Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

 ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

    Có lẽ trong mười hai môn đệ, thì tông đồ Gioan là người nhạy cảm và tinh tế nhất trước các sự kiện liên quan đến Thầy Giêsu. Nhưng tại sao chỉ có Gioan mà không phải là Phêrô hay bất kỳ môn đệ nào khác?

    Để có sự tinh tế, sự nhạy cảm trước nhu cầu của người khác, trước hết người đó phải có tình yêu và niềm tin. Thật vậy ngay từ đầu, khi Gioan đang còn là môn đệ của Gioan Tiền Hô, sau khi nghe thầy mình giới thiệu về Chúa Giêsu “Đây là chiên thiên chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” thì ngay lập tức, Gioan đã bỏ lại thầy Gioan của mình để đi theo Chúa Giêsu. Gioan tin rằng Thầy Giêsu mới thật là “Đấng Cứu Độ trần gian”, là người đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Chính niềm tin và tình yêu ông dành cho Thầy, nên sau khi Thầy bị bắt, chỉ có ông là người môn đệ duy nhất đã theo Thầy trên đường Thập Giá, là môn đệ duy nhất đã đứng dưới chân Thập giá chứng kiến cơn hấp hối của Thầy và cùng với ông Joseph, ông Nicôđimô mai táng Thầy. Cho nên ông cũng là người môn đệ diễm phúc được đại diện anh em đón nhận thân mẫu của Thầy về nhà mình. Cũng chính tình yêu và niềm tin ông đặt nơi Thầy nên ông cũng là người đầu tiên nhận ra Thầy trên bãi biển (x. Ga 21, 8). Và hôm nay, sau khi nghe Maria Mađalêna thông tin về sự kiện ngôi mộ trống. Phêrô và Gioan đã vội vã chạy ra mồ. Hai người không còn thấy xác Chúa Giêsu trong ngôi mộ như Maria Mađalêna đã nói. Nhưng khác với Maria Mađalêna và Phêrô, Gioan nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trong ngôi mộ trống: từng cái khăn được xếp gọn gàng, khăn che đầu không để lẫn những tấm khăn khác. Trước sự kiện đó, Gioan đã tuyên bố “Ông đã thấy và đã tin”. Niềm tin đã bừng dậy từ một sự trống rỗng.

    Nhưng ông thấy gì và tại sao ông lại tuyên bố “Ông đã thấy và đã tin”? Suốt ba năm dong duổi theo Thầy, Gioan đã được chứng kiến biết bao phép lạ Thầy làm, đã chiêm ngưỡng vinh quang của Thầy trên Núi Tabo, được nghe Thầy tiên báo về cuộc khổ nạn của Thầy ít là ba lần và nhất là được chứng kiến giây phút Thầy hấp hối trong vường cây dầu và trên Thánh giá. Dưới chân thập giá chiều thứ sáu đau thương ấy, không chỉ có viên đại đội trưởng nhận ra và tuyên bố: “Thầy là Con Thiên Chúa” (x. Mt 27,54). Mà chính Gioan đã nhận ra sứ mạng thiên sai của Thầy không phải vào một thời điểm vinh quang huy hoàng, nhưng là  vào giây phút khổ đau đến tột cùng của một con người bị treo trên cây thập giá. Gioan chứng kiến và ông tin những lời Thầy quả quyết “sau ba ngày, Thầy sẽ sống lại”. Ông cũng tin những lời quả quyết của Thầy “Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin Ta thì sẽ sống” (Ga 11,25-26). Lúc này, Gioan tin rằng Thầy đã sống lại thật như lời Thầy đã tiên báo. Với tâm tình này Gioan đã nhận ra Chúa sống lại. Ông đã thấy và tin.

   Trong đời sống đức tin, chúng ta không những cần có lòng mến thiết tha như bà Maria Macđala. Nhưng chúng ta cũng còn cần phải có sự nhạy cảm, sự tinh tế của tông đồ Gioan. Vì chỉ khi đã tin và yêu, ta mới đi tìm và khám phá ra ý nghĩa của các biến cố như Gioan. Có lẽ sau khi trở về với căn phòng “cửa đóng then cài vì sợ người Do thái”. Gioan đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cái chết bi đát của Thầy trên núi sọ, nên khi nhìn thấy ngôi mộ trống và những tấm khăn xếp gọn gàng. Gioan mới mau mắn tin như vậy. Như thế, tình yêu và niềm tin luôn là đôi cánh giúp cho ta vượt qua tất cả mọi nghi kỵ và sợ hãi. Nhờ đó, ta có một cái nhìn mới, cái nhìn xuyên suốt để thấy được những kho tàng kín ẩn bên trong như tông đồ Gioan hôm nay.

  1. Vinh Sơn 

         http://.blogspot.comchua-nhat-phuc-sinh.html

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 6 Tuần Thánh

Đi đàng thánh giá: Vì yêu, Chúa đã chấp nhận trở nên đồng phận với loài người yếu đuối, mỏng giòn, nghèo khó, để rồi...

Thứ 5 Tuần Thánh

TAM NHẬT THÁNH “ Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,...

Đây nén hương xuân, nén hương ân tình …

CHƯƠNG TRÌNH VUI XUÂN NGÀY MÙNG 2 TẾT QUÝ MÃO  2023 TRONG TINH THẦN HIỆP HÀNH “Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành...

Cáo phó

“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Đan Viện Xitô Thánh...

Nhịp đập thể thao

NHỊP ĐẬP THỂ THAO Ngay từ giây phút khởi đầu, nhịp đập thể thao đón xuân của Cộng Đoàn Vĩnh Phước chúng ta được khai...

Đôi lời chuyện vãn đầu xuân ….

ĐÔI LỜI CHUYỆN VÃN ĐẦU NĂM…       “Mùa xuân sang ta chúc nhau, bao ước muốn bao hy vọng, cùng rủ nhau mau bay về… về...