Chúa nhật IV phục sinh năm A
MỤC TỬ VÀ KẺ CƯỚP
Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10
Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Lời Chúa hôm nay dạy ta cách phân biệt giữa người mục tử và kẻ cướp. Mục tử và kẻ cướp khác nhau.
Về cách vào nhà. Người mục tử đàng hoàng vào qua cửa chính. Kẻ cướp hoặc lén lút lẻn vào hoặc phá cửa mà vào.
Về mục đích. Người mục tử vào để chăm sóc để cho chiên được sống và phát triển. Kẻ cướp vào để tàn phá cho bầy chiên tan tác.
Về tư cách. Người mục tử đi đầu để hướng dẫn chiên. Chiến đấu với sói dữ để bảo vệ chiên. Kẻ cướp chỉ biết vơ vét. Xâu xé làm cho bầy chiên tan nát.
Về tình yêu. Người mục tử yêu thương đoàn chiên. Dám hy sinh tính mạng để chiên được hạnh phúc. Kẻ cướp chỉ hứa hẹn những hạnh phúc giả trá lừa gạt. Chỉ lợi dụng và bóc lột khiến chiên khốn khổ.
Về phục vụ. Người mục tử hiến mạng sống cho chiên được hạnh phúc. Kẻ cướp thống trị, bóc lột và hành hạ khiến chiên đau khổ.
Chúa Giêsu khẳng định Chúa chính là người mục tử tốt lành. Thánh Phêrô cũng đã làm chứng điều đó.
Quả thật Chúa quá yêu thương chúng ta nên đã đến ở cùng chúng ta. Không chỉ chia sẻ kiếp sống, Chúa còn gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta. Chịu tội thay cho chúng ta. Chúa chịu chết để chúng ta được sống. Như lời thánh Phêrô: “Thật vậy, Chúa Kitô đã chịu đau khổ vì anh em…Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính”.
Ôi tình yêu thương của Chúa thật kỳ diệu. Trí phàm nhân không sao hiểu thấu. Nhân loại kết án Chúa. Nhưng Chúa lại gánh tội cho nhân loại. Nhân loại hành hình Chúa. Nhưng Chúa chữa lành các vết thương của nhân loại. Nhân loại đóng đinh Chúa. Nhưng Chúa mang lấy tất cả tội của nhân loại mà đưa lên cây thánh giá. Nhân loại giết chết Chúa. Nhưng Chúa chịu chết để nhân loại được sống. Tại sao có chuyện ngược đời như thế? Thưa vì nhân loại đã lầm lạc: “Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em”.
Nhân loại lầm lạc vì nghe theo tiếng gọi của thế gian, ma quỷ và xác thịt. Chúng là những kẻ cướp muốn cướp đi linh hồn con người. Đã lừa gạt con người bằng hứa hẹn cho con người những hạnh phúc giả tạo. Con rắn cám dỗ bà Evà ăn trái cấm để được thông biết mọi sự. Nhưng khi ăn xong, bà thấy mình trần truồng. Các thượng tế xúi giục Giuđa bán Chúa để lấy tiền. Nhưng khi Giuđa nhận được tiền rồi, ông mới thấy tiền là tội lỗi, ray rứt và chết chóc. Thế gian hứa hẹn cho đứa con hoang đàng được hưởng thụ và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng nó mới nhận ra thế gian chỉ là cám heo dơ bẩn. Là nô lệ nhục nhã. Là đói rách khốn cùng.
Chính vì thế khi nghe thánh Phêrô giảng, đám đông “đau đớn trong lòng và hỏi ông: “Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông Phêrô đáp: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần”.
Trước kia họ sai lầm vì đi theo ma quỷ, xác thịt, thế gian. Đó là những tên cướp đã cướp đoạt hết ân sủng của họ. Còn muốn cướp cả linh hồn họ. Bây giờ họ phải sám hối. Sám hối là quay trở lại với Chúa Kitô. Và chịu phép rửa nhân danh Chúa Kitô.
Khi chịu phép rửa ta được dìm xuống dòng nước. Được dìm xuống dòng nước là cùng chết với Chúa Kitô. Chết cho tội lỗi, xác thịt, thế gian. Chính vì thế, trước khi chịu phép rửa tội, ta phải tuyên hứa từ bỏ ma quỷ, những gì thuộc ma quỷ, và cả những cám dỗ bất chính của ma quỷ. Như thánh Phêrô dạy: “Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ”.
Khi được đưa lên khỏi nước, ta được cùng sống lại với Chúa Kitô. Chúa Kitô đã phục sinh sẽ dẫn ta đến sự sống. Chúa sẽ dẫn những đứa con hoang đàng được trở về Nhà Cha. Trong nhà Chúa Cha ta không những được an toàn mà còn được dư đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc là ta được no đủ: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”. Được thưởng thức những bữa tiệc thịnh soạn: “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa”.
Hạnh phúc nhất là ta được yêu thương: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi”. Ta sống với Chúa trong mối tình hiệp thông trọn vẹn. Chúa thấu rõ những ước mơ thầm kín nhất của ta. Ta được chiêm ngưỡng bản tính Thiên Chúa vô cùng cao siêu vinh quang.
Hạnh phúc ấy không bao giờ vơi cạn, tàn lụi. Vì ta được ở trong tình thương của Chúa cho đến muôn ngàn đời: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời. Và tôi được ở đền Người, những ngày tháng những năm dài triền miên”.
Đừng nghe những lời hứa giả dối của ma quỷ, xác thịt, thế gian. Chúng là kẻ cướp. Theo chúng ta sẽ mất tất cả. Hãy lắng nghe và bước theo Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Ta sẽ được bình an. Được tình yêu. Được phong phú. Được hạnh phúc muôn đời.
Hôm nay Giáo hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội có nhiều vị mục tử theo gương Chúa Giêsu. Vạch rõ những thủ đoạn lừa đảo của ma quỷ, xác thịt, thế gian. Sống đơn sơ, khiêm nhường, khó nghèo. Để dẫn đoàn chiên, qua cửa Giêsu, vào đồng cỏ non xanh Nước Trời.


