Chúa nhật XIV thường niên A
HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỜNG
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật, và con người, để tất cả sống chung hài hoà với Thiên Chúa và với nhau. Đó là một nền hoà bình đem lại hạnh phúc. Nhưng ý định của Thiên Chúa bị thụ tạo phá huỷ bằng sự kiêu ngạo. Lucifer muốn bằng Thiên Chúa. Adam Eva cũng muốn bằng Thiên Chúa. Họ muốn thống trị tất cả. Muốn chiếm đoạt tất cả. Kiêu căng nên muốn chiếm hữu. Vì muốn chiếm hữu mà gây nên xung đột. Vì muốn loại trừ nhau mà biến thành độc ác. Từ đó con người luôn gây chiến để tranh giành quyền lực, quyền lợi, uy tín, ảnh hưởng. Tổ chức và giải quyết mọi vấn đề bằng vũ lực. Đó chính là để cho thú tính lấn át.
Vì yêu thương Thiên Chúa đã giáng trần để cứu độ con người. Chúa Giêsu đến để tái lập nền hoà bình nguyên thuỷ. Chúa chữa trị kiêu căng độc ác bằng hiền lành khiêm nhường.
Zacaria đã loan báo triều đại Chúa Cứu Thế đến tái lập hoà bình bằng hình ảnh Chúa ngồi trên lưng lừa con hiền lành. Vua chúa trần gian thường cưỡi ngựa. Ngựa là con vật mạnh mẽ. Ngựa để chiến đấu. Ngựa để chiến thắng. Ngựa để thống trị. Con lừa hiền lành. Chỉ chuyên chở đồ đạc. Không chạy nhanh. Không xông pha chiến trận. Không chà đạp kẻ thù.
Chúa là vị vua hoà bình đến không vũ khí. Chỉ có sự hiền lành khiêm nhường. Nhưng chính sự hiền lành khiêm nhường của Chúa sẽ tiêu diệt chiến tranh. Vì Chúa sẽ “quét sạch chiến xa khỏi Epraim, và chiến mã khỏi Giêrusalem; cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy, và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân”.
Hiền lành khiêm nhường nên Người không trừng phạt tội lỗi. Chỉ có bàn tay nhân từ nâng dậy những người yếu đuối gục ngã. Như lời Thánh vịnh Đáp ca: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương…Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên”.
Hiền lành khiêm nhường nên Người đến thống trị bằng phục vụ quên mình. Con người kiêu ngạo muốn nâng mình lên làm Chúa. Chúa là Thiên Chúa lại khiêm nhường hạ mình xuống làm người. Con người muốn thống trị. Chúa lại muốn phục vụ. Con người chà đạp người khác xuống. Chúa nâng người khác lên. Hãy chiêm ngắm cảnh Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Và còn hơn nữa, Chúa tự hiến thân mình để cứu độ loài người.
Hiền lành khiêm nhường là chìa khoá giải quyết những tranh chấp bất hoà trên thế giới. Vì thế Chúa mời gọi con người hãy đến học cùng Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em em sẽ được nghỉ ngơi bồi dường”.
Thế gian là cuộc đua tranh. Đua tranh nên phải lao tâm khổ trí. Vì con người tham lam chỉ muốn chiếm đoạt. Của khó người khôn nên phải mất công lập mưu tính kế. Của ít người nhiều nên phải đấu đá tranh giành. Chưa có danh, lợi, thú thì đấu tranh cho có. Có rồi thì đấu tranh để giữ. Vì chung quanh biết bao kẻ đang rình rập chiếm lại. Vì thế cuộc sống trở nên một cuộc chiến khốc liệt. Lao vào cuộc chiến rất vất vả mệt mỏi. Chỉ khi giã từ thế gian đến với Chúa con người mới có thể nghỉ ngơi bình an. Vì đến với Chúa không chỉ được Chúa bồi dưỡng mà còn được Chúa dạy bảo sống hiền lành khiêm nhường.
Hơn nữa hiền lành khiêm nhường còn là bí quyết để vào Nước Trời. Nên Chúa Giêsu đã ca tụng Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.
Hiền lành khiêm nhường là sống theo Thần Khí chứ không theo xác thịt. Kiêu ngạo độc ác là của loài dã thú. Con thú nào cũng muốn thống trị. Con thú nào cũng tham lam chiếm đoạt. Và khi tranh giành, thú dữ độc ác sẵn sàng xé nát đối thủ. Con người sống theo xác thịt là nặng phần thú tính. Sống theo thú tính sẽ khiến thế giới bất an, bất công và bất hạnh. Đó là đưa thế giới đến sự chết, đến tự huỷ và tận diệt. Con người sống theo Thần Khí sẽ hiền lành khiêm nhường. Vì không kiêu căng độc ác. Không tham lam chiếm đoạt. Sẽ tạo nên bầu khí hài hoà. Sẽ làm cho sự sống phát triển.
Còn hơn thế nữa, sống hiền lành khiêm nhường là nên giống Chúa Giêsu. Là đi vào con đường Chúa mở ra. Là tiến về Nước Trời. Là nơi sự sống viên mãn và vĩnh cửu. Như thư Rôma dạy: “Nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống”. Cuộc sống có Thần Khí là cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, sẽ cho ta đạt tới sự sống đời đời: “Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới”.
Chúa Giêsu xuống trần gian mở ra con đường về trời. Đó là con đường hiền lành khiêm nhường. Chúa mời gọi ta đi theo con đường của Chúa. Vì Chúa là Đường, là Sự Thật dẫn đến Sự Sống. Nhưng để đi vào con đường hiền lành khiêm nhường ta phải học với Chúa Giêsu. Bài học này không dễ dàng, vì thú tính trong ta luôn muốn nổi lên kiêu ngạo và độc ác. Đó là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu với xác thịt để sống theo Thần Khí của Chúa Kitô. Chỉ khi chiến thắng xác thịt với thói kiêu ngạo độc ác, ta mới sống theo Thần Khí. Mới sống hiền lành khiêm nhường. Mới xây dựng hoà bình trên thế giới. Mới đạt tới Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.



