Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 2024

QUAN TÂM – Suy niệm Thứ Bảy, Tuần VII PS- Vp. Duyên Thập Tự

Suy niệm thứ Năm, TUẦN VII Ps 

QUAN TÂM

(Cv 28,16-20.30-31 / Ga 21,20-25)

Vp Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em về sự QUAN TÂM. Và qua sự quan tâm, hai ơn Chúa Thánh Thần là ơn Khôn Ngoan và Đạo Đức được đề cập đến một cách gián tiếp.

Quan tâm là “chăm sóc với một mức độ thiết tha nào đó, bằng tình cảm”. Đó cũng là “chú ý đến một cách thường xuyên”.

Hai bài đọc Kinh Thánh hôm nay đề cập đến sự quan tâm với những đối tượng khác nhau: quan tâm đến vận mạng của tha nhân, quan tâm đến công cuộc, nhưng cũng là quan tâm đến chính mình và nhận ra sự quan tâm của Chúa Giêsu.

  1. CÒN ANH NÀY THÌ SAO?

Trích đoạn Tin Mừng hôm nay là phần cuối Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 từ câu 20 đến 25. Chúng ta tiếp tục nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Tông Đồ Phê-rô.

Hôm qua chúng ta dừng lại câu chuyện xoay quanh tình yêu thương mà Tông Đồ Phê-rô dành cho Thầy mình và việc Chúa Giêsu trao đoàn chiên của Chúa cho nguời môn đệ. Những câu nói sau đó, chúng ta không đề cập đến. Những câu nói sau đó của Chúa Giêsu liên quan đến việc Tông Đồ Phê-rô sẽ chết cách nào, khi Chúa nói: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Và thánh sử Gioan chú thích: “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.”

Câu chuyện hôm nay được tiếp tục khi Tông Đồ Phê-rô quan tâm đến số mạng của Tông Đồ Gioan, khi ông thưa với Chúa: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Khi nói với Chúa những lời này, Tông Đồ Phê-rô diễn tả sự quan tâm của ông với ông Gioan. Chúng ta biết là hai người môn đệ này rất thân thiết với nhau, nên sự quan tâm cũng dễ hiểu. Cũng dễ hiểu là họ dành tình cảm cho nhau. Phê-rô đã được Chúa tiên báo số phận của mình, và ông cũng muốn biết số phận của người bạn Gio-an.

Nhưng Chúa lại trả lời – một câu trả lời có thể làm cho ông Phê-rô cụt hứng – khi húa nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh.” “Việc gì đến anh”, nghĩa là đâu có liên quan đến anh, và anh cũng không nên bận tâm. Không nên bận tâm vì tò mò!

Quan tâm là điều tốt, vì dành sự chú ý cho người mình có tình cảm và yêu thương. Nhưng câu nói của Chúa Giêsu cho chúng ta nhận ra giới hạn của sự quan tâm. Không nên quan tâm đến cả số mạng của người đó, và lại không nên quan tâm vì tò mò muốn biết họ sẽ chết cách nào. Nghĩa là không nên nắm chắc số phận người đó sẽ ra sao. Điều đó thuộc về Thiên Chúa. Số mạng của con người trong bàn tay của Chúa, chứ không trong tầm kiểm soát của con người.

Bài học đó cho chúng ta biết sống “khôn ngoan”, nghĩa là biết và hiểu với mức độ nào đó, trong những phạm vi nào đó cho phép. Phần còn lại thuộc về Thiên Chúa. Phần đó mang tính huyền nhiệm. Phần huyền nhiệm thuộc về Thiên Chúa. Hãy để Thiên Chúa quan tâm, và chắc chắn sự quan tâm của Chúa sẽ tốt hơn rất nhiều sự quan tâm của chúng ta.

  1. PHẦN ANH, HÃY THEO THẦY

Sau khi Chúa nói là việc Gioan ra đi cách nào là việc của Chúa, không can dự đến ông Phê-rô, thì Chúa lại muốn người môn đệ này quan tâm đến điều Chúa quan tâm, quan tâm điều Thầy mình quan tâm về mình. Điều Chúa quan tâm về môn đệ Phê-rô được cô đọng trong câu mệnh lệnh cách: “Phần anh, hãy theo Thầy.”

Tiêng mời gọi: “Hãy theo Thầy” đã được thốt lên trước kia ba năm trong một cuộc hội ngộ bất ngờ vào một buổi sáng kia trên bờ hồ Ga-li-lê. Và anh ngư phủ Phê-rô đã bỏ mọi sự mà theo Thầy Giêsu cho đến hôm nay. Rồi đây Thầy sẽ ra đi khỏi trần gian này để về với Chúa Cha, Người lại ngỏ với người môn đệ yêu quí lời mời gọi: “Hãy theo Thầy”, để người môn đệ đó thực hiện một cuộc hành trình mới theo Thầy, một cách khác ngày xưa. Khác vì Thầy không còn hiện diện hữu hình. Khác vì đây là một trách vụ chăn dắt đoàn chiên của Thầy, để đưa họ cũng đi theo Thầy, như chính bản thân Phê-rô luôn theo Thầy.

Lời mời gọi “Hãy theo Thầy” làm ùa lại tất cả những kỷ niệm không thể xoá nhoà một cuộc sống thân thiết với Thầy. Lời mời gọi đó diễn tả sự quan tâm của Thầy: vẫn là mối quan tâm khi Thầy còn sống giữa cộng đoàn môn đệ cũng như khi Thầy phục sinh và sẽ về với Chúa Cha. Sự quan tâm của Chúa qua lời mời gọi trên như là lời nhắc nhở cho môn đệ Phê-rô hãy biết quan tâm đến bản thân, nghĩa là quan tâm đến điều Chúa quan tâm về mình. Không được bỏ rơi bản thân.

Điều đó cho chúng ta biết chăm sóc đến chính bản thân chúng ta, bằng cách thực hiện điều Chúa quan tâm đến chúng ta. Khi thực hiện điều Chúa muốn trên cuộc đời mình là chúng ta quan tâm đến chính mình vậy. Đó thực sự là ơn khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta.

  1. DẠY DỖ VỀ CHÚA CHÚA GIÊSU CÁCH MẠNH DẠN

Quan tâm về anh chị em trong mức độ và phạm vi cho phép, quan tâm đến bản thân về điều Chúa muốn nơi mình, sẽ dẫn đến sự quan tâm đến công cuộc của Chúa.

Trích đoạn sách Tông Đồ Công vụ hôm nay là phần kết của cuốn sách về Giáo Hội và cũng là cuốn sách về hoạt động của Chúa Thánh Thần. Trích đoạn sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay là chương 28, từ câu 16 đến câu 20 và từ câu 30 đến 31. Đây là chặng đường cuối của hành trình của Tông Đồ Phao-lô. Giờ đây, ngài ở Rô-ma với tư cách là một tù nhân. Nhưng ngài được hưởng một số tự do, như ở tại nhà ngài thuê và được tiếp xúc với mọi người.

Thánh Luca, tác giả sách Công Vụ Tông Đồ, ghi nhận: “Suốt hai năm trường, ông Phao-lô ở nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy dỗ về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.”

Qua thông tin của tác giả, chúng ta nhận ra nơi Tông Đồ Phao-lô luôn có mối bận tâm là rao giảng Chúa Giêsu Kitô, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sự bận tâm đó, chính là mối quan tâm hàng đầu của Vị Tông Đồ, nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo Hội. Một sự quan tâm để Nước Thiên Chúa đến trong lòng mọi người, để danh Chúa Giêsu Kitô được mọi người biết đến. Và như thế, là mối bận tâm cho mọi người được ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô. Phải chăng đây là ơn hiếu kính hay đạo đức mà Chúa Thánh Thần ban cho người môn đệ này của Chúa Kitô. Ơn đạo đức – hay kiếu kính – không phải là những thứ đạo đức tình cảm chóng qua, mà là một sự tận tâm cho vinh quang Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta đã nhận ra đâu là sự bận tâm thánh thiện mà Chúa Giêsu Kitô muốn chúng ta mang trong mình và hiện thực trong cuộc sống. Đây là mối bận tâm cho vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ cho nhân loại. Đó cũng là sự quan tâm về chính điều Chúa muốn cho bản thân mỗi người và cho anh chị em chúng ta.

Xin Chúa Thánh Thần linh hứng cho chúng ta sự quan tâm thánh thiện và yêu thương đó.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Sáu Tuần Thánh, Ga 18,1-19,42 : Nhìn Lên Thánh Giá Nghiệm Tình Yêu Thương

Thứ Sáu Tuần Thánh, Ga 18,1-19,42 Nhìn Lên Thánh Giá Nghiệm Tình Yêu Thương Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh mời ta...

Thứ Năm Tuần Thánh, Ga 13,1-15 : Rửa chân cho nhau

Thứ Năm Tuần Thánh, Ga 13,1-15 Rửa chân cho nhau Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong thánh lễ Tiệc ly, chiều Thứ Năm, Tuần Thánh thường có...

Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25 : Giuđa Người Môn Đệ Được Chúa Thương Nhất

Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25 Giuđa Người Môn Đệ Được Chúa Thương Nhất Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thánh Gioan tông đồ đã thấu cảm...

Thứ Ba Tuần Thánh, Ga 13,21-33.36-38: Ôi tình Chúa tuyệt vời!

Thứ Ba Tuần Thánh, Ga 13,21-33.36-38 Ôi Tình Chúa Tuyệt Vời! Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bữa tiệc mà Chúa Giêsu cùng ăn uống với các...

Thứ Hai Tuần Thánh, Ga 12,1-11: Phục vụ Chúa như thế nào?

Thứ Hai Tuần Thánh, Ga 12,1-11 Phục vụ Chúa như thế nào? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin mừng Thứ Hai Tuần Thánh, gợi lên cho chúng...

Thứ Bảy Tuần V, Mùa Chay, Ga 11,45-56: Chết vì yêu

Thứ Bảy Tuần V, Mùa Chay, Ga 11,45-56 Chết Vì Yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chứng kiến phép lạ cả thể, Đức Giêsu cho Lazaro sống...

Thứ Sáu Tuần V, Mùa Chay, Ga 10,32-42: Tin là lựa chọn

Thứ Sáu Tuần V, Mùa Chay, Ga 10,32-42 Tin Là Lựa Chọn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Phụng vụ Lời Chúa những ngày áp Tuần Thánh càng...

Ngày 21-3, Thánh Biển Đức qua đời, Mt 19,27-29: Buông bỏ để nhận được

Ngày 21-3, Thánh Biển Đức qua đời, Mt 19,27-29 Buông Bỏ Để Nhận Được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài Tin Mừng chỉ vỏn vẹn có ba...

Thứ Năm Tuần V, Mùa Chay, Ga 8,51-59: Sống Lời Chúa đời nở hoa

Thứ Năm Tuần V, Mùa Chay, Ga 8,51-59 Sống Lời Chúa Đời Nở Hoa Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Lời Chúa có sức mạnh và quyền năng...

Thứ Tư Tuần V, Mùa Chay, Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,21-30: Tin thờ Thiên Chúa Thật

Thứ Tư Tuần V, Mùa Chay, Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,21-30 Tin Thờ Thiên Chúa Thật Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Bài trích sách Đanien thuật lại câu...

Thứ Hai Tuần V, Mùa Chay, Năm B, Ga 8,1-11: Hãy về và đừng phạm tội

Thứ Hai Tuần V, Mùa Chay, Năm A/B, Ga 8,1-11 Hãy Về Và Đừng Phạm Tội Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Mặt trời chiếu sáng cho mọi...

Thứ Sáu Tuần IV, Mùa Chay, Ga 7,1-2.10.25-30: Nhiệt tâm thi hành sứ vụ

Thứ Sáu Tuần IV, Mùa Chay, Ga 7,1-2.10.25-30 Nhiệt Tâm Thi Hành Sứ Vụ Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, cho ta biết Chúa...