Hạt Giống Chiêm Niệm – Hành Trình Của Yêu Thương Và Sứ Mạng
Trường Kha, Phước Lý
Trong bầu khí linh thánh của những ngày đầu tháng Sáu, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý đã đón tiếp 17 anh chị em trong Ban Hạt Giống Chiêm Niệm của Hội Dòng Xitô Thánh Gia về bên nhau. Kỳ họp diễn ra từ chiều ngày 31/5 đến sáng ngày 09/6/2026 không chỉ là một khóa làm việc chuyên môn, mà thực sự là một hành trình của những tâm hồn lặng lẽ gieo mầm giữa lòng thế giới, hay nói cách khác cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa và phục vụ Giáo Hội.
1. “Người Nghèo” – Hiện thân của Đức Kitô
Trọng tâm của kỳ họp lần này là việc duyệt xét và hoàn thiện nội dung cho số 37 của tập san với chủ đề “Người Nghèo”.
Giữa một thế giới đầy dẫy những âm thanh náo động, nhịp sống hối hạ thì các đan sĩ dừng lại để lắng nghe tiếng khóc than của những mảnh đời khốn khó. Do đó, trong bối cảnh này người đan sĩ đã nghe được tiếng lòng của người nghèo và từ đây Ban Biên Tập Hạt Giống Chiêm Niệm đã đưa ra chủ đề về người nghèo. Với số lượng bài viết về chủ đề này thật phong phú, vì mỗi bài viết đều gởi lên những thao thức, những trăn trở được kết tinh từ lời cầu nguyện. Vì thế mà, Ban Biên Tập đã không quản ngại những giờ phút miệt mài đọc, trao đổi và chỉnh sửa với ước mong mỗi trang viết sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa độc giả đến gần Đức Kitô hơn – Đấng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng ta; đồng thời cũng giúp đan sĩ sống giữa người nghèo để đồng cảm và đồng hành với họ.
2. “Môn Đệ Thừa Sai” – lên đường
Không dừng lại ở hiện tại, Ban Hạt Giống Chiêm Niệm đã hướng tầm nhìn về phía trước là chọn chủ đề mới (số 38): “Môn Đệ Thừa Sai”.
Đây không chỉ là một chủ đề, mà còn là một lời mời gọi phát xuất từ cõi lòng của người đan sĩ, một sự tái khám phá căn tính của người Kitô hữu. Chiêm niệm không phải là khép kín, mà là để ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa được hun đúc, để rồi từ đó, mỗi đan sĩ can đảm bước ra, mang Tin Mừng bình an gieo vãi vào lòng thế giới hôm nay.
3. Niềm tri ân và tình huynh đệ thiêng liêng
Những ngày làm việc tại Phước Lý càng thêm lắng đọng, khi trùng vào dịp lễ giỗ của Cha Montfort Nguyễn Vinh (05/6/2024) – cựu Viện trưởng Đan viện Phước Lý, người thầy kính yêu của bao thế hệ học trò.
Bên ngôi mộ đơn sơ, các thành viên của Ban Biên Tập đã cùng dâng nén hương lòng và lời cầu nguyện sốt sắng. Sự hy sinh và cuộc đời cống hiến của Cha như một ngọn đuốc sáng, khích lệ anh chị em tiếp tục bước đi trên con đường dâng hiên để không ngừng dấn thân và phục vụ Giáo hội theo tinh thần của cha Tổ phụ Biển Đức Thuận. Nguyện xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho Cha.
Hơn nữa, những kỳ họp của Ban Hạt Giống Chiêm Niệm đều diễn ra trong bầu khí yêu thương, hiệp nhất của tình huynh đệ chân thành. Chính những giờ làm việc và cầu nguyện bên nhau không chỉ giúp hoàn thành những công việc chuyên môn của Ban, mà còn là dịp để các thành viên gặp gỡ, lắng nghe, nâng đỡ và khích lệ nhau trên hành trình dâng hiến.
Lời kết
Kỳ họp đã khép lại vào sáng ngày 09/6, nhưng sứ mạng gieo mầm thì chỉ mới bắt đầu “Người gieo giống đi ra gieo giống…” (Mc 4,3). Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành cho công việc của Ban Hạt Giống Chiêm Niệm của Hội Dòng, để những hạt giống được gieo qua từng trang viết có thể âm thầm sinh hoa kết quả trong tâm hồn người đọc, góp phần nuôi dưỡng đời sống đức tin và khơi dậy khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa nơi nhiều người.



