Chúa Nhật VI Phục Sinh, năm A: Đấng Bảo Trợ sẽ đến với anh em

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

ĐẤNG BẢO TRỢ SẼ ĐẾN VỚI ANH EM

Vô Danh, Phước Hải.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự quan tâm chu đáo của Chúa Giê-su trước khi từ giã các môn đệ, để ra đi thi hành ý Chúa Cha. Người lo lắng cho các môn đệ còn ở lại và Người xin Cha “ban Một Đấng Bảo Trợ Khác đến ở với anh em và ở trong anh em.”

Nhưng làm sao có thể biết được Đấng ấy đang ở giữa và ở trong mình? Chúa Giêsu đã cho một dấu chứng đó là: Tình yêu huynh đệ. Một cá nhân hay một cộng đoàn “có và thực hành giới răn yêu thương của Chúa”, chắc chắn đang có Chúa Thánh Thần ở giữa họ. Và một tình yêu huynh đệ đích thực thì rõ ràng sẽ để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong từng cử chỉ, lời nói và cách cư xử với nhau. Như lời giáo huấn của cha tổ phụ Biển Đức Thuận ở số 122 đã dạy: “Cái đạo đánh tội, đạo ăn chay chưa chắc là đạo nhưng yêu thương anh em là đạo thật”. Tình yêu phải được thể hiện bằng việc làm chứ không phải căn cứ trên lời nói suông mà thôi. Bởi vì ngôn ngữ của tình yêu là những hành động cụ thể. Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: Nếu ta dùng thời gian để lên án và nói xấu người khác thì ta không còn thời gian để yêu thương họ nữa.

Tình yêu mời gọi và giúp chúng ta bước theo con đường của Đức Giê-su đó chính là tha thứ, yêu thương và phục vụ. Thần khí mà Đức Giêsu gửi đến đã đổ tràn trên chúng ta. Thần khí giúp chúng ta ý thức về tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người và lan tràn đến tất cả mọi người trong đó có cả những người thù địch. Chính vì thế, tình yêu cần có đức tin song hành. Tin và yêu như cặp mắt giúp chúng ta không còn thấy Thiên Chúa là một Đấng xa lạ nhưng là một Đấng rất gần và rất thật. Với đức tin và tình yêu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện thật sống động của Chúa Thánh Thần khi Người đốt lên trong tim chúng ta ngọn lửa yêu mến, thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ. Nhất là soi sáng cho chúng ta những sáng kiến mới trong phục vụ. Và ở đâu có Chúa Thánh Thần, ở đấy có Chúa Cha và Chúa Con. Sự sống đó là hiệp thông, như lời Chúa Giêsu đã xác quyết: “Nếu ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến.” Chúa Cha ở trong Chúa con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, chúng ta sẽ được ở trong sự sống mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, một sự sống hiệp thông và trao ban.

Lời bảo đảm của Chúa Giêsu còn đó: “Thầy không để anh em mồ côi”. Người môn đệ Chúa nhờ có đức tin sẽ không bao giờ biết đến cô đơn hay mồ côi. Cô đơn sao được khi dấn thân phục vụ, mồ côi sao được ngay khi tâm hồn mình có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và như vậy việc ra đi của Chúa Giêsu không còn là thiệt hại mà mang lại ích lợi. Sự ra đi của Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Hơn nữa sự ra đi sự ra đi của Người dẫn chúng ta đến sự hiệp thông với nhau nhờ Thiên Chúa Ba Ngôi và trong sự sống mới, sự sống sung mãn và sự sống vĩnh cửu. Nhưng để đạt được điều Chúa Giêsu đã hứa, chúng ta phải nhớ lại lời căn dặn của Người một lần nữa: “Nếu anh em yêu mến thầy, anh em hãy giữ các giới răn của Thầy.”

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI