Chủ Nhật, 8 Tháng Chín, 2024

Chúa Nhật XII TN, B, Mc 4,35-41: Chúa dẹp yên sóng gió

 

CHÚA DẸP YÊN SÓNG GIÓ

(Mc 4,35-41)

M. Đaminh, PV

Cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng đi trên con đường bằng phẳng như đi trên thảm nhung lụa, đầy màu hồng, nhưng đan xen những thử thách, đau khổ, thách đố và khó khăn nhất định, đó là những sóng gió của cuộc đời. Những sóng gió này có thể do Thiên tạo hay Nhân tạo, nó ít nhiều ảnh hưởng niềm tin và cuộc sống của con người. Bởi thế, để có thể vượt qua những sóng gió cần có sự mạnh dạn của niềm tin: Tin vào chính mình và tin vào Thiên Chúa. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Giáo hội mời gọi con cái mình vững tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Ngài sẽ dẹp yên mọi sóng gió đang làm cho ta lo lắng sợ hãi… bởi vì Thiên Chúa làm được mọi sự.

Mỗi năm con người phải đối diện và chịu hậu quả của biết bao tai họa xảy đến: nào là động đất, núi lửa, thiên tai lũ lụt, bệnh tật, ôn dịch… khiến biết bao người điêu đứng, bất an, đau khổ, lo âu, sợ hãi, chết chóc. Bài đọc 1 trích từ sách Gióp, cho thấy sau câu chuyện ông Gióp gặp nhiều tai ương hoạn nạn mặc dầu ông là người công chính. Trước những đau khổ đó, ông biểu lộ những hoài nghi về sự công bằng của Thiên Chúa: ông muốn hỏi Thiên Chúa tại sao lại để cho đau khổ xảy đến với ông cách bất công như vậy? Đâu là nguyên do những nỗi bất hạnh ấy? Nhưng Thiên Chúa không trực tiếp giải đáp thắc mắc của ông, Ngài chỉ cho ông biết Ngài là Chúa Tể muôn loài, Ngài có thể làm được mọi sự theo ý Ngài: chính Ngài điều hành sức mạnh của nước, cho nó chảy đi đâu, Ngài dẹp yên sóng cả ngoài biển khơi. Chúa đáp lời Gióp rằng: “Cửa đại dương, ai ra tay khép lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi Ta giăng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tã che thân? Đường ranh giới  của nó, chính Ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài; rồi Ta phán: “Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành!” (G 38,8-11). Như vậy, sóng hay biển cả được coi như một hỗn mang mà từ đó phát sinh những quyền lực chống lại Thiên Chúa và con người. Cho nên, để chế ngự nó chỉ có quyền lực sáng tạo của Thiên Chúa mới có thể bắt ba đào hung hãn phải tuân nghe và cứu con người khỏi cơn bão tố:

“… Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng,

sóng đang gầm, bỗng đâu im tiếng,

họ vui sướng, vì trời yên bể lặng

và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ” (Tv 107, 29-30).

Đặc biệt, trong trình thuật Tin Mừng, thánh sử Maccô cũng cho thấy các môn đệ Đức Giêsu đang phải đương đầu đối diện với những thử thách do thiên tai gây nên. Đó là “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước” (Mc 4,37). Các ông hoảng sợ cuống cuồng tìm cách ứng phó với những cơn sóng gió thình lình ập đến, bởi vì “biển nổi giận” bất ngờ trong đêm tối, cho nên càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi cho các ông. Các chi tiết khả thị này tạo nên một bầu khí đầy thử thách và nguy hiểm. Những nguy hiểm này không phải là một tai nạn bình thường mà nó xảy ra trên biển, trên vực thẳm nguyên sơ vốn là nơi ẩn núp của các quyền lực sự dữ. Chúng hoạt động như muốn chôn vùi mọi người, và cùng với họ chôn vùi luôn Con Thiên Chúa đã đến cứu thế gian. Tuy nhiên, khi mà các môn đệ đang rối rắm, bất lực đối diện với nỗi lo lắng trước những nguy hiểm đang rình rập, và tính mạng đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, thì Đức Giêsu vẫn vô tư dựa đầu vào gối mà ngủ ở đằng lái, coi như không có chuyện gì xảy ra. Các ông sợ hãi đánh thức Ngài dậy và còn có ý trách móc: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38). Đức Giêsu thức dậy bình tĩnh ngăm đe gió và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Tức thì gió ngừng hoạt động, biển lặng như tờ. Sau đó, Đức Giêsu chất vấn và trách cứ họ: “Tại sao sợ hãi”, “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4,39), đồng thời mời gọi họ hãy tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Lời trách cứ và mời gọi này cũng là lời được gửi đến những tín hữu mà lòng tin vào Chúa hôm nay đang bị lung lay vì bão tố, đau khổ. Mỗi người tín hữu hãy nên nhớ: tin trước hết là xác tín rằng dù gặp phải bao chướng ngại, mình vẫn đã được Thiên Chúa cứu rỗi, tha thứ, yêu thương; là hiểu rằng mọi chướng ngại chỉ là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, là phương tiện giúp ta về với Thiên Chúa.

Như đã thấy, Con thuyền của Giáo hội, trong đó có Đức Giêsu và các môn đệ bị sóng ập vào sắp muốn chìm. Vậy thì ngày nay, đâu là cơn bão tố lớn đang vùi dập con thuyền của Giáo hội? Là trào lưu vô thần, là sự tục hóa, là thái độ tấn công tinh vi hay dửng dưng với tôn giáo. Nhưng kitô hữu đừng lo! Giáo hội đã trải qua nhiều cơn bão lớn hơn trong lịch sử rồi, nhưng những sa đọa trong hàng ngũ lãnh đạo, sự cấu kết thái quá với thế quyền, sự chểnh mảng trong việc trau dồi đức tin, những xâu xé nội bộ…, thế mà Giáo hội vẫn không chìm đắm. Tại sao vậy? Vì Đức Kitô và Chúa Thánh Thần luôn ở với Giáo hội.

Hơn nữa, Đức Giêsu không hứa với Giáo hội là sẽ che chở cho khỏi cơn bão tố, trái lại Ngài hứa là Giáo hội sẽ thắng bão tố, sẽ không bị chìm ngập và con thuyền Giáo hội cho dầu có xảy ra gì chăng nữa cũng sẽ đến bờ bình an. Đức Kitô đã chẳng trải qua cơn bão tố Tử nạn để rồi đạt đến bến bờ Phục sinh sao? Đời sống Giáo hội và cuộc sống mỗi tín hữu không thoát khỏi định luật này. Những bão tố, gian nan, thử thách…chính là những gì xảy ra khi ta quyết tâm trung thành với Thiên Chúa, khi ta từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi sự để chiếm đoạt cho được nước Thiên Chúa là hạnh phúc đích thực của ta.

Tóm lại, câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay dạy cho mỗi người bài học: hãy tin cậy vào Chúa và cầu nguyện. Ai cũng thích sóng yên bể lặng, xuôi chèo mát mái. Nhưng cuộc đời nào mà chẳng có giông tố? Tuy nhiên, chính giông tố mới giúp chúng ta nhận ra chính mình: bản thân mình còn yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính bão tố sẽ đưa ta đến với Chúa, để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Ngài. Cũng chính bão tố sẽ giúp chúng ta biểu lộ đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần gặp bão tố. Khi đã biết con người hoàn toàn yếu đuối và bất lực thì chỉ còn biết trông cậy vào Chúa và xin Ngài đến cứu giúp, không phải chỉ cầu xin khi gặp hoạn nạn, nhưng phải tin Chúa và cầu xin Ngài mọi nơi mọi lúc.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

︎ Bonusy Bukmacherskie ︎ Kalkulator Bonusowy ︎ Najlepsze Promocj

︎ Bonusy Bukmacherskie ︎ Kalkulator Bonusowy ︎ Najlepsze PromocjeFreebet...

…Xin Người cho anh em biết con người và ơn gọi của anh em là gì…

Một vài suy nghĩ về con người và ơn...

“21 Casino 121% Perform 300 Eur And Up 21 Otočení Zdarma Bez Vklad

"21 Casino 121% Perform 300 Eur And Up 21...

Ai tín

Cái giá của người môn đệ

24/11 - LỄ KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) Xin Chữa Con theo Cách Của Chúa

Chúa Nhật XXIII, Thường Niên B (Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37) XIN CHỮA CON THEO CÁCH CỦA CHÚA Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Một cô...

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ QUÀ SINH NHẬT Mt 1,18-23 M. Clara, Phước Thiên Nếu có dịp đi dự tiệc sinh nhật ai đó, chúng ta thường không...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Canh tân tâm hồn

    CANH TÂN TÂM HỒN (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Gioan Nguyễn An, Vĩnh Phước Tin Mừng Chúa Nhật XXII thường niên, Năm B hôm nay là những lời giáo...

Chúa Nhật XXII TN, B, Mc 7,1-8a.14-15.21-23: Lời Sống

  LỜI SỐNG (Mc 7,1-8a.14-15.21-23) M. Augustino, Phước Hải Ngôn ngữ đã xuất hiện từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này. Ngôn ngữ giúp con...

Chúa Nhật XXI TN, B: Còn sống là còn chọn lựa

  CÒN SỐNG LÀ CÒN CHỌN LỰA (Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69) Jos. ĐB, Phước Vĩnh Linh mục nhạc sĩ Thành Tâm đã suy diễn câu nói...

Chúa Nhật XXI TN, B: “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy có lời ban sự sống.”

"BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI, VÌ THẦY CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG" (Ga 6,54a.60-69) Thầy Phêrô Kim-Ngôn Nguyễn Bảo Duy, Phước Hiệp Trích đoạn Tin mừng...

Lễ thánh Bernardo: Thánh Bernardo – Muối và Ánh sáng trong Giáo Hội

    THÁNH BERNARDO – MUỐI VÀ ÁNH SÁNG TRONG GIÁO HỘI (Mt 5,13-19) M. Anselmo Nguyễn Minh Quang, An Phước Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu 5,13-19, Chúa...

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ – Bênađô người đan sĩ Xitô

Ngày 20/8, Lễ thánh Bênađo viện phụ Bênađô người đan sĩ Xitô Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Có lẽ dưới nhãn quan của một số người, thì...

Lễ thánh Viện phụ Bênađô: Ánh sáng ngọt ngào (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Lễ Thánh Phụ Bênađô ÁNH SÁNG NGỌT NGÀO Kn 7,7-10.15-16; 1Cr 1,26-31; Mt 5,13-19 Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Nunquam satis. Đó là lời thánh phụ Bênađô...

Lễ thánh phụ Bênađô: Theo gót vị Tôn sư

  Suy niệm Lễ thánh phụ Bênado 20.8.2024   Là hậu duệ, chúng ta mừng kính Đấng tiền bối, thánh phụ Benado, Viện phụ. Chúng ta hân hoan...

Chúa Nhật XX TN, B, Ga 6,51-58: Bánh Hằng Sống

    BÁNH HẰNG SỐNG (Ga 6,51-58) M. Michael Hội, Phước Lý Từ lúc khởi thủy Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho con người sự sống, là...

Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: Đức Mẹ lên trời là niềm vui và hy vọng cho chúng ta

  ĐỨC MẸ LÊN TRỜI LÀ NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CHO CHÚNG TA (Kh 11,19a;12,1-6a; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56) Vp. Vincent Hoà, PV Hôm nay chúng ta...