Thứ Sáu, 25 Tháng 4, 2025

Chúa nhật II MC – C: Đức tin biến đổi cuộc đời

Chúa nhật II MC – C

Lc 9,28b-36

 ĐỨC TIN BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI

Các môn đệ chịu nhiều gian khổ khi đi theo Chúa Giêsu.

Các môn đệ đã phải chịu đói, chịu khát rong ruổi với Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, nên khi được dừng chân nghỉ ngơi, các ông ngủ mê mệt. Hôm nay trên núi Chúa Giêsu hiển dung thật hùng vĩ vinh quang sáng láng. Từ sự hiển dung uy linh này Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin vốn mong manh của các bác thuyền chài. Đồng thời Chúa cũng muốn cho các ông hưởng nếm niềm vui và hy vọng vào Thầy mình.

Cuộc đời một con người chắc chắn sẽ gặp nhiều đau khổ. Một sinh viên học hành cố gắng, khi đi thi lại bị trượt. Buồn phiền và đau khổ. Một danh nhân buôn bán bị thất bại, thua lỗ. Nhiều lo âu và đau khổ. Vì chiến tranh nhiều gia đình tan nát mất người thân. Tâm hồn tan nát và khổ đau thêm chồng chất. Chẳng thế, mà thiên hạ vẫn nói: Hữu sinh hữu khổ hay như Đức Phật nói: “Đời là bể khổ!”

Một điều chắc chắn là chúng ta cần xử lý thế nào cho những khổ đau, những trở ngại mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống.

Cuộc đờì Chúa Giêsu cũng chịu biết bao khổ đau từ lúc mới sinh tại Bêlem hoang vu giữa đồng cho đến khi chết nhục nhã, khổ đau trên thập giá. Chỉ mãi đến khi Ngài Phục Sinh, Ngài đã thật sự được vinh quang và là nguồn ơn cứu độ cho muôn loài.

Thế cho nên khi chúng ta xử lý những đau khổ đời mình bằng những cố gắng, kiên trì vượt khó, bằng những hy sinh nhỏ nhoi, trong việc giúp đỡ gia đình, giúp đỡ người chung quanh, dưới cái nhìn đức tin thì mọi sự sẽ dần ổn thoả thôi.

Điều quan trọng là chúng ta đừng nói gì, làm gì chống lại thập giá Đức Kitô. Có khi chúng ta sống trong đời thường, đầy rẫy những đam mê, cám dỗ, chúng ta đi ngược lại lối sống của Tin Mừng, không còn tin vào ân phúc của vinh quang mà thập giá Đức Kitô mang lại.

Thánh Phaolô đã phải đau khổ, khóc lóc khi các tín hữu không noi gương bắt chước những ai đã sống theo Tin Mừng đã được rao giảng, sống theo ý riêng, lợi lộc thấp hèn của thế gian mà cho đó là vinh quang, “vì chúa tể của họ thờ là cái bụng” (Pl 3,19).

Lạy Chúa, xin cho chúng con chân nhận rằng: Vinh quang của chúng con chính là Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá, để chúng con tin và sống trong vui mừng và hy vọng. Amen.

Fm. Emmanuel Trần Quốc Khánh O.Cist

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ vọng Phục Sinh: Lịch sử tình yêu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Lễ Vọng Phục sinh LỊCH SỬ TÌNH YÊU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Phụng vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh trình bày lịch sử cứu...

Chúa Nhật Phục Sinh: Đấng Phục Sinh toàn thắng

    ĐẤNG PHỤC SINH TOÀN THẮNG (Ga 20,1-9)  Fm. Franz Xaver Kiên (Fatima)      Halleluia, Chúa đã phục sinh! Vâng, sau cùng "Tình Yêu" đích thực của...

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23,56): Chết vì yêu

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C (Lc 22,14-23.56) Chết Vì Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Leonard da Vinci là một họa sĩ tài ba, nhưng khi vẽ...

Chúa Nhật Lễ Lá, C, Lc 22,14-23,56: Yêu đến cùng

  YÊU ĐẾN CÙNG (x. Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56) Trường Kha, Phước Lý Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay là một ngày lễ vui, đồng thời...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Cởi áo

    Chúa Nhật Lễ Lá CỞI ÁO Án Khảm Lễ Lá đưa ta từ tâm tình phấn khởi hân hoan đến tâm tình buồn phiền thất vọng. Khởi...

Chúa Nhật Lễ Lá – Cánh cửa của Tuần Thánh (Lc 22,14 – 23,56)

    LỄ LÁ - VINH QUANG VÀ THẬP GIÁ M. Ignatio Hoàng Trọng Danh, Châu Thủy Hôm nay, Giáo Hội bước vào tuần lễ đặc biệt, hay...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá: Chúa có việc cần dùng

    Chúa Nhật Lễ Lá CHÚA CÓ VIỆC CẦN DÙNG (Lc 19,31.34) Micae Pham Văn Khoa, Thiên Phước “Chúa có việc cần dùng”. Đó là câu mà thánh...

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11) Biết mình

Chúa nhật V, Mùa Chay, Năm C: Ga 8,1-11 Biết mình Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Câu chuyện Tin mừng Chúa nhật V, Mùa chay hôm nay,...