BÀI SUY NIỆM CN 15 TN-C ( Lc 10, 25 – 37)
Yêu thương anh em
M. Gioan Kim Khẩu, Châu Thủy
Bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, nằm trong trình thuật những bài tranh luận của Đức Giêsu với những người Biệt phái, Phariseu, Xa đốc…tại Giêrusalem do thánh Luca ghi lai. Nội dung chính mà Đức Giêsu muốn thiết lập và cũng là những điểm giáo lý quan trọng của Kitô giáo: giới răn yêu thương – mến Chúa và yêu người. Khi sống đúng tâm tình tôn giáo mới này, chúng ta sẽ được phần thưởng.
Đối với Do thái giáo yêu mến Thiên Chúa là một điều quan trọng nhất trong luật (x. Đnl 6,4). Còn đối với Kitô giáo của chúng ta, Đức Giêsu đã liên kết mà dạy là phải kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Đây là hai điều răn quan trọng nhất; vì Kitô giáo mà Đức Giêsu lập là luật yêu thương. Chính trong nội dung của bài Tin mừng, chúng ta nhận thấy, con người trong cuộc sống trước hết phải có tương quan với Thiên Chúa, sau nữa phải có tương quan với nhau. Hai mối tương quan hàng dọc và hàng ngang này giúp con người sống quân bình và cụ thể. Chiều dọc: Thiên Chúa tỏ lộ tình thương với con người; còn mối tương quan giữa con người với nhau nói lên sự đáp trả của con người với Thiên Chúa. Như lời thánh Gioan đã nói: “không yêu thương anh em mà họ trông thấy, thì làm họ sao yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được”. ( 1 Ga 4, 20).
Để cụ thể, xin được chia sẻ một điểm nhỏ về tình yêu huynh đệ trong cộng đoàn. Mỗi cá nhân hãy là chính mình, chứ không phải là một người nào khác. Muốn được như vậy, chúng ta phải biết từ bỏ con người của mình, hay nói cách khác chúng ta phải dẹp bỏ cái tôi ích kỉ của mình, để sống với cộng đoàn, yêu thương anh em mình, tôn trọng và chấp nhận anh em mình. Như vậy chúng ta cũng sẽ được yêu thương và tình yêu ấy cứ được nhân lên. Nạn nhân trong bài tin mừng này cũng vậy; anh ta chấp nhận sự yếu hèn khi bị nạn; vì thế anh được săn sóc yêu thương ân cần. Như thế, để cuộc sống diễn ra tốt đẹp trong cộng đoàn là mỗi người phải biết sống tương quan với người khác, sống tương quan với nhau để giúp nhau cùng thăng tiến về mọi mặt; ngược lại khi chúng ta khép kín và chia rẽ, là chúng ta làm tổn thương đến sự hiệp nhất và làm cho cuộc sống của của cộng đoàn bị tổn thương, đồng thời làm cho mỗi người không được bình an, luôn sống trong sự bất hoà. Vì Đức Giêsu đã nói: “ chia rẽ là đi đến sự chết” ( Mt 12, 25). Cộng đoàn thực sự sống tốt đẹp hiệp nhất và yêu thương chính là lúc mỗi người phải biết thực sự dấn thân để đi vào sự hiệp nhất trong sự yêu thương lẫn nhau, đồng thời làm cho tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện trong mỗi người (x. 1Cr 1, 10). Cộng đoàn đích thực thì không bao giờ chia rẽ, nhưng phải là một khát vọng chia sẻ của chính bản thân trong tình yêu. Như Karl Rahner đã nhấn mạnh: “ tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đồng loại là một. Chỉ có tình yêu mới có thể đưa chúng ta đến cuộc sống đích thực, và chính tình yêu mới đưa ta đến ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách viên mãn”.
Như vậy, để sống đúng với giới răn mà Đức Giêsu mời gọi là chỉ khi nào ta mở lòng ra với Thiên Chúa, với Thánh Thần mà chúng ta nhận được nơi Đức Kitô, thì khi ấy chúng ta mới tìm thấy được tình yêu, sự tự do hạnh phúc và nguồn động viên để yêu thương và phục vụ anh chị em của mình một cách toàn tâm toàn ý. Đây chính là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay và cũng là phần thưởng dành cho nhưng ai thực thi giới luật “Mến Chúa, Yêu người”.