Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật XII TN, Năm A, Mt 10,26-33: Con vững dạ an lòng khi rao truyền Danh Chúa

CON VỮNG DẠ AN LÒNG KHI RAO TRUYỀN DANH CHÚA

(Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)

M. Aelredo Ngô Thong, Vĩnh Phước

Trên đường đời, khi mệt mỏi chán nản và muốn thoái lui trên hành trình thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng, chúng ta có dừng chân để tìm về với Đấng đã sai chúng ta đi và gọi tên Ngài? Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay là dịp để ta tái khám phá ra khuôn mặt của Đấng ấy, hầu vững dạ an lòng bước tiếp. Nhưng Đấng ấy có khuôn mặt như thế nào? Đó là một Đấng có tên gọi, đầy quyền năng và hằng quan phòng chăm sóc chúng ta, và thật là chính đáng khi ta được chịu khổ để rao truyền Danh Đấng ấy cho muôn dân.

Ta an lòng vì có một Đấng, như Đức Giêsu đã nhắc đến trong Mt 10,28. Đấng ấy không phải là một vị Thần vô danh. Thật vậy, Đấng ấy có một tên gọi. Ngay trên núi Horeb, Đấng ấy đã mặc khải tên Ngài cho Môsê là YHWH. Chính Đấng đang nói với ông đã giải thích Danh ấy: “Ta là Đấng hiện hữu”. Người thuần túy và đơn sơ. Điều này có nghĩa, Người luôn hiện diện, cho con người hôm qua hôm nay và ngày mai[1]. Đấng mang danh là YHWH đã hứa với Môsê, cũng đã hứa với Giêremia: “Ta sẽ ở với ngươi” (Gr 1,8). Ông đã nghiệm về Đấng ấy là một trang chiến binh mạnh mẽ oai hùng (x. Gr 20,11a) như trong bài đọc một. Vì thế, dù gặp chống đối hay gông cùm (x. Gr 18,18; 20,2.10), ông vẫn có thể an lòng tiếp tục đứng lên từ đó, để lại trung thành với ơn gọi làm ngôn sứ của mình[2]. Chỉ vì ông đã dám tin vào sự hiện diện của Đấng Có: vĩnh viễn, bất di bất dịch, trung thành và cùng bước đi với ông[3]. Bước sang Tân ước, Đức Giêsu đã mặc khải tên của YHWH là chính Cha (Mt 6,9) đầy quyền năng.

Chúng ta không an lòng sao được, vì có Cha là Đấng đầy quyền năng (x. Mt 11,28), Đấng duy nhất đáng để ta kính sợ. Quyền năng ấy thể hiện qua việc Cha có thể giết chết không chỉ thân xác tức σωμα (soma), mà ngay cả linh hồn tức ψυχη (psuche) trong hỏa ngục tức γεεννα (gehenna). Thật vậy, trong tâm thức của người Do thái, thân xác chết và sẽ tan rã là chuyện tự nhiên. Song, để hủy diệt linh hồn là trọn vẹn người ấy (x. Tv 3,2-3) trong hỏa ngục là nơi mà lửa không hề tắt (x. Is 1,31; Mt 3,21; Kh 20,14) thì quả là khủng khiếp. Chỉ có một Đấng quyền năng mới có thể làm được điều đó. Thế nên, không có lý do gì để chúng ta sợ những kẻ mình trần mắt thịt, nhưng hãy biết kính sợ Đấng có thể hủy diệt trọn vẹn con người trong hỏa ngục. Và Đấng ấy mang danh là YHWH, là Thiên Chúa, Cha chúng ta đầy quyền năng. Vậy, ta hãy an lòng trước mọi bức bách của con người, vì Cha là Đấng không chỉ quyền năng mà còn hằng quan phòng chăm sóc chúng ta.

Cha là Đấng quan phòng, Ngài chăm sóc chúng ta đến từng chi tiết. Sự quan phòng ấy được Đức Giêsu diễn tả trong hình ảnh hai con chim sẻ và tóc trên đầu (x. Mt 10,29). Lối diễn đạt đơn sơ mộc mạc nhưng đầy sức thuyết phục, ngay cả với những người đơn sơ ít học nhất thời ấy cũng hiểu. Quả vậy, chim sẻ – thứ rẻ nhất được bán ngoài chợ[4], Cha còn để ý đến giờ khắc nó trở về với đất mẹ qua động từ πιπτω (pipto). Hay lối giải thích mạnh hơn của William Barclay là mỗi lần nó sà đôi cánh đậu xuống thôi, Cha cũng để mắt nhìn tới[5]. Chúng ta không an lòng sao được vì ngay đến chim sẻ rẻ tiền mà Cha còn chăm sóc thế kia; thì con người – chóp đỉnh của công trình tạo dựng, là thụ tạo mà Cha đã say mê, đã sáng tạo nên với tất cả sự trân trọng và yêu mến (x. St 1,27tt), và còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, chẳng lẽ Cha không để ý lưu tâm sao? Đố ai biết được chúng ta có bao nhiêu sợi tóc, thế nhưng Cha chúng ta đã đếm cả rồi. Tôi có một người bạn. Bạn ấy có tóc xoăn, râu quai nón. Tôi nói với bạn ấy: “Chắc Chúa phải bận rộn lắm khi đếm hết tóc và râu của bạn”. Thế đấy, Cha hằng lưu tâm săn sóc ta, đến nỗi thậm chí tóc trên đầu ta cũng đã được đếm cả rồi, như Đức Giêsu khẳng định (x. Mt 10,30; Lc 21,18). Thế nên là con cái của Cha, ta hãy vững dạ an lòng, vì quả thật cuộc đời ta luôn có Cha hằng quan phòng chăm sóc chở che đến mọi khía cạnh nhỏ của cuộc đời chúng ta đến từng chi tiết, trong từng phút giây[6].

Trên đây là những lý do đưa ra cho việc chúng ta đừng sợ hãi khi đi loan báo Tin Mừng, mà Đức Giêsu đã nhắc đi nhắc lại trong Mt 10, 26.28.31. Nếu không sợ hãi thì đâu là động lực chính yếu khiến chúng ta chịu mọi nỗi gian khổ vì Tin Mừng? Đó là một công việc xưa nay đều gặp muôn vàn khổ đau. Quả thật, tất cả là vì Danh Chúa. Và rao giảng Tin Mừng không gì khác hơn là việc công bố tên Giêsu Kitô (x. Lc 24, 46tt; Cv 4,17). Thật vậy, trong Đức Giêsu Kitô, Đấng mang Danh là YHWH đã mặc khải trọn vẹn Người cho nhân loại (x. Ga 1,18), để qua cái chết và sự phục sinh của Người Con duy nhất ấy, Cha đem ơn cứu độ đến cho tất cả những ai tin vào Danh của Con Một Cha (x. Cv 4,7-12).

Thiên Chúa là Cha, Ngài tác tạo nên chúng ta để Ngài thông chia hạnh phúc của Ngài cho ta. Thử hỏi, con người sống trên trần gian này hằng khao khát điều gì? Đó là sự sống – sống tràn đầy – hạnh phúc[7]. Quả vậy, con người đã đánh mất hạnh phúc khi Adam đầu tiên bất phục Thiên Chúa; nhưng trong Đức Giêsu Kitô nhờ vâng phục, Thiên Chúa lại trao ban sự sống cho họ, sự sống dồi dào (x. Rm 5,15) như trong bài đọc hai Phaolô đã trình bày. Người có khả năng ban cho chúng ta, vì sự sống của Thiên Chúa hiện diện ở trong Người với một sự đầy tràn nguyên thủy và vô tận[8]. Hơn ai hết, chúng ta là những người đã cảm nếm niềm hạnh phúc ấy, nay chúng ta đáp lại ơn Cha ban bằng việc san sẻ món quà sự sống ấy[9]. Món quà quý giá nhất chúng ta nhận được từ Cha (x. Ga 3,16). Để họ cũng được hưởng niềm hạnh phúc như chúng ta. Thế nên, dù gặp khó khăn hay thử thách trong hành trình rao truyền Danh ấy, chúng ta hãy vững dạ an lòng. Vì chính Cha quyền năng, hằng quan phòng và chăm sóc chúng ta, đã sai chúng ta đi trong Đức Giêsu Kitô (x. Mt 28,19-20).

Tóm lại, trong các bài đọc Chúa nhật hôm nay, ta được thấy một khuôn mặt của một Đấng mà Chúa Giêsu dạy ta gọi là Cha, Ngài luôn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta vì Ngài là “Đấng hiện hữu”, đầy quyền năng và hằng quan phòng chăm sóc chúng ta. Điều ấy tạo nên trong ta niềm an ủi sâu xa, giúp ta thêm vững dạ an lòng dù việc loan báo Danh Chúa phải luôn luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách, thậm chí là mất mạng sống. Nhưng ta hãy vui mừng, hãy kiên trì trong khi trao ban món quà quý giá là cả một kho tàng chân lý là Đức Kitô[10]. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha thêm lòng tin vững vàng, lòng cậy trông sắt son cho chúng ta trên hành trình rao truyền Danh Chúa cho muôn dân, để mọi người cũng được nhận biết, tôn thờ và yêu mến Thánh Danh. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng con. Amen.

 

_____________________________

 

[1] x. Joseph Ratzinger, [Nguyễn Văn Trinh], Đức Giêsu thành Nazareth, Phần 1, Nxb Tôn giáo, 2011, tr. 458.

[2] x. Raymond E. Brown, The Jerome Biblical Commentary, Jeremia, Prentice – Hall, 1968, tr. 319.

[3] x. Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà lạt, ĐNTHTK, HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA, Nxb Tôn giáo, 1976, tr. 618.

[4] x. Raymond E. Brown, op.cit, the Gospel Accoding to Matthew, tr. 81.

[5] x. William Barclay, Tin mừng theo thánh Mattheu, tập 1, Nxb Tôn giáo, 2008, tr. 327-328.

[6] x. Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà lạt, QUAN PHÒNG, op.cit, tr. 1106

[7] x. Joseph Ratzinger, op.cit, tr. 466.

[8] Ibid, tr. 466.

[9] x. GLCG, 353.

[10]x. EG, 275

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Đức Maria cực trinh cực sạch

  ĐỨC MARIA CỰC TRINH CỰC SẠCH (Mt 1,1-16.18-23) M. Eusebia Hương,...

08/09 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Mt 1,1-16.18-23: Mừng Sinh Nhật Mẹ

MỪNG SINH NHẬT MẸ (Mk 5,1-4a; Rm 8,28-30, Mt 1,1-16.18-23) Đan...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ ĐỂ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) M. Phaolô...

11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

TỪ BỎ MỌI SỰ MÀ THEO CHÚA (Mt 19,27-29) FM. Đaminh...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...