Chúa nhật VII Phục sinh – A: Tôn vinh Thiên Chúa (Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật VII Phục sinh A

TÔN VINH THIÊN CHÚA

Cv 1,12-14; 1 Pr 4,13-16; Ga 17,1-11

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Trong đêm Chúa Giáng Sinh, ca đoàn thiên thần hát vang cánh đồng Bêlem: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Khi Thiên Chúa được tôn vinh thì thế giới được hoà bình, con người được hạnh phúc. Chính vì thế muốn con người được hạnh phúc, ta phải tôn vinh Thiên Chúa.

I.CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu đã về trời, vì Chúa đã hoàn thành nhiệm vụ tôn vinh Chúa Cha. Chúa tôn vinh Chúa Cha bằng cách nào? Qua bài Tin Mừng, Chúa cho biết đã tôn vinh Chúa Cha qua ba giai đoạn.

1.Xuất phát từ Chúa Cha

Chúa được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu độ nhân loại. Chúa đã hoàn toàn vâng phục và tự nguyện để làm cho ý Chúa Cha được nên trọn. Như lời thư Do thái: “Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói… Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,5-7)

 2.Thực hiện thánh ý Chúa Cha

Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không làm gì ngoài tuân hành thánh ý Chúa Cha. Như Chúa đã nói: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người (Ga 4,34). Để hoàn thành công việc của Chúa Cha, Chúa phải hi sinh rất nhiều. Đến độ phải chịu chết. Nhưng Chúa vẫn vui lòng. Như khi cầu nguyện trong vườn Giêtsimani: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39).

Vì thế hôm nay Chúa có thể thưa với Chúa Cha: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm”.

3.Được Chúa Cha tôn vinh

Khi Chúa Giêsu hoàn tất công việc, Chúa Cha đã tôn vinh Chúa. Đặt tất cả mọi sự dưới chân Chúa. Tôn Chúa làm vua cả trời đất vũ trụ. Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân”. Và: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ”.

II.CÁC MÔN ĐỆ

Chúa Giêsu đã đi trọn hành trình. Đã tôn vinh Chúa Cha. Khi tôn vinh Chúa Cha, Chúa đã đem hạnh phúc cho nhân loại vì đã ban ơn cứu độ cho loài người. Vì thế Chúa đã được Chúa Cha tôn vinh trên trời. Nhưng các môn đệ của Chúa còn ở dưới thế. Nên Chúa tha thiết cầu nguyện xin Chúa Cha hãy nâng đỡ họ để họ cũng đi trọn hành trình như Chúa. Lời Chúa hôm nay dậy các môn đệ phương thế hoàn thành thánh ý. Cũng qua ba giai đoạn.

1.Cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông Đồ phải tiếp tục công việc Chúa trao phó. Nhưng các ông còn non yếu. Vừa chưa hiểu hết Lời Chúa dạy. Vừa chưa đủ sức mạnh chống chọi với thế gian. Vì thế việc đầu tiên phải làm là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Sau khi Chúa Giêsu được rước lên trời, các Tông Đồ…trở về nhà, các ông lên lầu trên…chuyên cần cầu nguyện” để xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau khi được ơn Chúa Thánh Thần, các ngài mới có thể đi theo con đường của Chúa Giêsu.

2.Đi theo con đường của Chúa Giêsu

Đi theo con đường của Chúa Giêsu. Trước hết là ý thức được xuất phát từ Chúa Cha. Như Chúa Giêsu nói: “Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha”.

Kế đó là hoàn thành sứ vụ Chúa Cha trao phó. Kế hoạch đó là chiến đấu với thế gian để xây dựng Nước Chúa. Để mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Đây là việc khó khăn. Nếu Chúa Giêsu đã phải chiến đấu với thế gian đến nỗi chịu chết, thì các môn đệ cũng phải chịu đau khổ. Nhưng thánh Phêrô khuyên ta hãy lấy làm vinh dự vì được chung phần với Chúa Giêsu: “Được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu…Nếu bị sỉ nhục vì danh Chúa Kitô anh em thật có phúc…mà nếu có ai phải chịu đau khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó”.

Và nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ như Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ được Chúa Cha tôn vinh. Vì thế hãy vững tin vào lời Chúa hứa.

3.Vững tin vào lời Chúa hứa

Đó chính là ý nghĩa bài Thánh vịnh Đáp ca: “Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống”.

Chúng ta tin tưởng vì Chúa Giêsu đã biết rõ những khó khăn trong cuộc chiến với thế gian. Vì thế Chúa luôn cầu cùng Chúa Cha nâng đỡ chúng ta: “Con cầu nguyện cho họ…vì họ thuộc về Cha…Con không còn ở trong thế gian, nhưng họ, họ ở trong thế gian”.

Khi đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi, chúng ta góp phần tôn vinh Chúa Cha. Khi tôn vinh Chúa Cha, chúng ta đem ơn cứu độ hạnh phúc cho nhân loại. Như thế chúng ta cũng sẽ được Chúa Cha tôn vinh. Được chung phần hạnh phúc với Chúa Kitô. Đó chính là niềm hy vọng giúp ta vững bước trên đường gian khổ với Chúa Giêsu trên cõi đời này.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI