Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương:
Thánh lễ Mừng Bổn Mạng với Nghi thức Mặc Áo Tập và Khấn Dòng
Lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2016, tại nguyện đường Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương – Lâm Đồng đã diễn ra thánh lễ trọng mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Trong thánh lễ trọng mừng bổn mạng của Đan Viện này, niềm vui được nhân lên khi trong cộng đoàn có thêm các thành viên được “tiến lên” trong ơn gọi Đan tu chiêm niệm, với hai nghi thức cử hành trước và trong thánh lễ: mặc áo Tập sinh cho 7 anh em Thỉnh sinh và tuyên khấn lần đầu của 4 Tập sinh.
Thánh lễ trọng thể do Viện phụ Vianney Nguyễn Tri Phương, bề trên đương nhiệm chủ tế và đại diện Giáo hội nhận lời tuyên khấn của các anh em trong cộng đoàn. Cùng đồng tế trong thánh lễ có các linh mục khách và các linh mục thuộc cộng đoàn Đan viện.
Về dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ, quí ông bà cố, thân nhân và bạn hữu của các tân Khấn sinh và tân Tập sinh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của gần 40 nữ tu thuộc hội dòng Đức Bà Truyền Giáo, đang thường huấn tại Đan viện.
Nghi thức Mặc áo Tập diễn ra ngay trước thánh lễ. Trong lời huấn dụ, Viện phụ Vianney mời gọi các Thỉnh sinh sắp được lãnh áo Tập sinh cần cố gắng hơn nữa với quyết tâm dâng hiến của mình, được cụ thể qua lòng khát khao chu toàn các bổn phận của đời sống Đan tu chiêm niệm.
Trong bài giảng lễ, vị chủ tế nhấn mạnh những yếu tố quan trọng khiến Đức Maria được Thiên Chúa ân thưởng cả hồn lẫn xác về trời; đó là lòng tin, niềm hy vọng và lòng yêu mến qua tiếng xin vâng tuyệt đối với Thiên Chúa.
Nghi thức khấn dòng diễn ra sau bài giảng lễ của Viện Phụ Vianney. Những lời huấn dụ của ngài với 4 Tập sinh trước khi tuyên khấn lần đầu xoay quanh nghĩa vụ và bổn phận của người tu sĩ trong Đan viện khi khởi sự tập sống các lời khuyên Phúc âm trong giai đoạn quan trọng trước khi thực hiện quyết định cuối cùng là tuyên khấn trọn đời cùng với quí Cha và anh em trong Đan viện.
Vẫn biết rằng mang thân phận con người thì còn đó bao yếu đuối, bất xứng và cám dỗ….. nhưng tin tưởng ơn Chúa, lòng quảng đại của bản thân và sự giúp đỡ từ phía nhiều người hạt giống gieo vãi hôm nay sẽ được tăng triển thêm mãi. Ước mong những gì các tân Tập sinh và Khấn sinh đoan hứa hôm nay trong năm thánh lòng thương xót, như là dấu chỉ rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa đối với cộng đoàn Châu Sơn Đơn Dương, đối với các gia đình có con em tuyên khấn, nhất là với bản thân mỗi tân Tập sinh và Khấn sinh thêm phấn khởi và cảm thấy hạnh phúc trong đời tận hiến theo đặc sủng riêng của Hội dòng.
Thánh lễ khấn dòng kết thúc lúc 11giờ cùng ngày. Sau khi chụp hình lưu niệm với các tân Khấn sinh và Tập sinh, mọi người cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ trong niềm vui của Hội dòng, niềm vui của các khấn sinh và quí gia đình tại nhà khách của Đan viện.
Mai Thi
*** Mời xem Video theo đường link:
www.youtube.com/watch?v=jMi60EVXOaQ
*** Dưới đây là một số hình ảnh liên quan: