MẠNH DẠN LÊN, CAN ĐẢM LÊN NÀO!
(Mt 10,26-33)
M. Madalena, Phước Hải
Đài Chân Lý Á Châu, ngày 11.03.2023, đưa tin: “Khóa chót con đường công nghị tại Đức diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023, hơn 200 đại biểu gồm các Giám mục và đa số là giáo dân đã thông qua một số văn kiện, trái với các quy định của Giáo luật hiện hành, nhằm mục đích cải tổ Giáo hội. Trong số các quyết định được thông qua, đáng chú ý nhất là nghị quyết chúc lành cho các cặp đồng phái, để giáo dân giảng trong thánh lễ, và thỉnh cầu Đức Giáo hoàng Phanxicô xét lại kỷ luật độc thân linh mục trong Giáo hội Công giáo Latinh”[1].
Từ sự kiện trên, ta thấy, một phần môn đệ Chúa đã và đang lạc mất mình trong các trào lưu xã hội; một phần khác bị cuốn theo bởi sự thúc đẩy của đám đông, nơi mà giáo huấn của Chúa Kitô, đối với họ, đã trở nên lỗi thời; Giáo hội dường như biến thành một tổ chức con người; Giáo hội ngày càng mất đi sự thánh thiện, và bị chia rẽ…, khiến con cái Chúa không khỏi băn khoăn sợ hãi. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trấn an chúng ta: “Đừng sợ…”.
Đừng sợ, không có nghĩa là kẻ nghịch với Chúa không làm hại được ta, nhưng ta đón nhận hoàn cảnh khó khăn xảy ra trong hiện tại với lòng tín thác, đồng thời lấy đức tin mà chống cự như lời khuyên của thánh Phêrô tông đồ: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1Pr 8,9). Vì thế, “anh em đừng sợ người ta, hãy nói ra giữa ban ngày” (Mt 10,26a.27).
Sống Lời Chúa, trung thành giữ Lời Người là thách đố cho người môn đệ hôm nay. Nhiều nỗi nghi ngờ xâm chiếm ta khi chứng kiến mầm sống bị bóp nghẹt giữa bụi gai. Điều Chúa dạy ta nói, điều Chúa hướng dẫn ta làm, đối với người ngày nay, lại khiến ta lạc loài. Dù ta yếu thế, cô đơn, dù bị áp lực và vây quanh là đám đông xa lạ, thì Lời Chúa vẫn luôn mời gọi “đừng sợ”, bởi “không có gì che dấu mà không được tỏ lộ, và điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày” (Mt 10,26b.27). Hạt giống sau thời gian bị chôn vùi, gặp điều kiện thuận lợi sẽ vươn lên để tỏ lộ bí nhiệm của nó.
Để sống Lời Chúa, môn đệ cần có thái độ tin tưởng, lắng nghe, mở lòng ra trước lời mời gọi của Lời, đồng thời chấp nhận gian lao đau khổ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,28), hoặc “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em…” (Ga 15,20a). Người môn đệ đích thực sẽ nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trên con đường khổ giá: trần trụi, cô đơn, đau đớn, nhục nhã… và thậm chí hy sinh cả tính mạng để giữ vững đức tin như gương biết bao vị tử đạo anh hùng từ bao đời, và với niềm tin tưởng bất diệt rằng linh hồn ta sống mãi trong tay Thiên Chúa và thân xác ta dù bị giết chết thì một mai cũng sẽ được trỗi dậy cùng Đức Giêsu Phục Sinh.
Vì thế, “anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,31). Mọi tạo vật sinh linh đều có giá trị huống hồ gì là con người: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên” (Tv 8,6).
Nhiều khi chúng ta cảm thấy sợ hãi vì sự dữ luôn tồn tại bên ta, trong ta như cỏ lùng luôn mọc cùng lúa tốt và có lúc ta tưởng chừng như bị chết ngạt vì bị cỏ lùng xâm chiếm, đè bẹp. Đừng sợ, Chúa quan phòng săn sóc mọi loài cách chu đáo. Đừng vội nhổ cỏ lùng hay mất kiên nhẫn với chính mình và với mọi người xung quanh. Cỏ lùng cũng có giá trị riêng của nó. Nó giúp ta thêm kiên nhẫn, thêm bền bỉ và can trường để chiến đấu, để một khi chiến thắng, phần thưởng dành cho ta mới thật xứng đáng và to lớn.
Lạy Chúa, chính nhờ Người mà chúng con nhận được sự sống, và cũng chính Người là nơi chúng con sẽ quay về. Xin cho chúng con dốc hết sức lực, niềm phó thác, cậy trông và tình yêu vào Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cha thánh Giuse, xin các Ngài gìn giữ chúng con luôn trung thành phụng sự Chúa, và tin tưởng các Ngài sẽ là trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Thiên Chúa. Amen.
________________________
[1] (https://vietnamese.rvasia.org/tin-gi…, tải ngày 10/6/2023).