Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, 2024

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI: MỪNG VUI LÊN

Ngày 8 / 12 

ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lc 1, 26-38

MỪNG VUI LÊN

Basilio Thanh, Fatima

Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể và thực hiện chương trình cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria, từ một thụ tạo trở thành Mẹ của Thiên Chúa nhờ ân sủng, như thánh Phaolo khẳng định: « Trong Đức Kito, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người » (Ep 1, 4). Thật là chí lý khi áp dụng lời khẳng định của thánh tông đồ vào trường hợp của Mẹ Maria. Thật vậy, có ai tinh tuyền như Mẹ. Nhờ tình thương, Mẹ đã được tuyển chọn để xứng đáng làm mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Quả vậy, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ đã được gìn giữ cho khỏi mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ khi thụ thai, để Mẹ Sinh Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người.

Thật là vui, vì đầu năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tín Điều được đức Giáo Hoàng Pio IX công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854: “Từ giây phút đầu tiên khi đầu thai, do ân sủng của Thiên Chúa toàn năng và công nghip Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cu Chuc nhân loại, Ðức Trinh NMaria được gìn giữ khỏi vướng mắc mọi tì vết của tội nguyên tổ”.

Trong trình thuật của bài Tin Mừng về ngày lễ hôm nay, chúng ta gặp thấy lời mở đầu của sứ thần Gáp-ri-en nói với Đức Maria: “Mừng vui lên” (Lc 1, 28). Vâng, đó là niềm vui mà Đức Mẹ được mời gọi ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ. Mẹ được mời gọi vui lên vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Còn gì lớn lao hơn, tốt đẹp hơn cho bằng được Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời? Thiên Chúa đã chọn Mẹ để ở với Mẹ.

Mẹ được chọn lựa và được đầy tràn ân sủng, đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa ngay từ giây phút đầu tiên khi được thụ thai, để Mẹ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Chuộc và kết hợp với Người trong mầu nhiệm cứu độ. Niềm vui vì sự hiện diện của Thiên Chúa luôn ở với Mẹ trong suốt cuộc đời, vì trong mọi sự Mẹ luôn ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho dù có phải trải qua những lo lắng như khi chạy trốn sang Ai Cập hay phải đau khổ về cái chết của con Mẹ trên thánh giá. Nhưng từ sâu thẳm, Mẹ luôn sống trong niềm vui, vì Mẹ biết rằng có Thiên Chúa ở cùng, và trong mọi sự, Mẹ mở rộng con tim cho sự hiện diện của Thiên Chúa.

Cũng chính vì thế mà Mẹ đã mau mắn đáp trả lại bằng tiếng thưa xin Vâng: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Qua sự đáp trả của Mẹ, Mẹ đã để cho Lời của Chúa đi vào nơi sâu thẳm của tâm hồn Mẹ và chính Lời này sẽ hướng dẫn tất cả cuộc sống của Mẹ và làm cho Mẹ trở thành một môn đệ đích thực của Lời Chúa.

“Mừng vui lên”, những lời này cũng được nói với mỗi người chúng ta, vì cả chúng ta nữa cũng được người tuyển chọn (x. Ep1, 4), để chúng ta đón nhận sự hiện diện của Người trong cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Chúng ta hãy vui mừng, Thiên Chúa đã chọn chúng ta để chúng ta được trở nên con của Người. Hãy để cho Lời của Chúa là Chính Đức Giêsu hiện diện và hướng dẫn cuộc sống của ta.

Chắc chắn rằng, không phải luôn luôn dễ dàng để giữ niềm vui này trong cuộc sông của chúng ta mọi nơi mọi lúc, nhất là những lúc chúng ta chịu thử thách nặng nề, bị đau khổ, phải ưu tư lo lắng về cuộc sống, dịch bệnh… Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy để cho niềm vui ngự trị trong tâm hồn, vì trong mọi sự Thiên Chúa luôn hiện diện đầy yêu thương. Như đức thánh cha Phanxico nói: “Đương nhiên tôi hiểu rằng niềm vui ấy không phải lúc nào trong cuộc đời cũng được biểu lộ giống nhau, nhất là trong nhng lúc hết sức khó khăn. Niềm vui tự thích ng và thay đổi, nhưng nó luôn luôn tồn tại, dù chỉ như một ngọn đèn leo lét phát sinh từ niềm tin chắc của chúng ta rng, bất luận thế nào, chúng ta được thương yêu vô bờ” (Evangelii Gaudium 6).

Qua việc nhập thể, Đức Giêsu đã đến trần gian để nói cho chúng ta biết rằng, Người ở với chúng ta trong mọi giay phút của cuộc sống. Chúng ta được mời gọi hãy mở rộng con tim cho sự hiện diện của Người và hãy để cho Người chiếm trọn cuộc sống của ta trong mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui.

Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiêm Nguyên Tôi, chúng ta hãy cảm tạ Chúa với Mẹ vì Người đã ban cho Mẹ được đầy tràn ân sủng và tình yêu. Nhờ đó Mẹ đã sẵn sàng đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa qua hai tiếng Xin Vâng để Con Thiên Chúa đi vào trần gian và mặc khải cho con người biết được tình yêu nhưng không của Người.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa cho chúng con biết mở rộng con tim của mình ra cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, để chúng con biết giữ trọn niềm vui vì có Chúa luôn đồng hành, dù cho phải trải qua những khó khăn thử thách xảy ra trong cuộc sống, và giúp chúng con luôn biết nói lên hai tiếng Xin Vâng Thánh Ý Chúa như Mẹ Maria.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chúa Nhật XVII TN, B, Ga 6,1-15: Từ những điều bé nhỏ

  TỪ NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15) M. Tân Trang, Vĩnh Phước Sự kiện xảy ra gần biển hồ Galile, lúc sắp đến...

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-34: Con chiên –  Mục tử

Chúa Nhật XVI, Thường niên, Năm B, Mc 6,30-3 Con chiên -  Mục tử Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng...

Chúa Nhật XVI TN, B: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa

  TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA FM. Paul Nguyễn, PV Chiêm ngưỡng dung mạo lòng thương xót của Đức Giêsu qua trình thuật...

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: Cần lánh riêng ra một nơi

    CẦN LÁNH RIÊNG RA MỘT NƠI (Mc 6,30-34) M. Pacômiô Nguyễn Sơn Vinh, Phước Hiệp Theo quan niệm của Kitô giáo, con người gồm xác và hồn....

Chúa Nhật XVI TN, B, Mc 6,30-34: “Hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”

     “HÃY TÌM NƠI THANH VẮNG MÀ NGHỈ NGƠI” (Mc 6,30-34) Đức Minh, Phước Lý Tin Mừng Chúa nhật XVI hôm nay tường thuật về cuộc hội ngộ...

Chúa Nhật XV TN, B, Mc 6,7-13: Thực hiện lệnh truyền của Chúa

THỰC HIỆN LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Mc 6,7-13) Lm. Trần Văn Long, Fatima Đôi khi nhìn những người ăn xin, những người tàn tật trên đường phố,...

Lễ thánh Biển Đức, Mt 19,27-29: Con đường đi tới hạnh phúc

CON ĐƯỜNG ĐI TỚI HẠNH PHÚC (Cn 2,1-9; 1Cr 1,26-31; Mt 19,27-29) M. Gioan Tân, Thiên Phước Có thể nói hạnh phúc là mục đích sống và...

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6: Kitô hữu – Ngôn sứ giữa đời

Chúa Nhật XIV Thường niên, Năm B, Mc 6,1-6 Kitô hữu - Ngôn sứ giữa đời Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Ngôn sứ có bị rẻ rúng...

Chúa Nhật XIV TN, B, Mc 6,1-6: Không nhận ra Chúa

    KHÔNG NHẬN RA CHÚA (Mc 6,1-6) Tùng Linh, Phước Lý Năm 1958, sau khi Đức Giáo Hoàng Piô XII qua đời, các báo chí mô tả ngài...

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43: Hai phép lạ của lòng tin

Chúa Nhật XIII Thường niên, Năm B, Mc 5,21-43 Hai phép lạ của lòng tin Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin không chỉ là loan tin,...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: Hai cái đụng

  HAI CÁI ĐỤNG (Mc 5,21-43) M. Bosco, PS Đức tin của con người là yếu tố có thể tác động đến Thiên Chúa. Các phép lạ xảy...

Chúa Nhật XIII TN, B, Mc 5,21-43: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”

    „ĐỪNG SỢ, CHỈ CẦN TIN THÔI“ (Mc 5,21-43) Đăng Khoa, Phước Lý "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu trước...