Gieo Hạt Giống Nước Trời
Chúa nhật 15 thường niên A (Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-9)
Minh Kông
Có lẽ nếu là một người nông dân, chúng ta sẽ thấy người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay thật “không biết tính toán”. Ông không chỉ gieo trên thửa đất tốt, nhưng còn gieo cả trên vệ đường, nơi sỏi đá và giữa bụi gai. Theo cách nhìn của con người, đó là một sự lãng phí. Nhưng theo cách nhìn của Thiên Chúa, đó lại là hình ảnh tuyệt đẹp của một tình yêu không giới hạn.
Người gieo giống chính là Đức Giêsu. Hạt giống là Lời Thiên Chúa. Điều đáng chú ý là Ngài không chọn lựa người xứng đáng mới gieo, cũng không chờ con người trở nên hoàn hảo rồi mới ban ơn. Ngài gieo cho tất cả. Người công chính cũng như kẻ tội lỗi, người đạo đức cũng như người nguội lạnh, người đang tìm kiếm Chúa cũng như người đang xa Chúa đều được đón nhận cùng một hạt giống là Lời hằng sống.
Đó chính là khuôn mặt của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaia loan báo trong bài đọc thứ nhất. Cũng như mưa với tuyết từ trời rơi xuống không trở về nếu chưa làm cho đất đai phì nhiêu, thì Lời Thiên Chúa cũng không trở về với Ngài nếu chưa thực hiện điều Ngài muốn. Lời Chúa luôn mang trong mình sức sống, luôn có khả năng biến đổi con người và làm nảy sinh hoa trái cứu độ. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Dù có những hạt giống bị chim trời ăn mất, có những hạt bị nắng thiêu đốt hay bị gai góc làm chết nghẹt, Người vẫn tiếp tục gieo. Đó là sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa.
Dụ ngôn này vì thế còn mở ra một chân lý lớn lao hơn: ơn cứu độ của Thiên Chúa mang tính phổ quát. Thiên Chúa không muốn cứu một nhóm người, một dân tộc hay một tầng lớp nào, nhưng muốn mọi người được nhận biết chân lý và được hưởng ơn cứu độ. Không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Ngài. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã đến với người thu thuế, người tội lỗi, người bệnh tật, người nghèo khổ và cả những người chống đối mình. Đối với Ngài, mỗi con người đều là một mảnh đất còn có thể được biến đổi.
Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng hướng chúng ta về niềm hy vọng ấy. Ngài khẳng định rằng toàn thể tạo thành đang quằn quại mong chờ ngày được giải thoát để cùng hưởng sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa. Công trình cứu độ không chỉ dành cho một vài cá nhân nhưng mở ra cho toàn thể nhân loại và cả vũ trụ. Thiên Chúa đang từng ngày làm mới thế giới bằng hạt giống Lời của Ngài.
Tuy nhiên, dụ ngôn cũng đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi rất quan trọng: tôi là mảnh đất nào?
Điều đáng mừng là Đức Giêsu không hề kết án những mảnh đất xấu. Người chỉ mô tả thực trạng của chúng. Điều đó có nghĩa là mảnh đất ấy vẫn có thể được cải tạo. Một con đường chai cứng vẫn có thể được cày xới. Một thửa đất đầy sỏi đá vẫn có thể được nhặt sạch. Một mảnh vườn đầy gai góc vẫn có thể được phát quang. Cũng vậy, một tâm hồn khô khan vẫn có thể trở nên màu mỡ nếu biết mở lòng cho Chúa.
Đối với người Kitô hữu, đặc biệt với những người sống đời thánh hiến, việc lắng nghe và để cho Lời Chúa thấm vào cuộc sống là công việc mỗi ngày. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh, suy niệm, tham dự Thánh lễ và giờ kinh đều đặn, nhưng nếu lòng vẫn khép kín, vẫn đầy những lo toan, tự mãn hay ích kỷ thì hạt giống ấy khó sinh hoa kết quả. Trái lại, một tâm hồn khiêm tốn, biết để Lời Chúa uốn nắn sẽ dần dần trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái gấp ba mươi, sáu mươi hay một trăm.
Sau cùng, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành người gieo giống như Đức Giêsu. Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều “mảnh đất” khô cằn vì hận thù, vô cảm và tuyệt vọng. Người Kitô hữu không được phép chỉ than phiền về bóng tối, nhưng phải quảng đại gieo những hạt giống của Tin Mừng: một lời nói chân thành, một cử chỉ tha thứ, một việc bác ái âm thầm, một chứng tá của đời sống thánh thiện. Có thể chúng ta không nhìn thấy kết quả ngay, nhưng Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên theo thời giờ của Ngài.
Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang kiên nhẫn gieo hạt giống Lời Ngài vào tâm hồn mỗi người mỗi ngày. Xin cho lòng chúng ta trở thành mảnh đất tốt, để Lời Chúa sinh nhiều hoa trái. Và xin cho chúng ta biết noi gương Đức Giêsu, sống quảng đại, không mệt mỏi gieo yêu thương, gieo hy vọng và gieo Tin Mừng, vì tin rằng không một hạt giống tốt nào được gieo trong Chúa mà lại trở nên vô ích.



