Thứ tư, 22 Tháng Một, 2025

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương: Thánh lễ Khấn Dòng 11 / 7 / 2017

 

Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương: Thánh lễ Khấn Dòng

 

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2017, Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương tổ chức thánh lễ mừng thánh Biển Đức – đấng sáng lập đời sống đan tu trong Giáo hội và cũng là tổ phụ của các Đan sĩ. Cũng trong thánh lễ trọng thể diễn ra tại nguyện đường Đan Viện, sau bài giảng là nghi thức khấn dòng cho các thành viên trong cộng đoàn: 3 thầy khấn trọng thể, 1 thầy khấn thêm thời hạn và 4 thầy khấn lần đầu.

Thánh lễ trọng thể do Viện phụ Vianney Nguyễn Tri Phương chủ tế và với tư cách bề trên đại diện Giáo hội nhận lời tuyên khấn của các anh em trong cộng đoàn. Cùng đồng tế với ngài có quí linh mục khách, đại diện quí linh mục trong hạt Đơn Dương và là các linh mục trong cộng đoàn Đan viện. Về phía cộng đoàn phụng vụ, có sự hiện diện của quí tu sĩ nam nữ thuộc nhiều Hội dòng, quí ông bà cố và đông đảo thân nhân đến từ gia đình các tân khấn sinh.

Nghi thức khấn dòng diễn ra sau bài giảng lễ của Viện Phụ Vianney. Dưới ánh sáng lời Chúa, cuộc đời gương mẫu và giáo huấn quí báu của cha thánh Biển Đức, trong bài giảng lễ, Viện phụ đã nhắn nhủ các khấn sinh noi gương và khám phá gia sản vô giá mà thánh tổ phụ đã đi qua và trao lại cho chúng ta. Gương mẫu của thánh tổ phụ Biển Đức tuyệt vời ở chỗ là đã quyết từ bỏ tất cả để làm một việc duy nhất là sống với một mình Thiên Chúa. Sự khôn ngoan duy nhất không phải tìm ở đâu trên trần gian nhưng là nơi Chúa: nơi Chúa chúng ta nhận được ơn cứu độ và hạnh phúc nước trời, cho dẫu phải đánh đổi tất cả.  

Tư tưởng ấy tiếp tục được đào sâu khi Viện Phụ Vianney đưa ra lời nhắn nhủ các anh em tuyên khấn. Sau những năm được huấn luyện tại cộng đoàn Đan viện qua các giai đoạn thỉnh sinh, tập sinh, khấn tạm, và sau khi đã được học hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện và tập sống nếp sống đan tu chiêm niệm, hôm nay ước nguyện của anh em đã cụ thể bằng việc tự do tuyên đọc năm lời khấn dòng của mình một cách công khai và long trọng. Niềm vui của tất cả mọi người là thấy các khấn sinh hân hoan, can đảm và dứt khoát dấn thân quyết liệt hơn trong giai đoạn huấn luyện mới theo Luật dòng và qui chế của Giáo luật, và cách riêng 3 tân đan sĩ, từ nay trọn vẹn hiến dâng cuộc đời mình với mong muốn phụng sự Thiên Chúa trong gia đình Đan viện này cho đến chết.

Thánh lễ kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ với bầu khí trang nghiêm sốt sắng, tâm tình hân hoan và mang đậm nét đơn sơ của đời Đan tu. Sau đó tất cả mọi người chia sẻ bữa ăn huynh đệ trong niềm vui của Hội dòng, niềm vui của các khấn sinh và quí gia đình.

Được biết, sau giờ Kinh Ba cùng ngày, cộng đoàn Đan viện cũng vui mừng đón nhận 6 Thỉnh Sinh lãnh áo dòng khởi sự năm tập theo Giáo luật.

 

Bài viết: Mai Thi

Hình ảnh: Hồng Ngọc

*** Dưới đây là một số hình ảnh liên hệ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4: Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành

Thứ Sáu Tuần XII Thường niên, Mt 8,1-4 Chạy lại với Chúa nhận ơn chữa lành Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay mô tả...

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27: Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc

Thứ Năm Tuần XII Thường niên, Mt 7,21.24-27  Đời hạnh phúc khi sống Tám Mối Phúc Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm nay...

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14: Sống tương quan ba chiều

Thứ Ba Tuần XII, Thường niên, Mt 7,6.12-14 Sống tương quan ba chiều Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Đọc Tin mừng hôm nay, có một số người...

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Trao Tác Vụ Đọc Sách & Giúp Lễ

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH & GIÚP LỄ Vào lúc 5h30’, ngày 25/03/2023, Đan Viện Xitô Thánh...

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm)

“Yêu nhau muôn sự chẳng nề…” Suy niệm Tin mừng Chúa Giáng Sinh: Lc 2,1-14 (Lễ đêm) M. Lasan Châu Sơn Trong khung cảnh huy hoàng của...

Con biết con cần Chúa – Con biết Chúa cần con – Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 – CN IV MV, năm A

CON BIẾT CON CẦN CHÚA - CON BIẾT CHÚA CẦN CON Suy niệm Tin Mừng: Mt 1,18-24 Chúa nhật IV Mùa vọng, Năm A M. Lasan...

Tình yêu tự hủy của Vua Kitô

TÌNH YÊU TỰ HỦY CỦA VUA KITÔ SNTM Lc 23, 35-43; Chúa Kitô - Vua vũ trụ, Chúa nhật 34, Năm C Lasan Châu Sơn Một điều...

Tôi tin một cuộc sống đời đời

TÔI TIN MỘT CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI Suy niệm Lời Chúa: Mcb 7,1-2.9-14; Lc 20,27-38; Chúa nhật 32 Thường niên, Năm C M. Lasan Châu Sơn Chúng...