Thứ bảy, 18 Tháng Một, 2025

Đức Maria đã vội vã đến thăm bà Elizabeth

LỄ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH

   ĐỨC MARIA DIỄM PHÚC

(Xp 3,14-18a; Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56)

                                       

Kết thúc tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ, Giáo hội mừng lễ Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth. Đức Maria, người nữ tuyệt vời nhất, vượt trên các thiên thần và loài người, đã được Chúa tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Hai, Con Chúa. Với thiên chức làm Mẹ này, Chúa cũng ban cho Mẹ những đặc ân thật cao quý, không ai sánh bằng. qua bài Tin mừng hôm nay, người viết xin được ca ngợi Đức Maria qua 3 nhân đức của Mẹ: tin, bác ái và khiêm nhường

  1. Đức Maria tin

Lời ca ngợi của chị họ Elisabeth dành cho Mẹ “Em có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (c.45). Chúng ta thấy cuộc đời của Mẹ là những chuỗi ngày đầy những gian nan thử thách nhưng Mẹ đã đón nhận tất cả với niềm tin sâu sắc, mãnh liệt, hoàn hảo nhất. Từ biến cố thiên thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng mình, dù Mẹ chưa biết được tương lai thế nào, nhưng Mẹ tin rằng đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được (Lc 1,37). Quả thật, “Nút dây bị thắt lại bởi cứng lòng tin của Eva, nay được tháo ra nhờ lòng tin của Đức Maria” (LG. 56).

Trải dài suốt cuộc đời, Mẹ phải chịu những đau khổ thử thách, phải sinh con trong chuồng bò (x. Lc 2,7), phải đem con đi tị nạn sang Ai cập (x.Mt 2,14), bị lạc mất con (x. Lc 2,44). Khi con đi rao giảng thì bị người đời chống đối, họ cho là bị mất trí (Mc 3,21). Nhất là hành trình lên núi Sọ, Mẹ nhìn con bị hành hạ, tra tấn, bị phỉ báng. Mẹ theo con cho đến chân thánh giá, cho đến cơn thử thách cuối cùng, nhìn con chết nhục nhã đau đớn thế nào.

Mẹ chưa biết trước những điều đó, nhưng Mẹ luôn thưa Xin Vâng với Chúa. Đức tin của Mẹ không bao giờ dao động. Mẹ không ngừng tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất lời hứa của Ngài. Đúng như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã xác tín: “Mẹ không ngừng lại ở kiến thức hời hợt, mà nhìn sâu xa hơn. Mẹ đặt vấn đề trước các biến cố, phân tích chúng, nhận thức chúng và tiến đến một kiến thức chỉ được cung cấp bởi đức tin. Đó là sự khiêm nhường sâu xa của đức tin tuân phục” (Bài giảng đọc kinh Truyền tin ngày 19/12/2012).

  1. Đức Maria bác ái

Biết chị họ Elisabeth đã cao niên, sắp đến ngày sinh nở mà không có người phụ giúp. Ông Zacharia thì đã già. Mẹ một mình vội vã băng rừng lội suối đi bộ lên miền núi hiểm trở Giuđa. Chính tình yêu đối với người chị họ đã làm Mẹ quên hết những mệt nhọc, sợ hãi. Tình yêu thúc đẩy Mẹ, không làm Mẹ chùn chân ngại bước, “lòng bác ái thì coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ nải” (Bài Đọc II, c.10-11).

Mẹ đã ở lại nhà chị họ độ 3 tháng, tức là thời gian bà Elisabeth sinh hạ. Chị họ vượt cạn đã có Mẹ bên cạnh chăm sóc. Cũng vậy, trong tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11), Mẹ rất tinh tế, nhạy bén trước sự thiếu rượu của chủ tiệc, và đã khiến Chúa Giêsu làm phép lạ nước hoá thành rượu.

Mẹ đi thăm người chị họ, đồng thời cũng đem Chúa đến cho gia đình của chị, loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa cho gia đình chị. Có Chúa thì gia đình chị họ được phúc lành, khiến thai nhi Gioan nhảy mừng trong bụng bà Elisabeth, và bà được đầy Thánh Thần, đã kêu lớn tiếng ca tụng Mẹ (c.42-45).

  1. Đức Maria khiêm nhường

Được làm Mẹ Chúa Giêsu Mẹ có khả năng để tự hào, nhưng không, Mẹ chỉ nhận mình là nữ tỳ, trong ngày Truyền Tin (Lc 1,38), cũng như Tin mừng hôm nay (c.48). Mẹ xác tín tất cả là do tình thương của Chúa (x. c.48.49) và Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (c.52), như lời thánh Tông đồ khuyên đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn”.

Đức Maria chính là thiếu nữ Sion, được ngôn sứ Xôphonia tiên báo trong. Ngôn sứ mời gọi thiếu nữ vui lên vì có Chúa (Xp 3,15.17). Và thiếu nữ này được mời gọi để ca tụng Đức Chúa vì “Đấng Toàn Năng đã làm biết bao điều cao cả” và “danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,49).

Theo sách Từ điển Công giáo phổ thông, thì Maria có nghĩa là “đẹp”, hoặc là “được sủng ái”. Thời Đức Kitô, phụ nữ Do thái rất thích mang tên này. Đức Mẹ thật xứng với tên này. Mẹ có tâm hồn đẹp, Mẹ được Chúa sủng ái vì Mẹ luôn sống đẹp lòng Chúa qua đời sống đức tin, bác ái và khiêm nhường.

Đúng như Mẹ đã tiên báo “Muôn đời sẽ khen tôi có phúc”, vì từ muôn đời đến nay và nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu đã tôn kính Mẹ. Để trở nên người con thảo của Chúa, chúng ta noi gương Mẹ, học tập các nhân đức của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta.

 

Hoa Tím, Phước Thiên

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chọn?

  CHỌN...? Cũng như bao thiếu nữ, lúc đó tôi mới...

Chúa Nhật 32 TN, B, Mc 12,38-44: Tấm lòng sẻ chia của bà góa nghèo

      Tấm lòng chia sẻ của bà góa nghèo M. Phaolô...

Chúa Nhật I Mùa Chay, B, Mc 1,12-15: Vào hoang địa

VÀO HOANG ĐỊA (St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15) FM. JB....

Chúa Nhật III Mùa Vọng, Lc 3,10-18: Niềm vui nhận biết Đấng Cứu Thế

    Niềm vui nhận biết Đấng Cứu Thế  (Lc 3,10-18)    ...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi”

Chúa nhật II -Thường niên, Năm C (Ga 2, 1-11) “Họ hết rượu rồi” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Không biết tự bao giờ người ta đã...

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa bước xuống để nâng ta lên

Chúa Nhật – Chúa Chịu Phép Rửa: Chúa Bước Xuống Để Nâng Ta Lên Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là...

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Lc 3,15-16.21-22: Người môn đệ của Đức Giêsu sống tinh thần tự hủy

    NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA ĐỨC GIÊSU SỐNG TINH THẦN TỰ HỦY  (Lc 3,15-16.21-22) M. Giuse Tuấn, Phước Lý  Khi chúng ta lãnh nhận phép Rửa tội, Chúa...

Chúa nhật Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12) Con quyết đi tìm Ngài trong cuộc sống

Chúa nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12 Con Quyết Đi Tìm Ngài Trong Cuộc Sống Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm cứ vào mùa Giáng...

Lễ Hiển Linh: Tìm ai hay tìm cái gì

    Chúa Nhật Chúa Hiển Linh 05.01.2025 TÌM AI HAY TÌM CÁI GÌ (Mt 2,1-12) M. Bosco, Phước Sơn Lễ Hiển Linh là lễ kỷ niệm việc Chúa tỏ...

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta

Ngày 1-1, Lễ Mẹ Thiên Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21 Bình An Của Thiên Chúa Luôn Ở Cùng Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ,...

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Kỳ diệu thay Đấng là Mẹ Thiên Chúa

  KỲ DIỆU THAY ĐẤNG LÀ MẸ THIÊN CHÚA (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) Trường Kha, Phước Lý Tình mẫu tử cũng chính là tình cảm mãi...

01/01 Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lc 2,16-21: Có Mẹ đồng hành

    CÓ MẸ ĐỒNG HÀNH (Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21) M. Luca Ngọc, Phước Thiên Ngày đầu năm mới dương lịch, Giáo Hội cho chúng ta mừng...

Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm C (1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52) Gia đình thánh giữa đời thường

Chúa Nhật Thánh Gia Thất, Năm C (1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52) Gia Đình Thánh Giữa Đời Thường Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Hàng năm,...

Lễ Thánh Gia, Lc 2,41-52: Hiếu Nghĩa

    HIẾU NGHĨA (1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52) M. David, Vĩnh Phước Qua các bài đọc trong Lễ Thánh Gia hôm nay, Giáo Hội cho ta chiêm...

Lễ Thánh Gia Thất, Lc 2,41-52: Gia Đình Thánh

  GIA ĐÌNH THÁNH ( Lc 2,41- 52)  M. Têrêsa Avila, Phước Hải Gia đình là nền tảng của Giáo Hội và xã hội, bởi gia đình đóng...

Giáng Sinh – Lễ Ban Ngày (Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-8) Ngôi Lời đã làm người và sống giữa chúng ta

Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày (Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-8) Ngôi Lời Đã Làm Người Và Sống Giữa Chúng Ta Lasan Ngô Văn Vỹ,...