Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

CộNG TÁC VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Thứ Ba, tuần XXIII TNA, Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria,Mt 1,1-16.18-23

CộNG TÁC VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

 F.M. Phêrô Khanh Nguyễn Đức Vinh.TP.

 

       Kính thưa quý độc giả quý mến, chuyện kể rằng: Một nông dân trồng bụi tre nơi góc vườn. Thân tre mỗi ngày thêm cao lớn, thẳng đứng như mực tàu. Một ngày nọ, người nông dân đến nói với cây cao nhất: “này bạn, ta cần bạn”. Cây tre liền đáp lại rằng: “Thưa ông, tôi đã sẵn sàng, ông cứ sử dụng tôi theo ý ông”. Được, ta sẽ xẻ anh ra làm đôi. Nghe thế, cây tre phản đối: xẻ tôi hả ? Sao ông lại ác tâm đến vậy? Trong vườn này có cây nào đẹp hơn tôi đâu? Xin ông đừng làm thế ! Ông dùng tôi thế nào cũng được, nhưng xin đừng xẻ tôi ra, đau đớn lắm. Ông đáp: Nếu không xẻ anh ra thì anh chẳng dùng được vào việc gì. Một làn gió nhẹ thổi qua, cây tre cúi đầu thở dài: “Thưa ông, nếu chỉ còn cách đó, thì xin ông cứ làm theo ý ông”. Người nông dân nói tiếp: “Ta sẽ tước bỏ hết các cành của ngươi”. Ông lại tước cả các cành của tôi ư? Như vậy còn gì là vẻ đẹp của tôi nữa ! Xin ông thương đừng làm thế. Nếu không tước cành, anh chẳng dùng vào được việc gì cả. Gió thổi mạnh hơn. Cây tre quằn quại trong gió và nắng. Rồi cây tre mạnh dạn thưa: “thưa ông, xin ông chặt tôi đi”. Ông chủ nói: “bạn thân mến, bấy giờ ta buộc lòng phải làm bạn đau, phải tước cành, khoét đốt của bạn; nếu không, ta không thể dùng bạn được vào việc gì. Cây tre cúi rạp xuống đất nói: “thưa ông, xin ông cứ việc chặt, dùng tôi theo ý ông”. Người nông dân chặt tre, tước cành, xẻ đôi và róc ruột ra làm thành cái máng chuyển nước từ dòng suối vào cánh đồng lúa. Và ba tháng sau đó, người nông dân có một vụ mùa bội thu.

     Quý độc giả kính mến, câu chuyện trên đây muốn nhắn gửi mỗi người chúng ta một sứ điệp là hãy cộng tác vào công trình của Thiên Chúa.Vì vậy, chúng ta cần phải từ bỏ ý riêng mình và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Lịch sử Giáo hội đã lần lượt cho chúng ta thấy những con người cộng tác đắc lực vào chương trình cứu độ của Chúa. Phạm vi bài viết này chỉ giới thiệu được hai nhân vật, đó là Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse. Các ngài cộng tác bằng cách sống khiêm nhường và mau mắn vâng theo ý Thiên Chúa. Vào thời đã định, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến trần gian như trình thuật về biến cố truyền tin cho Đức Maria.Và Chúa cũng đã sai Thiên sứ loan báo chương trình cứu độ của Ngài cho Thánh Giuse, lúc bấy giờ, ngài đã đính hôn với Đức Maria, như được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay. Đức Maria và Thánh Giuse là hai người đầu tiên nhận được tin mừng mà dân Do Thái hằng mong đợi. Trong cộng đồng Do Thái thời đó, có biết bao người danh giá, địa vị cao hơn Đức Maria và thánh Giuse, nhưng Thiên Chúa đã không chọn họ.Ngượclại, Chúa đã chọn Đức Maria và thánh Giuse là những người vô danh tiểu tốt thuộc dòng tộc vua Đavít để trao cho một hồng ân đặc biệt là làm cha mẹ của Đấng Cứu thế. Đó là một hồng ân nhưng không do Thiên Chúa ban, bởi vì chính Đức Maria và Thánh Giuse cũng không hiểu hết ý định của Thiên Chúa muốn các Ngài cộng tác vào chương trình cứu độ. Khi phải đối diện với thánh ý Thiên Chúa một cách bất ngờ và với mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm Người vượt trên trí hiểu của các ngài. Thế nhưng, nhờ lòng khiêm nhường mà các ngài đã tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Các ngài đã vâng phục bằng việc chấp nhận, bỏ hết chương trình của mình để để tuyệt đối tuân theo chương trinh cứu độcủa Thiên Chúa.

     Thật sự, Mẹ Maria được sinh ra trong một gia đình nghèo hèn, tầm thường trước mặt người đời.Thế nhưng, cuộc đời của Mẹ được Thiên Chúa bao bọc bởi biết bao là hồng ân.Vì Mẹ là người được Thiên Chúa sủng ái đó làý nghĩa của cái tên Maria. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn ngay từ trong lòng bà thánh Anna. Chính vì thế, ngày sinh ra của Mẹ là một ngày trọng đại, một ngày vui mừng cho toàn thể nhân loại vàc ho lịch sử cứu độ. Đức Maria chỉ là một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác, sống trong một làng quê nhỏ bé, âm thầm, chỉ có một điều khác biệt là Mẹ luôn vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ đã thưa xin vâng, dù chưa biết rõ chương trình lạ lùng của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, thánh Giuse chỉ là bác thợ mộc nhà quê, nghèo hèn, nhưng có điều khác biệt là ngài luôn tuân theo ý Chúa truyền dạy.Cụ thể là ngài đã rước Đức Maria về nhà mình sau khi được sứ thần cho biết Đức Maria đã thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần: “Này, ông Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì Người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi”(Mt 1,20). Quả thật, thánh Giuse đã tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa và nhờ đó ngài trở thành chứng nhân cho sự đồng trinh và chức vụ làm mẹ Con Thiên Chúa của Đức Maria. Tiếng xin vâng của thánh Giuse và Mẹ Maria được thể hiện qua các biến cố trong cuộc sống là các ngài luôn mau mắn làm theo ý muốn của Thiên Chúa cụ thể đã được biểu lộ qua những lần thiên sứ báo mộng cho các ngài.

     Cũng vậy, mỗi người chúng ta là những kitô hữu, cách riêng với những người sống đời thánh hiến, ai cũng có thể trở nên một Maria hay là một Giuse luôn biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta chỉ là những người bé nhỏ, tầm thương và thậm chí là tội lỗi ; Nhưng ai cũng có thể góp phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa qua bậc sống của mình.Nếu chúng ta làm tốt những công việc được giao với lòng tuân phục thánh ý Chúa. Nghĩa là luôn làm đúng như Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong các lời giáo huấn của Giáo hội, trong luật dòng và các lời dạy của các bề trên hợp pháp. Làm được như thế thì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ trở thành một mẫu gương cho những người chung quanh.Mẫu gương tuân phục thánh ý Chúa ấy sẽ như những cái máng dẫn ơn Chúa đến cho những người kitô hữu khô khan nguội lạnh và chảy đến cả những người dân ngoại hầu giúp họ nhận biết và tin yêu Chúa.

     Ước mong rằng,đã là người được Chúa sinh ra trên trần gian này, ai cũng biết hăng say cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa! Giống như cây tre để cho bác nông dân sử dụng theo ý ông hầu trở thành những cái máng chuyển nước tưới mắt đồng lúa để có vụ mùa bội thu.Nguyện xin thiên Chúa cho hết thảy mọi người đều biết noi gương Đức Maria và thánh Giuse luôn biết sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh để Danh Chúa sớm được hiển vinh!

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...