Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

Chúa Nhật XXIII – Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXIII – Thường Niên – Năm B

(Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)

(Anh Maithi-PV.)

Đọc và suy niệm Lời Chúa tuần này mình nhớ tới những kỷ niệm khi sống với người nước ngoài. Ở đó, mình chẳng khác gì người câm kẻ điếc: bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa… một quãng thời gian đủ dài để mình có thể cảm nghiệm và xác tín rằng: Chúa đã làm phép lạ trên cuộc đời mình.Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

“Đoạn trường ai qua cầu mới hay”. Bạn có tưởng tượng được cái cảnh tự ty mặc cảm, thu mình vào vỏ ốc của cô đơn buồn tủi… mình cố gắng nói mà người ta chẳng hiểu gì, đến lượt người ta nói, mình nghe hết mà rốt cuộc chả biết người ta đang nói gì. Đó là cảnh tượng chúng ta vẫn thấy đâu đó với những nhóm người mới nhập cư hay những tân sinh viên phải sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn mới.

Phần mình, tôi cảm nhận sâu sắc điều này. Tôi giống như người câm, người điếc trước anh chị em mình. Tôi cố gắng đoán ý họ, rồi tìm mọi cách diễn đạt ý của mình… nhưng rốt cục “ông nói gà bà nói vịt”. Nhiều khi tôi trở thành trò cười cho mọi người. Có những lúc thất vọng tôi muốn buông suôi. Nhưng rồi hình ảnh Chúa chữa anh bạn câm điếc hôm nay khiến tôi tò mò-mon men-và sấn tới. Tôi xin với Chúa đụng tay vào tai tôi, bôi chút nước bùn vào miệng lưỡi tôi… thế là lòng tôi nghe được tiếng Chúa qua anh em; miệng lưỡi tôi cất lời ngợi khen Chúa.

Một trong những lời cầu tôi thường hát lên mọi lúc, mọi nơi nếu có thể đó là bài hát:  

 Open My Eyes 

Lyrics: 

Open my eyes, Lord
Help me to see your face
Open my eyes, Lord
Help me to see

Open my ears, Lord
Help me to hear your voice
Open my ears, Lord
Help me to hear

Open my heart, Lord
Help me to love like you
Open my heart, Lord
Help me to love

And the last shall be first
And our eyes are opened
And we’ll hear like never before
And we’ll speak in new ways
And we’ll see God’s face in places we’ve never known

I live within you
Deep in your heart, O Love
I live within you
Rest now in me

Copyright: 

1970, 1988, 1998 spiritandsong.com

https://www.google.com.vn/search?q=open+my+eyes&oq=open+my&aqs=chrome.2.69i57j0l5.15762j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://youtu.be/eo6gZAUuQ3E

 Quả thật, những lời nguyện xin đơn thành cộng với tấm lòng rộng mở để đón nhận… Một thời gian sau đó Chúa đã ban cho tôi có thể nghe và trao đổi tàm tạm với anh chị em của mình bằng thứ ngôn ngữ bản địa.

Xin tạ ơn Chúa về phép lạ trên cuộc đời con.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...