Chúa nhật 14, Thường niên, Năm A, Mt 11, 25-30
Học nơi Chúa đức khiêm nhường
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Truyện các linh phụ sa mạc có kể câu chuyện thế này:
Có vị linh phụ kia đang quỳ cầu nguyện, bỗng nhiên quỷ hiện ra, giọng đầy phàn nàn trách móc.
Tôi cũng đã từng làm những việc như ông. Thế mà tôi bị Thiên Chúa giáng phạt. Còn ông thì lại được thiên Chúa ban thưởng. Vị linh phụ ngạc nhiên hỏi:
Tại sao lại như vây?
Thưa. Tại vì ông phụng sự Thiên Chúa với tấm lòng khiêm tốn. Còn tôi phụng sự thiên Chúa với tấm lòng kiêu căng.
Tin mừng hôm nay, Chúa nói với các môn đệ: “Anh em hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Thật vậy, cả cuộc đời Chúa Giêsu, từ lời nói đến hành động đều toát lên lòng khiêm nhường. Ngài khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa Cha nhập thể cứu độ loài người như lời Thánh vịnh 2, Người thưa lên với Chúa Cha rằng: “Này con đây, con đến để thi hành ý Cha” (Hr 10,7). Cũng chính Chúa Giêsu quả quyết: “Tôi từ trời xuống thế không phải để làm theo ý tôi mà làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Chúa Giêsu đã hoàn toàn khiêm nhường vâng phục ý Cha trên trời, đồng thời vâng lời đức Mẹ và thánh Giuse (x. Lc 2,51). Hơn nữa Chúa Giêsu đã khiêm nhường quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy các môn đệ bài học khiêm nhường phục vụ mọi người (x. Ga 13,12-15). Cho nên, thánh Phaolô đã tóm lại cuộc đời khiêm nhường của Chúa Giêsu khi viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người… ” (Phil 2,6-8).
Vì lẽ đó, các nhà tu đức đã coi đức khiêm nhường là mẹ của các nhân đức; có nghĩa là không thể tập tành được một nhân đức nào nếu không có lòng khiêm nhường. Đúng vậy, làm sao có thể tin nếu không có lòng khiêm nhường, làm sao có thể vâng lời nếu không có lòng khiêm nhường, làm sao có thể yêu thương chân thành nếu không có lòng khiêm nhường? Vì thế mà Chúa chỉ mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những người nhận mình bé mọn. Thật ra Chúa rao giảng về mầu nhiệm nước trời cho tất cả mọi người. Thế nhưng chỉ những người khiêm nhường chân thành tìm kiếm chân lý mới có thể hiểu, mới có thể tin. Vào thời Chúa Giêsu, các giới chức do thái giáo, những Kinh sư và Pharisêu tự cho mình là thông biết chân lý, cao ngạo trong cách sống. Bởi vậy họ đã không thể hiểu biết về Chúa Giêsu – con thiên Chúa – đấng cứu độ trần gian, họ đã không thể đón nhận ơn cứu độ mà Chúa ban tặng.
Ngày nay, có những người cũng tự cho mình là khôn ngaon thông hiểu, mà không có lòng khiêm nhường đón nhận chân lý nên đã để mất cơ hội gặp Chúa trong đời. Với trí khôn của loài người họ dám thách thức: Nếu có Thiên Chúa thì tại sao lại có cảnh nghèo khổ, sự dữ, sự chết… Nhưng nếu bình tâm suy xét chúng ta sẽ thấy con người đã lạm dụng tự do muốn làm bá chủ, tham lam kích kỷ mà gây ra cảnh nghèo khổ chết chóc cho nhau: hậu quả côvít-19 vẫn còn đó, thực phẩm bẩn chúng ta vẫn phải sử dụng hằng ngày; vì thế ta biết ung thư, chết chóc từ đâu mà ra…
Suy niệm Tin mừng hôm nay xin cho chúng ta biết sống khiêm nhường như Chúa đã dạy hầu có được đức tin mạnh mẽ đức ái nồng nàn để đạt được nước trời mà Chúa đã hứa cho những người khiêm nhường bé mọn. Amen



