Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Đời người và các linh hồn

ĐỜI NGƯỜI VÀ CÁC LINH HỒN

Bùi Lễ Thy, TVPT

  1. Các linh hồn, các ngài là ai? Thưa các ngài chính là những người đã từng sống trên dương gian và hiện nay các ngài đã nghỉ yên bên Thiên Chúa.
  2. Mỗi ngày trôi qua đều là một quà tặng quý giá đối với tôi. Tôi cảm ơn Thiên Chúa đã trao tặng cho tôi cuộc sống này.
  3. Tôi biết rằng được sinh ra làm người là một hồng ân rất quý giá, nhưng hồng ân được làm con Thiên Chúa còn quý giá hơn gấp bội phần.
  4. Thời gian trôi qua theo từng năm tháng, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, hết lớp người này tới lớp người khác sinh ra, lớn lên và chết đi, chẳng mấy ai nhớ đến họ, chẳng mấy ai biết đến họ, dù họ là người tốt hay kẻ xấu.
  5. Tôi cũng sẽ nằm trong số ấy, trong số những người sẽ phải chết, thế hệ của tôi sẽ qua đi và thế hệ khác lại đến. Sinh, bệnh, lão, tử là một quy luật hiển nhiên của kiếp người. Nhưng điều đó không là gì cả, điều quan trọng nhất là cảm nhận được hồng ân làm con Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời.
  6. Chết là một thực tại không thể nào tránh khỏi, không một ai biết được mình sẽ chết lúc nào và chết như thế nào.
  7. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh giúp tôi luôn sống giây phút hiện tại cho tròn đầy yêu thương, sẻ chia và bác ái.
  8. Và khi đến lúc được Thiên Chúa thương gọi về, tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện vì đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đẹp lòng Thiên Chúa.
  9. Những linh hồn đã về bên Thiên Chúa, chính các ngài sẽ cầu bầu cho chúng ta thêm can trường để sống hết cuộc đời lữ thứ trên trần gian này.
  10. Tôi nhớ đến các linh hồn vẫn còn đang ở nơi Luyện Ngục, và tôi cầu nguyện cho các ngài được sớm hưởng kiến thánh nhan Thiên Chúa.
  11. Các linh hồn ấy, có thể là ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu và những người chung quanh tôi.
  12. Giêsu! Maria! Giuse! Con mến yêu, xin thương xót và cứu rỗi các linh hồn. Đó là lời nguyện vắn tắt mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Thánh nữ Gertrude.
  13. Thời gian là một dòng chảy, cứ thế trôi mãi không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ đợi chờ một ai. Phù vân mãi là phù vân, không có sự gì trên trần gian này tồn tại mãi được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa.
  14. Thân phận con người quá mỏng giòn, yếu đuối, vậy mà Thiên Chúa đã yêu thương loài người quá đỗi. Ngài đã hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ở bên chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
  15. Thiên Đàng là nơi hạnh phúc, ở đó chỉ có yêu thương và yêu thương. Nơi ấy là nơi tôi và mọi người đang cùng nhau tiến về. Ước mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được cùng nhau hưởng hạnh phúc với các linh hồn và các thánh trên Thiên Quốc Vĩnh Hằng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Muối và ánh sáng (Mt 5,13-16)

TĨNH TÂM THÁNG 2/2003 MUỐI VÀ ÁNH SÁNG (Mt 5,13-16) M. Clara, Phước Thiên Đức giáo hoàng Biển Đức XVI, trong diễn văn khai mạc triều đại giáo...

Đan Viện Xitô TM Phước Thiên Mừng Hồng Ân Thánh Hiến Đan tu ngày 31-12-2022

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU Ngày 31-12-2022 https://www.flickr.com/photos/194987287@N04/52601604573/in/album-72177720304903591/ Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, hôm nay cộng đoàn Phước Thiên chúng con vui mừng vì...

Mong chờ Chúa đến

MONG CHỜ CHÚA ĐẾN Bùi Lễ Thy, TVPT Không ai lại mong đợi điều mình đã thấy rồi, người ta chỉ mong đợi điều mà...

Kinh Mân Côi – Lời kinh hòa bình

KINH MÂN CÔI LÀ LỜI KINH HÒA BÌNH   Bùi Lễ Thy, TVPT   Mẹ yêu của con! Tháng Mười về làm con nhớ đến Kinh Mân...

Suy tư với chị Thánh Têrêsa 01-10

SUY TƯ VỚI CHỊ THÁNH TÊRÊSA Bùi Lễ Thy, TVPT Từ thuở thơ ấu em đã được nghe về Hạnh các Thánh. Trong đó em đã...

HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI NGÀY 25-05-2022

HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN SƠ KHỞI 25-05-2022 Trong tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Thiên Mừng...

ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ NGUYỆN CẦU NỮ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC THIÊN 01-05-2012

 VIDEO THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ NGUYỆN CẦU https://www.youtube.com/watch?v=r5msV1sror8 XEM HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠI ĐÂY MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐAN VIỆN NĂM 2012 CỔNG VÀO...

PHƯỚC THIÊN MỪNG LỄ CUNG HIẾN NHÀ NGUYỆN CẦU 10-05-2014

Video Thánh lễ Cung hiến  https://www.youtube.com/watch?v=r4r_cUid05U  Xem hình ảnh thánh lễ Tại đây

LỚP TRIẾT DÒNG NỮ KHÓA I NĂM 2017-2018

NGÀY 18/9/2016 LỚP TRIẾT HỌC DÒNG NỮ KHAI MẠC THÁNG HỌC THỨ 3 CỦA NĂM I https://www.flickr.com/photos/147977068@N06/30288411142/in/album-72157686084625073/ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NÚI LONG HƯƠNG https://www.flickr.com/photos/147977068@N06/30107489130/in/album-72157686084625073/ THĂM TÔN GIÁO...