Thứ Năm, 18 Tháng Tư, 2024

GiỌt… – thơ Thiên Phúc

 

GIỌT…

“Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơi
Rơi xuống đời con lúc chơi vơi
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu ơn phúc
Tưới đẫm hồn con chẳng khi ngơi.”

Đan sĩ bước vào cuộc tình thánh hiến là chấp nhận “yêu đến cùng và theo Ngài đến tận”. Dẫu có bão giông hay đêm tối lụy phiền. Tuy biết phận người nhiều giới hạn, đan sĩ vẫn yêu và vẫn tin, để trong hành trình của người môn đệ, vẫn một niềm trung trinh theo bước Đức KiTô, có giọt đắng bên giọt tình thắm đỏ. Yêu “đến quên mình dẫu tan nát vầng tim”, có khi mưa hồng ân xuống đời hay chiều tím phủ giăng. Lòng vẫn khát Tình Yêu- tình Giêsu hiến tế.
Mời các bạn đến với thơ của Chị Thiên Phúc- M. Placido Trần Thị Xuân Liễu, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, cùng chị cảm nếm “giọt đắng” giữa muôn ngàn “giọt yêu”.

 (Biên Tập: M. Thiên Giang)

 

 

 

 

GIỌT

Một giọt, hai giọt lại ba giọt…
Nguồn ơn cứu độ chảy xuống đời
Chén đắng phút chốc hóa nên ngọt

Ý Cha vâng trọn đẹp lễ dâng.

Con không xin nhiều lòng chỉ ước
Mỗi ngày một giọt từ cạnh sườn
Ruộng lòng khô khan được thấm đẫm
Sức mạnh ơn thiêng vượt ba đào.

Tình Chúa tuôn đổ như dòng chảy
Tay con khe hở chảy hết rồi
Phận người Chúa biết nhiều giới hạn
Giờ con mong ước từng giọt thôi!

Từng giọt, từng giọt, từng giọt rơi
Rơi xuống đời con lúc chơi vơi
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu ơn phúc
Tưới đẫm hồn con chẳng khi ngơi.

 

 

 

DUYÊN THẬP TỰ

Nép mình lặng lẽ trong tay Chúa
Tên con “thập tự” thắm tình duyên
Duyên nào đẹp bằng duyên thập tự
Thánh giá bao nhiêu cũng thắm tình.

 

 

 

 

    

CHIỀU TÍM

 

Có một chiều trời giăng mây màu tím
Tím chân trời, tím cả bầu không gian
Là một chiều Giêsu trên đồi thánh
Đổ máu đào rửa sạch tội sinh linh.

Có một chiều hoàng hôn màu tím ngắt
Đất im lìm không gian rũ mù sương
Là một chiều trên đồi cao loang máu
Đấng Tình yêu tự hiến cho tình yêu.

Một tình yêu không hai chỉ có một
Khát tình yêu và chỉ khát tình yêu
Khát tình yêu đến hiến dâng mạng sống
Đến quên mình dẫu tan nát vầng tim.

Chiều hôm ấy… hai ngàn năm còn đó
Tím bầu trời tiếng “Khát” còn vọng ngân.

(Thứ sáu Tuần Thánh)

 

 

   

 

NHẸ VƠI

 

 

Cuộc sống nhiều niềm đau giọt đắng
Tìm về bên Chúa để dưỡng tâm
Trước Thánh Thể ngục đầu nức nở
Thấy cõi lòng vơi nhẹ bình an.

Con quỳ đây dưới chân thập tự
Nghẹn ngào lệ đẫm đôi bờ mi
Bao điều muốn nói, lời tâm sự
Ngõ hết…tâm lắng lòng nhẹ vơi.

 

 

 

 

 

 

 

25 NĂM HỒNG ÂN

 

Hai lăm năm – Hồng ân dâng hiến

Đan tu lặng lẽ một mối tình

Chân chất đơn hèn trong lũy cấm

Duyên nghèo thắm đẹp tình hiến dâng

 

Hai lăm năm – tình con dâng Chúa

Tấm áo tinh khôi khoác lần đầu

Bước đường thăng trầm bao hoen úa

Ước mong từng ngày dạ sắt son

 

Hai lăm năm – hành trình theo Chúa

Thánh giá yêu thương mãi đồng hành

Hạnh phúc dâng tràn đêm thấm lệ

Trung thành đoan hứa tình cao dâng

 

Hai lăm năm – tình nghèo ôm ấp

Khó nghèo, vâng phục sống trung trinh

Mưa phùn, gió bấc xin bền đỗ

Yếu đuối vụng về quyết canh tân

 

Hai lăm năm – tạ ơn ngàn vạn

Lấy chi sánh ví đáp tình Ngài

Con đáng chi đâu mà Chúa chọn

Chữ tình se kết mối thiên duyên.

 

 

 

 

 

DÂNG

 

Dâng Chúa những gì đời con có
Dẫu bàn tay trắng vẫn hy dâng
Tài danh chức trọng nào đâu thấy?
Tình con nghèo lắm xin hiến dâng.

Tình nghèo dâng Chúa là lễ đẹp
Tay trắng dâng Ngài của lễ thơm
Đức – Tài, lầm lỗi gì cũng quý
Thành tâm dâng hết Ngài rất vui.

 

 

 

 

      NỢ…

Con còn nợ Chúa một chữ tình
Tình đầu đậm nét nay nhạt phai
Tình nhận vạn vạn, cho đi ít
Chữ tình cả đời trả không xong!

Con còn nợ Chúa lời xin lỗi
Dòng đời bụi bặm cứ buông theo
Trên cao Thập giá dang tay đợi
Chiều về…“tạ lỗi” nói không thành!

Con còn nợ Chúa một cõi lặng
Chúa muốn hồn con chốn khuê phòng
Một cõi riêng tư con với Chuá
Nhưng tâm xao động… sao Chúa vào!

Con còn nợ Chúa một trái tim
Trái tim bằng thịt nhịp quên rung
Lòng người giá lạnh chưa hiểu thấu
Tiếng kêu khát tình ở nơi nao!

Con còn nợ Chúa những bước chân
Rong ruổi đó đây loan Tin Mừng
Bằng lời nguyện cầu trong lũy cấm
Sứ mệnh chiêm tu mãi ơ hờ!

Con còn nợ Chúa, còn nợ Chúa…
Nợ tình Mẹ Cha, nợ tình đời
Tình người muôn phương, tình bằng hữu
Trả sao cho hết nợ tình thương!

 

 

 

 

GIỌT YÊU

Tình đời trao ban nhiều giọt đắng
Tình Chúa trao ban vạn giọt yêu
Vạn vạn giọt yêu đắng hóa ngọt
Đắng đót hôm nay ngọt ngày mai

 

Giờ này ai hiểu chỉ mình Chúa?
Nghẹn ngào cay đắng cứ dâng tràn
Thôi thì buông hết dâng cho Chúa
Bởi vạn giọt yêu vẫn rót đầy.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tình Thơ Kính Dâng Thánh Cả Giuse

TÌNH THƠ KÍNH DÂNG THÁNH CẢ GIUSE Trích tập thơ "Sống Đạo" - Giải Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới 2018 Thánh Giuse Quản Gia “Thánh Giuse...

Tập thơ “Sống Đạo”

Đan sĩ say tình Say chén rượu tình qua từng hơi thở, nhịp sống mỗi ngày, giữa dòng bể dâu. Say chén rượu tình cho một...

Chùm thơ: Dâng Mẹ

Chùm thơ: Dâng Mẹ (Trích từ Tập thơ: “Sống Đạo”) Châu Sơn Tình Thơ “Tôi thấy thành Giêrusalem mới, trang điểm như Tân Nương sửa soạn đón...

Chùm thơ Tin Mừng

          LỜI NGỎ        Lời Chúa luôn là ánh sáng soi dẫn Kitô hữu bước đi trên hành trình...

Viết cho người tôi yêu

  VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU Những giây phút trầm tư, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa những sắc mầu của cuộc sống bình thường –...

Giới thiệu Trang thơ

Trăng thơ huyền nhiệm lung linh chiếu Tỏa sáng màn đêm cõi ba ngàn...   Trên mảnh đất thơ, văn của Hội Dòng, Ban Biên Tập mong...

Chùm thơ “DUYÊN THẬP TỰ” của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự – Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

    Trang Thơ xin được gửi đến các bạn...

“BÂNG KHUÂNG” – thơ Điệp Lan Đình

Đan sĩ Lm Augustino Lê Trọng Hồng Bút danh...

THẬP TỰ HỒNG – Thơ Hiền Lâm

  THẬP TỰ HỒNG   Đan sĩ là người yêu nhiều...

TÌNH YÊU NỞ HOA – thơ Ân Thông

  TÌNH YÊU NỞ HOA Đan sĩ đã chọn cho...

SỨC HÚT TÌNH YÊU – thơ Thiên Tâm

  SỨC HÚT TÌNH YÊU Đan sĩ  – Fx. Assio....

Viếng mộ (Phước Lý)

    VIẾNG MỘ   Cảnh trời ảm đạm buổi sớm mai...