Thứ Sáu Tuần XI Thường niên, Mt 6,19-23
Đi Tìm Kho Tàng Bất Diệt
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Nhìn chung, con người ở mọi thời đều long đong tìm kiếm vàng bạc châu báu, chức tước công danh vì nghĩ rằng nó có thể bảo đảm cho mình được hạnh phúc, nhưng có biết đâu đó chỉ là thứ hạnh phúc giả trá, tạm bợ. Có khi vì nó mà khiến cho người ta mất hết của cải, mất hết danh tiếng và mất cả mạng sống nữa; những vụ án tham nhũng, tham quyền gần đây cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã chẳng cảnh giác chúng ta đó sao: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Và “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,43-45).
Vâng, con người ta dễ khao khát có kho tàng tiền tài, tiếng tăm danh vọng… rồi có khi ích kỷ hưởng thụ vì “đồng tiền đi liền khúc ruột”, rồi có khi mải miết chạy theo, càng có nhiều – càng muốn có nhiều hơn; đến nỗi bị của cải trói buộc chẳng cần Chúa nữa như thể người thanh niên giàu có trong Tin mừng (Mt 19,16-22), vì “kho tàng ở đâu lòng trí ở đó”. Bởi vậy, Chúa dạy các môn đệ: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không thể đánh cắp được (Mt 6,19-20).
Con người đâu chỉ là vật chất mà là một “tinh thần nhập thể”, nói cách khác con người gồm xác-hồn. Thân xác này có ngày sẽ ra tro bụi, còn tinh thần thì trường tồn; người Việt Nam ta vẫn tin như vậy: “thác là thể phách còn là tinh anh”. Vậy thì hà cớ gì mà ta cứ phải quay quắt trong vật chất mau qua để rồi phải sống bất an trong vòng luẩn quẩn: sống để kiếm tiền, kiếm tiền để hưởng thụ, hưởng thụ rồi lại kiếm tiền để trả nợ; “không thể làm tôi hai chủ được” (Mt 6,24). Cho nên, Tin Mừng hôm nay thức tỉnh ta cần khôn ngoan dành ưu tiên tìm kiếm kho tàng bất diệt. Phải chăng đấy là kho tàng đức hạnh, kho tàng tình yêu, kho tàng Nước Trời.
Kho tàng đích thực hạnh phúc đích thực là chính Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người – Đấng vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để lấy cái nghèo của người mà làm cho chúng ta nên giàu có (2Cr 8,9). Kho tàng này đảm bảo cho ta hạnh phúc thật, hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa xin ban cho chúng con có một đôi mắt đức tin sáng suốt để nhìn thấy Chúa chính là kho tàng tuyệt hảo của chúng con. Chúa đang hiện diện cùng chúng con mọi ngày trong lời Chúa, trong các Bí tích, trong Phụng Vụ cũng như trong tha nhân. Xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa – kho tàng hạnh phúc viên mãn của chúng con. Amen.