Mừng Bổn Mạng – trao chứng chỉ tốt nghiệp – Bế Giảng năm học 2025-2026 (Học viện Thần học – Hội Dòng Xitô Thánh Gia)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Hòa chung nhịp sống của thiên nhiên khi tiếng ve rộn ràng báo hiệu mùa hè, sáng ngày 28 tháng 4 năm 2026, Học viện Thần học Xitô Thánh Gia đã long trọng cử hành lễ kính thánh Athanasiô – Bổn mạng Học viện, kết hợp với nghi thức bế giảng năm học và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho quý thầy sinh viên khóa XVII.

Buổi lễ diễn ra trong bầu khí đan tu trang nghiêm, sốt sắng và đầy xúc động, gồm hai phần chính: Nghi thức bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp, sau đó là Thánh lễ Mừng kính thánh Bổn mạng.

  1. Nghi thức bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp

Hiện diện trong buổi lễ có: Viện phụ Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn (trưởng ban huấn luyện Hội dòng), Viện phụ Giuse Hoàng Văn Thắng (phó ban), quý Bề trên thượng, cha Gioan Baptista Nguyễn Tiến Dũng (Giám đốc Học viện), quý cha trong ban giám đốc, ban giáo sư, quý thầy Tân khoa khóa XVII và toàn thể quý thầy sinh viên từ hai cơ sở cùng quy tụ và một số khách mời.

Mở đầu nghi thức, cha Giám đốc Gioan Baptista đã điểm lại hành trình của năm học 2025–2026 với nhiều ân sủng của Thiên Chúa, sự giúp đỡ của quý Bề Trên và quý Ân nhân và cả những nỗ lực không mệt mỏi của mọi thành viên trong Học viện. Ngỏ lời với các thầy Tân khoa, cha Giám đốc nhấn mạnh rằng việc hoàn tất chương trình thần học của anh em không chỉ là một thành tựu học thuật qua chứng chỉ tốt nghiệp, nhưng còn là dấu mốc quan trọng trong đời sống dâng hiến. Ngài nói: “Những gì các thầy lãnh hội không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là kinh nghiệm sâu sắc về tình thương của Chúa dành cho Giáo hội, cho thế giới và cho chính các thầy. Từ đó, các thầy được mời gọi đem tất cả hiểu biết và kinh nghiệm ấy để phục vụ ơn gọi trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô với tinh thần quảng đại và dấn thân.”

Tiếp nối lời cha Giám đốc, Viện phụ Gioan XXIII, Viện phụ Giuse, Viện phụ Vinh Sơn Liêm (Vp Phước Vĩnh) cũng gửi đến quý thầy sinh viên những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết, như hành trang thiêng liêng giúp các thầy tiếp tục đào sâu đời sống tu trì và học thuật, noi gương thánh Athanasiô – vị mục tử đã sống và làm chứng cho chân lý.

Đại diện quý thầy Tân khoa, quý thầy của hai cơ sở cũng bày tỏ tâm tình tri ân, chia sẻ những kỷ niệm đáng quý trong hành trình học tập và đời sống huynh đệ.

Sau cùng là nghi thức trao chứng chỉ tốt nghiệp cho quý thầy Tân khoa, diễn ra trong bầu khí ấm cúng và tràn đầy niềm vui.

  1. Thánh lễ Bổn mạng

Trọng tâm của những sinh hoạt là Thánh lễ Mừng kính thánh Athanasio – Bổn mạng Học viện do Viện phụ Gioan XXIII chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Viện phụ, quý Bề trên, quý cha trong ban Giám đốc, quý cha Giáo sư và quý cha trong và ngoài Hội dòng. Cộng đoàn phụng vụ còn có sự hiện diện của đông đủ quý thầy sinh viên cả bốn lớp của Học viện, quý thầy Tân khoa, quý sơ, quý vị ân nhân của học viện và một số thân nhân của quý thầy Tân khoa.

Trong lời khai lễ, Viện phụ Chủ tế đã nêu gương thánh Athanasio, vị thánh đã kết hợp hài hòa giữa chân lý và tình yêu, suy tư và hành động – và ngài mời gọi cộng đoàn noi gương thánh nhân trong việc dấn thân và chết đi mỗi ngày trong đời sống đức tin, tri thức và ơn gọi.

Tiếp đến, trong bài giảng lễ, Viện phụ Vinh Sơn Liêm (Vp Phước Lý) đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương sáng ngời của thánh Athanasiô – vị tiến sĩ lừng danh của Hội Thánh, mục tử nhân lành, nhà thần học lỗi lạc và chứng nhân trung kiên của chân lý. Từ lời Tin Mừng “ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ”, ngài nhấn mạnh rằng đời sống đức tin luôn là hành trình thử thách và thập giá, nơi người môn đệ phải đối diện với chống đối, bách hại và hiểu lầm. Noi gương thánh Athanasiô – người đã kiên cường bảo vệ chân lý đức tin, đặc biệt là mầu nhiệm Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, dù phải chịu nhiều năm lưu đày – mỗi người được mời gọi bước vào cuộc chiến thiêng liêng với chính mình và với thế gian.

Từ đó, bài giảng hướng đến bối cảnh của người sinh viên thần học hôm nay, khi chân lý dễ bị tương đối hóa giữa dòng chảy của thế giới công nghệ và những trào lưu tư tưởng mới. Vì thế, người học thần học không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kiến thức, nhưng còn được mời gọi yêu mến Thiên Chúa, can đảm sống và làm chứng cho chân lý, đồng thời khiêm tốn nhìn nhận mình là người phục vụ chân lý. Noi theo gương thánh Athanasiô, các sinh viên được khích lệ trung thành tìm kiếm, bảo vệ và loan truyền chân lý, ngay cả khi phải đối diện với khó khăn, cô đơn hay thử thách. Khép lại, bài giảng nhấn mạnh rằng những đau khổ và thử thách chính là con đường nên thánh.

Ngày bế giảng không chỉ là điểm kết thúc của một năm học, nhưng còn mở ra một sứ mạng mới: đem những gì đã học từ giảng đường bước vào đời sống chứng tá cụ thể. Người môn đệ hôm nay được mời gọi bước theo con đường thập giá của Đức Kitô, trung kiên trong đức tin và ơn gọi, để trở nên chứng nhân cho chân lý giữa lòng thế giới.

Kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc đại diện Học viện bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến quý Bề Trên, quý Ân nhân và toàn thể anh em sinh viên của Học viện đã đồng hành đồng với Ban Giám đốc trong việc xây dựng Học viện ngày càng phát triển hơn. Tiếp đó, Viện phụ Gregorio cũng có đôi lời tâm tình gửi đến quý thầy sinh viên rằng: kiến thức chỉ là kiến thức chết nếu không hướng tới một nền thần học bàn quỳ. Nếu chúng ta nhận kiến thức qua văn bằng như là văn bằng thì sẽ rơi vào tình trạng cân đo đong đếm nền thần học.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm huynh đệ đậm đà tình Chúa tình người. Quý thầy sinh viên hai cơ sở, nhất là quý Thầy Tân khoa rạng ngời niềm vui trong tâm tình tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau, cam kết cùng nhau mở ra những bước đường mới với tâm tình hăng say và phó thác.

Một năm học khép lại, nhưng hành trình dấn thân vẫn tiếp tục. Hành trang mà các đan sĩ sinh viên mang theo – không chỉ là kiến thức thần học, mà còn là lòng yêu mến và đức tin sống động – sẽ nâng bước các thầy trên mọi nẻo đường phục vụ trong tương lai.

Ban Thông của Học viện

 

 

Xem thêm một số hình ảnh

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI