, Lời Chúa mời gọi chúng ta: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”. Nên thánh là trong mọi vui buồn sướng khổ, khi thành công, lúc thất bại, khi bệnh tật hay khỏe mạnh, khi được khen ngợi hay lúc bị chê bai, khi thánh thiện hay tội lỗi… thì trong mọi khoảnh khắc ấy chúng ta vẫn luôn có Chúa làm gia nghiệp và tận tâm chiến đấu sống chết cho tình yêu Ngài. Bởi chính Ngài là tình yêu thánh thiện của chúng ta và không có gì trong trần gian có thể cướp mất được. Đó chính là phúc lành của Chúa dành cho chúng ta.
Chúng ta đã và đang sẵn sàng nên thánh chưa?