Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – B: Làm chứng cho ánh sáng

Chúa nhật 3 Mùa vọng – B

Ga 1,6-8.19-28

LÀM CHỨNG CHO ÁNH SÁNG

JB. Danh (Thiên Phước)

Sau khi thụ thai, Đức Maria liền đi thăm bà Elizabeth. Mẹ muốn đem niềm vui Thiên Chúa làm người đến cho Gioan. Gioan nhảy mừng trong dạ mẹ vì vui sướng. Ngài cũng vui sướng vì nhận được sứ mệnh loan báo Đấng Cứu Tinh cho trần gian. Chúa nhật thứ III mùa vọng, Giáo Hội muốn con cái mình cảm nhận được niềm vui vì ngày Chúa giáng sinh sắp đến. Niềm vui này được thánh Gioan tiền hô thể hiện qua ba điểm: niềm vui được Thiên Chúa sai đi, niềm vui là chứng nhân và niềm vui đón nhận Ánh Sáng. Niềm vui Thiên Chúa ban tặng là niềm vui không có thứ gì so sánh được.

1. Niềm vui được sai đi

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an” (Ga 1,6). Gioan là tên mà Thiên Chúa truyền cho ông Giacaria để đặt cho con mình, qua sứ thần Gabriel, nghĩa là Thiên Chúa ban ơn. Ngay khi còn trong lòng mẹ, Ngài đã được chính Con Thiên Chúa đến thăm. Niềm vui được Thiên Chúa ghé thăm, ngài đã nhảy mừng trong lòng mẹ, ngài vui như tiên tri Isaia viết: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao ! Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh” (Is 61,10). Ngài vui mừng vì nhận được sứ mạng loan báo Đấng cứu độ sắp đến cho muôn dân. Chính Thánh Thần sai ngài đi trước Ngôi Lời và làm chứng cho Ngôi Lời. Ngài không phải là Ánh Sáng, Thánh Thần đã xác định rõ cho chúng ta biết, Gioan chỉ là người làm chứng (x Ga 1,8). Quả thật, Gioan rất vui mừng vì nhận được sứ mạng làm chứng. Giáo Hội cũng vui mừng khi mừng kính trọng thể ngày sinh nhật của Gioan. Và cũng muốn con cái mình vui mừng với Gioan, đồng thời nên giống Gioan để kêu gọi nhân loại chuẩn bị đón sinh nhật Đấng Cứu thế.

2. Niềm vui sống chứng nhân

“Người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi Gioan: “Ông là ai ?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô” (Ga 1,19-20). Hai từ “thẳng thắn” cho chúng ta thấy rõ ràng niềm vui của Gioan khi khẳng định mình là nhân chứng của Đức Kitô. Thẳng thắn cho chúng ta biết Gioan là một người ngay thẳng, có nói có, không nói không. Một con người có chính kiến, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Một con người cương trực rõ ràng, cái gì của mình thì mình nhận, cái gì không thuộc về mình thì không nhận. “Ông có phải là ông Ê-li-a không? Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp: “Không” (Ga 1,21). Gioan đã liên tục đáp ba lần không, cho thấy ông là một người rất khiêm nhường và kiên trì trong sự thành thật, thẳng thắn của mình.

Khi Chúa Giêsu đến xin Gioan làm phép rửa, Gioan nói “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14). Gioan biết Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, muôn dân đang mong đợi. Gioan được thấy, được nói chuyện, được đụng chạm tới con người bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu. Ngài còn được nghe Chúa Cha tuyên phán: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17). Gioan vui mừng vì là một chứng nhân của Đức Kitô, niềm vui này vượt xa niềm vui tự nhận mình là Êlia hay một ngôn sứ như Môsê. Trong Giáo Hội cũng vậy, mỗi người đều được Thần Khí ban cho những ơn khác nhau, người thì rao giảng, người thì chữa bệnh, kẻ làm phép lạ, người nói tiên tri…(x 1Cr 12,7-10). Ai cũng sống đúng với sứ mệnh của mình thì sẽ vui mừng hớn hở như Gioan, và chẳng có gì làm giảm hay thay thế niềm vui của họ được.

3. Niềm vui đón nhận Ánh Sáng

Những người Pharisiêu hỏi Gioan: “Tại sao ông làm phép rửa?” Ông Gioan trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,26-27). Những người Do Thái đã sai cả ba nhóm Tư tế, Lêvi và Pharisiêu đi xác định Đấng Kitô là ai. Họ đã lầm tưởng Gioan là đấng họ cần tìm. Nhưng khi họ biết chắc Đấng Kitô không phải là Gioan, thì họ nghĩ tới Êlia là người sẽ đến để loan báo Đấng Kitô. Những Gioan cũng không phải là Êlia, họ nghĩ tới Môsê, một ngôn sứ vĩ đại, nhưng Gioan cũng không phải là Môsê. Ba nhóm này họ đi tìm một mớ kiến thức, họ đi làm nhiệm vụ truy tìm Đấng Cứu Thế. Họ đến với Gioan chỉ là điều tra thân thế. Họ hoàn toàn thất vọng vì Đấng Cứu Thế không phải là người giải thoát dân tộc như họ mong chờ. Đấng Cứu Thế mà Gioan loan báo là Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể, là một Thiên Chúa làm người. Chỉ những ai đến với Gioan trong tinh thần sám hối, chỉ những ai dám bước xuống dòng sông Gio-đan tẩy rửa, thì mới nhận biết được Ánh Sáng là chính Đấng Kitô. Gioan đích thân giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29.36).

Chúa nhật hôm nay Giáo Hội cho phép chủ tế mặc áo lễ màu hồng, biểu lộ niềm vui vì Con Thiên Chúa sắp đến. Dù là Ngài sắp đến nhưng chúng ta vẫn tràn đầy niềm vui ngay lúc này, một niềm vui mà Gioan đang sống và đang báo “Đấng Cứu Thế đang ở giữa chúng ta” (x. Ga 1,27). Chúng ta biết rằng Ngài đang sống, Ngài đang hiện diện, không phải thân xác bằng xương bằng thịt, mà là thân xác thần linh. Ngài đã đến, đã chết, đã phục sinh và ngài sẽ trở lại trong vinh quang trên các tầng trời xé các tầng mây. Chúng ta vui mừng vì chúng ta đã được đón nhận Ánh Sáng của Ngài qua phép thánh tẩy, được tháp nhập vào thân thể của Ngài và được gia nhập Giáo Hội, và được đồng thừa tự với Ngài trong nước Ngài.

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng là niềm vui nhưng không của người Kitô hữu. Một niềm vui không tự mình mà có, chính Thiên Chúa ban tặng. Chỉ những người tin mới cảm được niềm vui trọn hảo khi Thiên Chúa viếng thăm. Gioan biểu lộ niềm vui bằng cách hạ mình xuống để Thiên Chúa được lớn lên, bằng cách giới thiệu hai môn đệ Anrê và Gioan cho Chúa để họ cũng tìm được niềm vui, và bằng cách sẵn sàng hy sinh mạng sống để Thiên Chúa được tôn vinh.

Tóm lại, hôm nay Giáo Hội khuyến khích chúng ta vui mừng lên vì Đấng Cứu Thế sắp đến. Một niềm vui không chỉ biểu lộ ra bên ngoài, mà còn là niềm vui đích thực phát xuất từ bên trong. Một niềm vui tông đồ được đến với Chúa, ở lại với Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người. Như Gioan quả quyết: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Chúng ta cũng loan báo cho gia đình, giáo xứ, đan viện, dòng tu, và hết mọi người: Hãy chuẩn bị nhà cửa, cộng đoàn, đan viện, mọi nơi cho sạch đẹp, và hãy chuẩn bị tâm hồn cho trong trắng để đón Chúa ngự vào trong niềm hân hoan tưng bừng của ngày Giáng sinh và ngày Chúa lại đến trong Vinh quang.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ sáu, ngày 27 tháng 6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Mt 11,25-30 Dom. Mai Đăng Minh; CĐ: Thiên Phước Thánh Tâm Chúa Giêsu Mở Ra Vì Yêu Hôm nay chúng ta long trọng...

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả “Tên cháu là Gioan” – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả "Tên cháu là Gioan" – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ Lasan Ngô Văn Vỹ,...

24/6 Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lc 1,57-66.80: Người con của ân phúc

    NGƯỜI CON CỦA ÂN PHÚC (Lc 1,57-66.80) Lam Châu, Phước Lý Theo Tin Mừng Luca, ông Dacaria và bà Elisabeth đều thuộc dòng tộc tư tế Aharon...

Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: Thánh Thể – Bí tích Tình Yêu, nguồn sống

Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu, Nguồn Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, trong niềm...

29/6: Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

  Suy niệm  Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô M. Tadeo OCist, Fatima Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô không chỉ là...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi sống trong ta

Lễ Chúa Ba Ngôi CHÚA BA NGÔI SỐNG TRONG TA (Mt 28,16-20) Luca, CĐ Phước Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm trung tâm của...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU  M. Teresa Avila Thảo- PH       Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muôn đời vẫn là một chân lý cao...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Thần Khí…

    THẦN KHÍ (Cv 2,1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)    M. Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Trong hành trình làm người, mỗi người đều...