Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

AI CŨNG ĐƯỢC CHÚA QUAN TÂM (Bài suy niệm Thứ 4 tuần I MV) – Mai Thi

 

AI CŨNG ĐƯỢC CHÚA QUAN TÂM

(Bài suy niệm Thứ 4 tuần I MV)

 

Mặc dù bài Tin mừng hôm nay (Mt 15, 29-37) không dài nhưng hình ảnh “đám đông” xuất hiện khá nhiều lần. Đám đông ô hợp ấy là ai mà lại được Chúa Giêsu quan tâm, lo lắng, chăm sóc….? Họ là những người đáng thương, họ cần được quan tâm, họ đang đói khát. Chúa Giêsu tiếp đón và qui tụ quanh mình đám đông dân chúng, những người như thế: nghe biết Người ở đâu thì dân chúng từ khắp nơi tuôn đến với Người, đặc biệt là những người yếu đau, tàn tật, què quặt, đui mù. Suy niệm về biến cố này, Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hôm 29/07/2018 đã nói với hàng chục ngàn người tham dự những lời như sau: “Tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đang đói bánh ăn, đói tự do, công bằng, hòa bình, và trên hết đói ân sủng Thiên Chúa, không bao giờ dừng lại”.

Đúng vậy, chỉ tình yêu, xuất phát từ tình yêu và vì tình yêu, nên ai trong đám đông cũng được Chúa quan tâm, được Chúa đáp ứng các nhu cầu thuộc về cuộc sống của họ. Tuần tự điểm lại các chi tiết thánh sử Matthêu mô tả về đám đông chúng ta càng thấy được tình thương yêu và sự quan tâm của Chúa đặc biệt đến như thế nào.

– Đám đông đang đói khát nghe lời Chúa, họ tìm đến để nghe Chúa giảng đến quên ăn uống ngủ nghỉ.

– Đám đông ấy là những người mang trong mình đầy dẫy bệnh tật: có rất nhiều bệnh nhân mắc đủ mọi thứ bệnh đều được Chúa chữa lành.

– Đám đông thấy sửng sốt kinh ngạc vì được chứng kiến tỏ tường các phép lạ Chúa làm: kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy.

– Đám đông đang bị đói ăn. Vì say mê nghe Chúa Giêsu và ở nơi hoang mạc nên dân chúng không có bánh ăn suốt 3 ngày rồi. Chúa chạnh lòng thương và lo lắng phần xác cho họ có cái ăn. Đám đông được nhận phần ăn và ăn no nê từ phép lạ Chúa hóa bánh và cá ra nhiều.

– Đám đông kinh ngạc và tôn vinh Chúa. Làm sao có thể tưởng tượng và làm sao không cất lời tán dương kỳ công Chúa đã làm qua biến cố phi thường như vậy: họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel.

Sở dĩ có một tương quan bền chặt giữa Chúa Giêsu và đám đông, sở dĩ có một sự nhạy bén đến lạ lùng và sở dĩ mọi người trong đám đông ô hợp ấy đều được đáp ứng nhu cầu xác hồn của mình khi đến với Chúa vì tình thương Chúa vô biên giới. Dù là ai, dù ở đâu…vv.. mỗi người chúng ta đều được Chúa quan tâm, sẽ được đáp ứng những nhu cầu cấp bách cho sự sống phần xác cũng như phần hồn. Nếu chúng ta thuộc số đám đông đáng thương ấy, nếu chúng ta dám để Chúa quan tâm đến mình, nếu chúng ta đủ khao khát tìm đến với Chúa… thì cho dù vị trí chúng ta đang ở cuối cùng của đám đông thì cũng không vì thế mà bị bỏ quên hay bị từ chối đáp ứng các nhu cầu cần thiết. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa, tình yêu và quyền năng Người đã vượt thắng tất cả, tình yêu Thiên Chúa đối với con người đạt đến mức si mê, tự nguyện và trọn vẹn…

Để tóm kết sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy nghe lại lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã nói với hàng chục ngàn người tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 29/07/2018 những lời như sau: “Đối với đám đông, Chúa Giêsu trao ban một cách nhưng không, không có giới hạn. Người đã trao ban Lời của Người, sự an ủi, ơn cứu độ, và cuối cùng là sự sống của Người; nhưng một điều chắc chắn là Người quan tâm đến lương thực của thân xác. Và chúng ta, các môn đệ của Người, chúng ta không thể dửng dưng, xem như không có gì xảy ra. Chỉ cần lắng nghe những nhu cầu đơn giản nhất của dân chúng và ở gần bên những hoàn cảnh cụ thể của họ chúng ta sẽ có thể được lắng nghe khi chúng ta nói về những giá trị cao cả” (Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (29.07.2018) với Đức Thánh Cha: Không dửng dưng trước tiếng kêu đói của dân chúng. http://trungtammucvudcct.com/kinh-truyen-tin-trua-chua-nhat-29-07-2018-voi-duc-thanh-cha-khong-dung-dung-truoc-tieng-keu-doi-cua-dan-chung/).

Noi theo gương Chúa Giêsu, học cách cư xử của Người, ước gì chúng ta không rơi vào số những người không còn biết chạnh lòng thương xót hay thiếu lòng xót thương trước nỗi khổ đau của người anh chị em đồng loại. Hãy nghĩ như Giêsu, hãy nói như Giêsu và hãy làm theo Giêsu vì tình yêu và lòng nhân ái không những làm cho chúng ta “thành người” mà còn là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Kitô.

 

Mai Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 26-7, thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17: Mối phúc được thấy được nghe

Ngày 26-7, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, Mt 13,16-17 Mối phúc được thấy được nghe Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm...

Ngày 25-7, thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28: Chọn chỗ nhất trong nước Chúa

Ngày 25-7, Thánh Giacôbê Tông đồ, Mt 20,20-28 Chọn chỗ nhất trong nước Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đoạn Tin mừng hôm nay có liên hệ...

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18: Tôi đi tìm Đấng tôi yêu

Ngày 22-7, Lễ kính thánh Maria Magdalena, Ga 20,1-2.11-18 Tôi đi tìm Đấng tôi yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 3/6/2022 Đức thánh cha Phanxicô đã...

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30: Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi

Thứ Năm Tuần XV Thường niên, Mt 11,28-30 Hãy đến cùng tôi, hãy học với tôi Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay gợi lên...

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn): Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta

Thứ Bảy Tuần XIV Thường niên, Is 6,1-8 (năm chẵn) Ơn gọi của Isaia và ơn gọi của mỗi chúng ta   Lasan Ngô Văn Vỹ,...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23 Kitô hữu khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chúa Giêsu ví...

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XIV Thường niên, Mt 10,16-23; Hs 14,2-10 (năm chẵn) Cậy dựa nơi Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong bài trích sách ngôn...

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15: Được cho không phải cho không

Thứ Năm Tuần XIV Thường niên, Mt 10, 7-15 Được cho không phải cho không Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai...

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao

Thứ Tư Tuần XIV, Thường niên, Mt 10,1-7 Thi hành sứ vụ Chúa trao Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, tường thuật việc...

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38: Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt”

Thứ Ba Tuần XIV Thường niên, Mt 9,32-38 Cánh “đồng lúa” chín đang cần “thợ gặt” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay thuật lại...

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26: Chạm vào Chúa

Thứ Hai Tuần XIV Thường niên, Mt 9,18-26 Chạm vào Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng...

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17: Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần XIII Thường niên, Mt 9,14-17 Tâm thế mới trong Nước Thiên Chúa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Người ta ăn chay với nhiều mục...