Thứ Tư, 25 Tháng 6, 2025

Chúa nhật II Phục Sinh: Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh

(Chúa Nhật Tuần Bát Nhật Năm A)

LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Chúng ta đang hân hoan mừng mầu nhiệm: Đức Giêsu Kitô Phục Sinh vinh hiển từ cõi chết. Và thật tuyệt vời hơn nữa, Chúa nhật II, Chúa nhật cuối tuần bát nhật Phục Sinh cũng là ngày lễ mừng kính Lòng Chúa Thương Xót. Với tâm tình của ngày lễ và Lời Chúa trong phụng vụ hôm nay, con xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em một vài ý tưởng nhỏ.

1. Đức Kitô Phục sinh – món quà vô cùng lớn lao – Thiên Chúa tặng ban cho con người.

Nói đến quà tặng là nói đến tình yêu. Càng yêu, người ta càng nảy sinh nhiều sáng kiến, chọn lựa những món quà độc đáo để tặng cho người mình yêu. Thiên Chúa cũng vậy, chính vì yêu nhân loại đến tột cùng, nên sáng kiến của Ngài cũng vô cùng độc lạ, vô cùng lớn lao và vô cùng táo bạo khi tặng ban Đức Giêsu Kitô, Con Một Duy Nhất của mình đến làm người, chịu nạn, chịu chết và đã Phục Sinh để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Như vậy, món quà lớn lao nhất mà con người chúng ta lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, không chỉ dừng lại ở việc có mặt trên đời này, nhưng là chính Đức Kitô và ơn Phục Sinh của Ngài. Nhờ Đức Kitô và nhờ ơn Phục Sinh của Ngài, chúng ta có được gia tài cao quý không thể hư hoại, không thể vẩn đục, không thể tàn phai, nghĩa là: được Thiên Chúa làm cho phục sinh – làm cho sống lại trong ngày sau hết, như thánh Phêrô đã quả quyết trong bài đọc hai mà chúng ta vừa nghe.

Đó là chân lý vô cùng chắc chắn, nhưng thử hỏi, mỗi người chúng ta có đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô không? Đứng trước những nghịch cảnh, những sóng gió, những khó khăn của cuộc sống, chúng ta đã làm gì? Chúng ta có noi gương các tín hữu thời sơ khai mà tác giả sách công vụ tông đồ hôm nay kể lại là chạy đến với Thiên Chúa, chuyên cần cầu nguyện, tâm sự, chia sẻ, giãi bày với Ngài về những khó khăn mà chúng ta đang phải gánh chịu, hay chúng ta mất kiên nhẫn, mất lòng cậy trông, mất sự tin tưởng vào lòng xót thương của Ngài để rồi tìm kiếm, cậy dựa, đặt tin tưởng vào những thế lực ma quỷ như: bói toán, lên đồng, gọi hồn; hoặc thờ thổ công, thổ địa, thờ thần tài hay bất cứ một thực tại thế trần nào?

Trong bài Tin Mừng, một lần nữa củng cố đức tin cho chúng ta. Thật vậy, trước sự kiện Đức Giêsu chịu nạn và chịu chết, là con người, các tông đồ cũng vô cùng sợ hãi (ở đây, các ông sợ người Do thái nên các cửa phòng đóng kín), cũng chán chường (nên có những tông đồ muốn bỏ về quê, quay lại nghề cũ…). Mặc dù sợ hãi, mặc dù chán chường nhưng các ông vẫn kiên trì họp nhau lại trong nhà tiệc ly để cầu nguyện. Chính giây phút mà các ông phó mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa qua lời cầu nguyện thiết tha, Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã hiện ra để trấn an các ông bằng một câu nói hết sức thân tình và trìu mến: Bình an cho anh em. Gặp gỡ Đức Giêsu và nhận được lời ban bình an, là món quà độc nhất vô nhị, các tông đồ hớn hở, vui mừng và hạnh phúc xiết bao; nhưng thật tiếc, Toma lại không có ở đó để nhận món quà vô cùng quý giá này. Được các bạn hữu kể lại, nhưng ông vẫn không tin. Ông quả quyết: chỉ khi nào thấy dấu đinh, xỏ tay vào vết thương, đặt tay vào cạnh sườn Đức Giêsu ông mới tin.

Xem ra Toma thật cứng lòng. Nhưng ngạc nhiên thay, Đức Giêsu Phục Sinh lại muốn dùng sự cứng tin của Toma để giúp chúng ta hiểu được điều gì đó vĩ đại hơn, cao cả hơn. Quả vậy, tám ngày sau, Đức Giêsu lại tiếp tục hiện ra. Lần này, Ngài mời gọi Toma hãy thực hiện những gì ông muốn; nhưng ngay lập tức, ông đã phải thốt lên: lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Lời mà Toma thốt lên, vừa là lời thán phục, vừa là lời cầu nguyện và đồng thời trong các tông đồ, Toma là người đầu tiên tuyên xưng thần tính của Đức Kitô sau khi Ngài đã phục sinh; Ngài Là Thiên Chúa, Thiên Chúa của con và cả nhân loại.

Vậy còn chần chờ gì nữa, cùng với Toma, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, để chiêm ngắm trái tim giàu lòng xót thương, đã tuôn chảy tới giọt máu cuối cùng vì yêu chúng ta, đồng thời mời Ngài chạm đến trái tim của chúng ta để chúng ta được chữa lành, để chúng ta hết sợ hãi – vượt qua những khó khăn, để chúng ta vững tin và để chúng ta yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân nhiều hơn.

2. Đức Maria mẫu gương tín thác vào lòng thương xót Chúa

Khi chiêm ngắm thật kỹ bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta như được dìm mình vào khung cảnh đau xót nhất trong cuộc đời của Đức Mẹ. Đứng lặng trân nhìn Con chết tất tưởi trên thập giá đã là một nỗi đau như dao sắc thâu qua cõi lòng, giờ đây, lại càng xót xa hơn nữa, khi ẵm con mình không một chút hơi thở trên tay. Chắc chắn Mẹ Maria đau lắm, xót lắm, buồn lắm, thương lắm nhưng cũng chắc chắn một điều, Mẹ không tuyệt vọng, không mất niềm cậy trông, không gục ngã, mà trái lại vẫn một niềm cậy trông và tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa Cha trong sự quan phòng về chương trình cứu độ nhân loại của Ngài. Nếu đọc lại toàn bộ các sách Tin Mừng, chúng ta cũng còn gặp nhiều lần Đức Maria luôn tín thác vào sự quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa như: tại tiệc cưới Cana, như việc tìm thấy Con lạc trong đền thờ 3 ngày…

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời, là niềm cậy trông, là hy vọng, là ngọn hải đăng dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đến với Đức Giêsu biển trời xót thương, vậy tại sao nhiều lúc chúng ta chưa chịu chạy đến với Mẹ, chưa để cho Mẹ an ủi vỗ về chúng ta. Chuỗi mân côi có đó, nhưng thử hỏi, mỗi ngày chúng ta có cùng Mẹ ca tụng Chúa qua việc lần chuỗi mân côi không?

Ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót hôm nay, được lập lên là do lòng khát khao của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ngài đang khao khát chúng ta và khao khát các linh hồn. Chính Ngài đã thổ lộ cho chị thánh Faustina rằng: Con gái của Ta, hãy nói với cả thế giới về lòng thương xót không thể tưởng tượng được của Ta. Ta mong Lễ Lòng Chúa Thương Xót là nơi nương tựa và chở che cho mọi linh hồn, nhất là cho những tội nhân đáng thương. Vào ngày đó, chính vực thẳm của lòng thương xót dịu dàng của Ta được mở ra; Ta tuôn đổ cả đại dương ân sủng cho linh hồn nào đến gần suối xót thương của Ta. Linh hồn đi xưng tội và rước lễ sẽ được thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày đó, tất cả các cơn lũ thần thánh sẽ mở ra; dòng chảy ân sủng được mở ra”.

Chúng ta hãy đến với Đức Mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi – Mẹ của lòng thương xót, xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững mạnh vào lòng Chúa thương xót để chúng ta biết phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Thiên Chúa, không gục ngã trước những đau khổ, những khó khăn của cuộc sống này.

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng Hằng Hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolo II, xin cầu cho chúng con. Amen.

                                                Fm Giuse Đinh Xuân Hoàng, O.Cist

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ sáu, ngày 27 tháng 6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Mt 11,25-30 Dom. Mai Đăng Minh; CĐ: Thiên Phước Thánh Tâm Chúa Giêsu Mở Ra Vì Yêu Hôm nay chúng ta long trọng...

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả “Tên cháu là Gioan” – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ

Ngày 24-06, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả "Tên cháu là Gioan" – Ơn gọi và sứ mạng từ lòng mẹ Lasan Ngô Văn Vỹ,...

24/6 Lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy Giả, Lc 1,57-66.80: Người con của ân phúc

    NGƯỜI CON CỦA ÂN PHÚC (Lc 1,57-66.80) Lam Châu, Phước Lý Theo Tin Mừng Luca, ông Dacaria và bà Elisabeth đều thuộc dòng tộc tư tế Aharon...

Chúa Nhật Kính Mình và Máu Chúa Kitô: Thánh Thể – Bí tích Tình Yêu, nguồn sống

Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu, Nguồn Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hôm nay, trong niềm...

29/6: Lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

  Suy niệm  Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô M. Tadeo OCist, Fatima Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô không chỉ là...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi sống trong ta

Lễ Chúa Ba Ngôi CHÚA BA NGÔI SỐNG TRONG TA (Mt 28,16-20) Luca, CĐ Phước Thiên Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm trung tâm của...

Lễ Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU  M. Teresa Avila Thảo- PH       Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi muôn đời vẫn là một chân lý cao...

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: Thần Khí…

    THẦN KHÍ (Cv 2,1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23)    M. Teresa Avila Thảo, Phước Hải      Trong hành trình làm người, mỗi người đều...