Chủ Nhật, 19 Tháng 10, 2025

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C: “SỰ HIỆN DIỆN” (M. Bosco – Phước Lý)

 

 

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM C

 (Is 62, 1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2, 1-11)

 

SỰ HIỆN DIỆN

Tiệc cưới là việc trọng đại của một đời người, là niềm vui và hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Do đó, mỗi người hiện diện trong tiệc cưới cũng đóng một vai trò rất quan trọng cho ngày đại hỉ này. Nhân vật chính của tiệc cưới là cô dâu và chú rể, chính họ vui mừng hạnh phúc, và cũng chính họ mang lại niềm vui cho gia đình hai bên và khách dự tiệc.

Thế nhưng, tiệc cưới Cana còn có một nhân vật không thể thiếu, đó chính là Đức Giêsu, bởi chính Người đã làm cho ngày vui của đôi tân hôn được trọn vẹn, khi làm cho nước hóa thành rượu. Có lẽ đây là tiệc cưới duy nhất mà Đức Giêsu tham dự trong thời gian tại thế của Người. 

Theo tập tục của người Do-thái xưa, tiệc cưới thường kéo dài cả tuần lễ, và rượu phải được tính toán một cách kỹ lượng để không bị thiếu hụt, vì thiếu rượu trong tược cưới là một điềm chẳng lành, là điều hết sức xấu hổ và tủi nhục cho cô dâu, chú rể và gia đình. Nhưng điều không hay đó đã xảy ra với tiệc cưới Cana. Tuy nhiên, cũng thật may mắn và vinh dự cho gia đình, khi đám cưới của họ có Đức Giêsu và Mẹ Người tham dự.

 

Sự hiện diện của Đức Giêsu tại tiệc cưới Cana nói lên rất nhiều điều. Ngài cho thấy Ngài rất gần gũi với con người, hiện diện và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của con người, nhất là những lúc con người gặp khó khăn. Ngài chính là nguồn vui và thông ban niềm vui đó cho con người, nếu họ biết mời Ngài tham dự mọi biến cố trong cuộc đời của họ, biết tin tưởng và lắng nghe lời Ngài dạy bảo.

Hơn nữa, tiệc cưới Cana là hình ảnh của giao ước giữa Chúa Kitô và Hội thánh của Người, một giao ước được ký kết bằng chính tình yêu. Giao ước đó được bắt nguồn từ trong Cựu Ước. Trong bài đọc 1: Thiên Chúa tự xưng mình là Hôn phu của Israel. Ngài đã ký kết với Dân của Ngài một giao ước bằng chính tình yêu, một tình yêu nhưng không phát xuất từ chính Ngài. Như chú rể đem lòng sủng ái cô dâu, Thiên Chúa cũng sủng ái và lập hôn ước với Dân của Ngài. Thiên Chúa đã chọn họ, đón nhận và ân cần săn sóc họ. Ngài coi đó là một niềm vui, niềm vui của chàng rể dành cho cô dâu. “Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ”.

Khi Chúa Giêsu đến, nhiều lần Ngài đã tự xưng mình là chàng rể. “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mc 2,19; xem Lc 6,34-35). Chúa Giêsu chính là Chàng Rể, là Tân Lang, là Hôn Phu của Hội Thánh. Hội Thánh chính là Hiền Thê của Ngài, được Ngài tuyển chọn, yêu thương và săn sóc (xem 2Cr 11,2-3; Ep 5,21-33). Ngài đã chọn, đã thánh hóa và kết ước với Hội Thánh, đến nỗi đã hy sinh tất cả vì Hội Thánh, dưỡng nuôi Hội Thánh bằng chính mình Ngài, làm cho Hội Thánh thành Hiền Thê yêu dấu, lộng lẫy và tinh tuyền.

Như tân lang đem lại niềm vui cho tân nương, làm cho tân nương được vui mừng hạnh phúc. Thì Chúa Kitô cũng đem lại niềm vui cho Tân Nương của Người là Hội Thánh, làm cho Hội Thánh được hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bằng thứ rượu mới, rượu ngon hảo hạng, đó chính là Tin Mừng, là ân sủng và là chính mình Ngài. Thứ rượu này con người không thể có và cũng không thể ban. Thứ rượu mà con người có và ban cho nhau đã bị thiếu hụt, không làm cho niềm vui của con người được trọn vẹn. Trái lại, thứ rượu mới mà Chúa Kitô ban cho con người thì dồi dào, không thể thiếu hụt và làm cho con người được tràn ngập niềm vui. Điều đó còn cho chúng ta biết, những gì thuộc Cựu Ước, thuộc Giao Ước cũ thì vẫn còn khiếm khuyết, vẫn còn bất toàn. Trái lại, những gì Chú Kitô mang đến, những gì thuộc Tân Ước thì hoàn hảo, trọn vẹn.

 

Sự hiện diện của Đức Maria trong tiệc cưới Cana và trong tiệc cưới cuộc đời của mỗi người chúng ta, cũng là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Không một người mẹ nào lại không thương yêu con cái mình. Ca dao tục ngữ Việt Nam đã ca tụng về tình yêu của người mẹ thật tuyệt vời, và phần nào đã cho chúng ta cảm nhận được tình yêu bao la và cao cả đó. Mẹ yêu con, thương con và dõi theo từng bước con đi, dù con đã lớn khôn, đã trưởng thành, thì tình mẹ vẫn không rời xa. Cho dù đứa con có bất hiếu, có hư đốn thì người mẹ vẫn không bao giờ bỏ.

Tình yêu của người mẹ trần gian đã thế, tình yêu của Mẹ Maria còn bao la, còn sâu đậm hơn biết mấy. Nơi tiệc cưới Cana, Mẹ đã thể hiện tình yêu thương và quan tâm săn sóc con cái của mình một cách thật tế nhị, nhưng lại hết sức chu đáo. Chưa một ai phát hiện ra việc thiếu rượu, chưa một ai biết trước sự tụi nhục của đôi tân hôn và gia đình sẽ phải chịu. Thế mà Mẹ đã phát hiện ra, Mẹ đã biết trước để rồi âm thầm nói với Con của Mẹ, xin Con của Mẹ can thiệp.

Qua đó cho chúng ta biết rằng, Mẹ vẫn luôn hiện diện trong cuộc đời của mỗi chúng ta, Mẹ chia sẻ niềm vui nỗi buồn và cả những khó khăn vất vả của mỗi chúng ta. Mẹ luôn yêu thương chăm sóc và quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta. Mẹ là Đấng trung gian để cầu bầu cho chúng ta trước mặt Con của Mẹ. Mẹ còn là mẫu gương về lòng tin cho chúng ta noi gương bắt chước.

Khi lắng nghe lời Chúa qua các bài đọc hôm nay, chúng ta nhận ra được điều gì? Nhận ra Đức Giêsu chính là Anh Sáng, là Đấng đem lại niềm vui cho nhân loại, nhận ra quyền năng của Ngài trong mọi biến cố cuộc đời của chúng ta. Nhận ra mẫu gương tuyệt vời của Mẹ, mẫu gương về lòng tin, mẫu gương về sự quan tâm đến nhu cầu và nỗi đau khổ của tha nhân, nhận ra lời Mẹ nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”, cũng là lời Mẹ đang nói với mỗi chúng ta hôm nay.

Vậy chúng ta đã tuyên xưng niềm tin của chúng ta nơi Đức Kitô như thế nào, đã để cho quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời của mình ra sao, đã noi gương và lắng nghe lời Mẹ dạy như thế nào?

 M. Bosco Nguyễn Xuân Minh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm C: Cầu nguyện – để xây dựng mối tương quan

CẦU NGUYỆN - ĐỂ XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG QUAN FM. Mai Đăng Minh, Thiên Phước Cầu nguyện là một trong những hành động tuyên xưng đức...

Chúa Nhật XXIX – C: Cầu nguyện là sống Lời Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXIX thường niên C CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG LỜI CHÚA (Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Lời...

Lòng biết ơn – Con đường nên người và nên thánh (Lc 17,11–19 – Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C)

Lòng Biết Ơn – Con Đường Nên Người Và Nên Thánh (Lc 17,11–19 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – NĂM C) Fr. Gioan Lasan Ngô...

Chúa Nhật XXVIII TN, C, Lc 17,11-19: Thể hiện lòng biết ơn Chúa và tha nhân

    THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN CHÚA VÀ THA NHÂN (Lc 17,11-19) Duy Khang, Phước Lý Thế giới hôm nay tiến bộ rất nhanh, đến mức người ta...

Chúa Nhật XXVII TN, C, Lc 17,5-10: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”

    “THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON” (Lc 17, 5-10) M. Giuse Calasanz, Phước Lý Trong hành trình thiêng liêng của người Kitô hữu, cũng...

Chúa nhật XXVII TN – C: Đức tin kỳ diệu (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVII thường niên C Hbc 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 ĐỨC TIN KỲ DIỆU Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay Chúa Giêsu nói...

Cuộc sống hôm nay quyết định mai ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C)

Cuộc Sống Hôm Nay Quyết Định Mai Ngày (Am 6,1.4-7; Lc 16,19-31 – Chúa nhật XXVI Thường niên, Năm C) Fr. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Ngày...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm C: Tình yêu – ơn cứu độ của con người

TÌNH YÊU - ƠN CỨU ĐỘ CỦA CON NGƯỜI (Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) M. Monica, PT Các Bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa của...

Chúa nhật XXVI TN – C: Đức tin sai lạc (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XXVI thường niên C ĐỨC TIN SAI LẠC (Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31) Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt Cảm tưởng đầu tiên khi...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Khôn ngoan là sử dụng của cải trong tình liên đới

KHÔN NGOAN LÀ SỬ DỤNG CỦA CẢI TRONG TÌNH LIÊN ĐỚI (Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13) M. Gregorio Thu Sương, VP Của cải luôn đóng vai...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Chọn lựa để được sống

CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG Đan viện Phước Hải Trong hành trình cuộc sống, chúng ta luôn phải đối diện với vô vàn lựa chọn. Có...

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm C: Nước Trời hay tiền bạc?

NƯỚC TRỜI HAY TIỀN BẠC ? FM. Bosco, PH Người ta vẫn thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Miệng người sang có gang...